*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 7/5, Phòng GD&ĐT TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã tạm đình chỉ công tác bà Lê Thị Bích Liên (SN 1979), giáo viên chủ nhiệm lớp 2D, Trường Tiểu học Trưng Vương, TP Đà Lạt, để làm rõ hành vi đánh học sinh bầm tím mông.
Học trò Tiểu học luôn có những câu trả lời bá đạo vô cùng.
Hóa ra bài Toán này lại lắt léo ra phết!
Nhiều bài văn miêu tả với ngôn từ ngây ngô của các bé tiểu học khiến cả giáo viên và phụ huynh đọc xong lăn ra cười.
Nhiều người không khỏi bất ngờ khi hay tin thầy giáo 49 tuổi ở vùng U Minh Thượng uống thuốc diệt cỏ tự tử vì có hành vi sàm sỡ với 2 học sinh lớp 2.
Một bài toán của học sinh tiểu học khá đơn giản nhưng cô giáo đã gạch sai khiến ai cũng bất ngờ.
Tuy tả cô chị tham lam, thường nhanh tay chọn phần gà rán to, lúc lại ghê gớm chẳng cho em mượn đồ, còn hay bắt nạt em. Thế nhưng, sự thật của sự thật lại hơi khác...
Bài văn tả của học sinh lớp 2 không theo khuôn mẫu nào khiến khá nhiều người phì cười vì rất đỗi đáng yêu. Có lẽ muốn biết thực trạng gia đình đang ở đâu hãy đọc văn của học sinh lớp 2.
Tư duy của trẻ con luôn đáng yêu và ngộ nghĩnh. Nhiều đáp án học sinh đưa ra chính các cô cũng phải ngạc nhiên với tư duy của trẻ. Sai thì không sai mà đúng thì cũng chưa hẳn, nhưng biết làm sao khi đây mới chính là điều cô bé này nghĩ tới.
Bài toán "chặt đầu con rồng" đã được phụ huynh phát hiện vì không phù hợp trong chương trình học của học sinh lớp 2.
Không chỉ quá khó so với học sinh lớp 2, mà bài toán còn khiến nhiều người băn khoăn vì đáp án không hợp lý.
Dù các bạn đã nhanh chóng chạy đi kêu cứu khi thấy học sinh lớp 2 sẩy nhân rơi xuống kênh dẫn nước, song khi người lớn tới ứng cứu, vớt lên thì học sinh 7 tuổi này đã tử vong.