Học cách dạy con của phương Tây, bà mẹ quyết tâm đưa con 4 tuổi đi nhìn ngắm cả thế giới

Tiểu Phương |

"Mình có thể cả năm không mua 1 bộ quần áo mới, không sắm thêm 1 thỏi son, nhưng mình không thể cả tháng không đưa con ra ngoài chơi được."

Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn.

Vậy bạn đã LÃI gì từ những chuyến đi của mình?

- Hành trình thay đổi, phát triển bản thân.

- Chuyến đi gắn kết gia đình, bạn bè, hàn gắn các mối quan hệ.

- Làm giàu kinh nghiệm sống, hiểu biết về các vùng đất.

- Món quà sức khỏe, chữa lành cả thể chất và tinh thần.

- Quá trình trao và nhận yêu thương, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.

Cùng theo dõi chuyên đề Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền cảm hứng qua lăng kính cởi mở, đầy sắc màu của những trái tim yêu xê dịch.

Nhân vật: Bùi Lan Phương, công việc truyền thông

Hiện đang sinh sống và làm việc ở TP Hà Nội.

Trách nhiệm của bố mẹ là cho con thấy thế giới

Cách đây 2 năm, mình rất ấn tượng khi đọc 1 bài báo kể câu chuyện về 2 vợ chồng sống ở California, Mỹ. Phần lớn các cặp đôi ngừng đi du lịch thế giới khi bắt đầu có con nhưng vợ chồng này lại làm ngược lại. Với họ, trách nhiệm cao nhất của những người làm bố, làm mẹ với những đứa con bé nhỏ của mình đó là cho những đứa trẻ nhìn thấy cả thế giới.

Chính vì vậy, 3 đứa trẻ chào đời của họ đã được bố mẹ đưa tới nhiều nơi và đến tuổi cắp sách đến trường, chúng vừa làm bài tập vừa đi khắp thế giới. Họ sắm sửa một chiếc xe biến chúng thành một căn nhà di động và hành trình đưa bọn nhỏ đi khắp nơi suốt 12 năm liên tiếp và dành thời gian 6-9 tháng mỗi năm trên đường.

Mình cũng luôn nghĩ: Các ông bố, bà mẹ Việt Nam bỏ rất nhiều tiền cho con tham gia các lớp học tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt... vậy tại sao không đầu tư một khoản riêng để cho con học kỹ năng sống, học ở ngoài đời. Và có lẽ cách học tốt nhất không đâu khác ngoài đi và trải nghiệm thực tế.

Học cách dạy con của phương Tây, bà mẹ quyết tâm đưa con 4 tuổi đi nhìn ngắm cả thế giới - Ảnh 2.

Mình luôn quan niệm: "Cho con ra ngoài chơi cũng là một cách học rất tốt!"

Nghĩ là làm, ngay từ khi con mình còn bé, tuy mức thu nhập không quá dư dả nhưng mình luôn cố gắng sắp xếp dành dụm một khoản tiền riêng để đưa con đi du lịch. Mình muốn bọn nhỏ được nhìn ngắm thế giới đầy sắc màu rực rỡ ngoài kia.

Mình muốn con được hít thở bầu không khí trong lành, thay vì cuối tuần luôn quanh quẩn xem điện thoại, TV trong 4 bức tường. Muốn con biết bầu trời trong xanh như thế nào, con sóng biển vỗ ra sao, thả chân xuống nước suối thì lạnh như thế nào...

Không riêng gì con, mẹ cũng tìm thấy niềm vui, sự chữa lành khi được đi, được sống, được trải nghiệm, được hòa vào thiên nhiên.

Mình có thể "kìm hãm" cả năm không mua 1 bộ quần áo mới cho bản thân, không sắm thêm 1 thỏi son hay không tốn tiền đi nhuộm tươi một màu tóc nhưng mình không thể cả tháng không đưa con ra ngoài chơi được. Đưa con đi chơi với mình như một thói quen, như hơi thở vậy.

"LÃI" CHO CON

Du lịch Hàn Quốc, cô bé 4 tuổi biết giữ trật tự, tự thu dọn tư trang

Với ngân sách hạn hẹp, để có thể đi được với chi phí thấp, mình luôn cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Chuyến đi xa đầu tiên mình cắp con đi là sang Hàn Quốc, khi cô con gái nhỏ Na Choi của mình 4 tuổi.

