Hoàng Yến Chibi: "Mặt tôi sợ tới trắng bệch ra"

Nguyễn Hương |

Hoàng Yến Chibi cho biết "Trong thời gian quay phim Thiên linh cái, tôi không gặp bất kỳ một hiện tượng siêu nhiên nào nhưng trong đoàn, rất nhiều người gặp và tôi rất sợ".

Là khách mời trong talkshow Chuyện cuối tuần, Hoàng Yến Chibi đã có những chia sẻ gay cấn về vai diễn của mình trong phim "Thiên linh cái" (tên gọi khác Thất sơn tâm linh - pv).

Mặt trắng bệch, chân tay run rẩy khi biết Thiên linh cái dựa trên chuyện có thật

Nữ diễn viên cho biết, cô là người nhát gan nên thời gian đóng phim "Thiên linh cái", Hoàng Yến Chibi đã bị ám ảnh cả tháng trời.

Nữ diễn viên nói: "Thiên linh cái" dựa trên một câu chuyện có thật, mà những gì liên quan đến tâm linh, tôi rất sự. Người ký hợp đồng phim là mẹ chứ không phải tôi. Mẹ không nói cho tôi biết phim dựa trên chuyện có thật. Tới khi gặp đạo diễn, tôi mới biết. Lúc đó, mặt tôi sợ tới trắng bệch ra.

Về nhà, tôi tìm hiểu thông tin mà chân tay run lẩy bẩy. Nhưng mình vẫn máu lửa. Tôi thích được hóa thân vào cuộc đời người khác, thích diễn xuất nên đã đâm lao thì theo lao luôn.

Việc không biết câu chuyện thật từ trước cũng là may mắn cho tôi khi hóa thân vào nhân vật, để có một chút gì đó của mình. Từ đó, tôi nghĩ xem mình phải diễn thế nào và đây là một vai khó với tôi. Tôi chưa từng học qua trường lớp chính thức mà lại nhận một vai không nói, không nghe được. Đó là một thử thách rất lớn với tôi".

Hoàng Yến Chibi: Mặt tôi sợ tới trắng bệch ra - Ảnh 1.

Rất nhiều người trong đoàn gặp hiện tượng siêu nhiên

Bản thân đạo diễn Lê Hoàng dù rất khó tính cũng phải thừa nhận: "Tôi rất khó tính, không phải ai đóng phim tôi cũng coi đó là diễn viên, dù người đó có đoạt giải gì đi nữa. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận phim này Hoàng Yến Chibi đóng hay