Để tiết kiệm chi phí, mình nhờ người nhà bên đó thuê một căn homestay nhỏ xinh ở trong hẻm của một con phố gần sát trung tâm để tiện đi lại. Hàng ngày, mình dò đường để di chuyển bằng tàu điện ngầm thay vì gọi taxi đắt đỏ. Tối đến, mình ghé qua siêu thị mua gạo và tự thổi cơm ăn tại nhà để cắt giảm chi phí.

Học cách dạy con của phương Tây, bà mẹ quyết tâm đưa con 4 tuổi đi nhìn ngắm cả thế giới - Ảnh 3.

Trẻ con khi được ra ngoài chơi sẽ học hỏi được rất nhiều.

Sau chuyến đi đó, Na Choi đã biết phải giữ trật tự, không được hò hét ảnh hưởng tới người xung quanh và tuân thủ các quy định cài dây an toàn khi lên máy bay. Và với các chuyến đi sau, con gái cũng biết tự tay thu dọn quần áo, tư trang cá nhân để bỏ vào valy ngăn nắp. Với mình, một chút nhỏ nhỏ thu lượm được sau mỗi chuyến đi như vậy đã là quý lắm rồi.

Khám phá Myanmar, cô bé 5 tuổi biết chủ động giúp đỡ mẹ

Chuyến đi xa tiếp theo là Myanmar khi cô con gái của mình tròn 5 tuổi. Cũng là một chuyến đi tự túc với một nhóm bạn thân. Để tiết kiệm thời gian, ban ngày bọn mình đi thăm quan các điểm, ban đêm leo lên những chiếc xe giường nằm xuyên đêm để di chuyển sang các tỉnh khác.

Với mình, điều "lãi" nhất của chuyến đi không phải là việc ngắm nhìn nét đẹp cổ xưa huyền bí nơi đất Phật hay cảm nhận những nét phong tục, tập quán của xứ sở vạn đền mà được nhìn thấy sự thích nghi và trưởng thành nơi cô con gái bé nhỏ.

Học cách dạy con của phương Tây, bà mẹ quyết tâm đưa con 4 tuổi đi nhìn ngắm cả thế giới - Ảnh 4.

Con gái mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau mỗi chuyến đi.

Con gái mình là đứa bé duy nhất trong đoàn nhưng lại là đứa có "nhiệt" nhất trong suốt chuyến đi. Liên tục ngủ đêm ở trên những chiếc xe khách nhưng bé không hề mệt mỏi, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chuyến đi này con đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn giúp mẹ làm nhiều việc.

Chinh phục "cung leo núi" Xuân Sơn, con học kỹ năng sinh tồn

Để tăng trải nghiệm cho con, mình cũng thích cho con tham gia các buổi leo núi, đi rừng hay cắm trại, lội suối cùng các nhóm bạn khác. Bởi ở nơi đó, con được rèn luyện sức khỏe, vượt qua nỗi sợ cố hữu của bản thân (độ dốc, độ cao, sự nguy hiểm, rủi ro) và học được rất nhiều kỹ năng mà nếu chỉ du lịch ở các khu resort 5 sao bạn sẽ không thể nào có được!

Học cách dạy con của phương Tây, bà mẹ quyết tâm đưa con 4 tuổi đi nhìn ngắm cả thế giới - Ảnh 5.

Chinh phục cung đường leo núi khó khăn để lên thác Ngọc – Xuân Sơn.

Đơn cử như chuyến đi Xuân Sơn vào hè năm 2022, trước khi đi, con mình cũng rất lo lắng: "Con không biết leo núi mẹ ạ. Con sợ té ngã, con sợ không cùng leo lên được thác Ngọc cùng đoàn".

Nhưng sau đó, khi thấy các bạn cùng trang lứa tự tin leo núi, con cũng đã vượt qua giới hạn của chính mình và chinh phục cung leo núi Xuân Sơn ngày hôm ấy.

Chưa kể con còn găm vào túi rất nhiều kiến thức sinh tồn bổ ích khác như: Luôn mang balo đủ nước và thức ăn bên người để chống đói, chống khát nếu lạc, sử dụng còi đã để kêu cứu thay vì mất sức để kêu gào, hô hoán, tránh xa sờ ngó loài cây độc, lạ dọc đường… "Mẹ ơi, con được chú dẫn đường chỉ cho cách leo núi để không bị ngã (không giẫm chân lên các cành cây khô hay chỗ đá mòn nhẵn thín vì dễ trơn trượt...). Và con cũng biết tránh cây lá Han – loại cây rừng độc, chẳng may cầm nắm phải thì ngứa như muốn chặt đứt tay rồi đấy!" - Nghe con nói vậy, trong lòng mình reo vui đến lạ!

Thế giới bên ngoài luôn hấp dẫn nhưng cũng đầy những rủi ro và thách thức. Những chuyến đi sẽ chính là cơ hội để con bạn chấp nhận với khó khăn, học hỏi từ những điều mới mẻ và hơn hết là học cách thích ứng nhanh với mọi môi trường sống. Trong chuyến đi Xuân Sơn, con mình ngồi bệt ăn trưa với cơm nắm và cá khô ngay trên phiến đá dọc đường, không máy lạnh, không điều hòa nhưng con ăn vẫn rất ngon miệng và vui vẻ.

Leo qua những ngọn núi hiểm trở, học cách băng rừng, hay tập sinh tồn nếu chẳng may bị lạc…và rất nhiều những kinh nghiệm sống mà nhà trường sẽ không thể nào dạy.

Học cách dạy con của phương Tây, bà mẹ quyết tâm đưa con 4 tuổi đi nhìn ngắm cả thế giới - Ảnh 6.

Lội suối, băng rừng đem tới cho con nhiều trải nghiệm thú vị.

…VÀ "LÃI" CẢ CHO MÌNH

Tất nhiên, những chuyến đi đem lại cả "lãi" cho chính mình. Mình cũng tìm thấy được niềm vui, sự chữa lành khi hòa mình vào thiên nhiên.

Khi dạo bộ chân trần trong những ngôi đền cổ kính hay thả bước nhẹ nhàng trên đường phố, dừng lại bên đường cho bồ câu ăn hay khoảng thời gian thuê xe đạp điện để luồn lách khắp nơi.... tất cả đều mang đến cho con và mình những trải nghiệm và những lợi ích tuyệt vời mà mình nghĩ khó lòng mua được – nếu mình và con chỉ ở yên trong nhà.

Với mình, du lịch không chỉ là cách hay ho nhất để con thưởng ngoạn thiên nhiên mà còn là kênh giáo dục thực tế nhất cho chính những đứa trẻ. Đơn giản như khi cần giúp đỡ trong những tình huống cần thiết thì trẻ cần làm gì, cầu cứu người lạ mình gặp dọc đường ra sao...

Và mình tin những nhặt nhạnh nho nhỏ trong mỗi chuyến đi, trên mỗi hành trình sẽ hun đúc cho con lòng dũng cảm và bồi đắp thêm sự trưởng thành. Để khi lớn lên, đối mặt với bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, con cũng sẽ dễ dàng đối mặt và vượt qua.

Sau mỗi chuyến đi, ở con gái lại bừng lên tinh thần học hỏi, khám phá các chân trời mới. Điều mà những bức ảnh hay những thước phim trên tivi sẽ chẳng thể nào khơi gợi mãnh liệt như thế. Khi đứng trước một khung cảnh đẹp của thiên nhiên, mình chỉ cần thả câu: "Con cứ nỗ lực, sau này sẽ có nhiều cơ hội được đi nhiều nơi đẹp hơn thế nhiều" là về nhà con có động lực tự giác học tập chứ chẳng cần mẹ nhắc.

Học cách dạy con của phương Tây, bà mẹ quyết tâm đưa con 4 tuổi đi nhìn ngắm cả thế giới - Ảnh 7.

Mình rất thích câu: "Mỗi người chúng ta đều được giao cho một cuộc đời giống nhau, quan trọng là bạn sẽ tô lên đó những mảng màu rực rỡ hay u tối mà thôi" và mình hi vọng: Bằng các chuyến đi đầy ắp kỷ niệm và yêu thương, con sẽ vẽ lên bức tranh cuộc sống của mình những mảng màu sặc sỡ, đáng yêu và đáng sống.

Như một anh bạn mình đã nói: "Đời mà không đi, còn gì là đời".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại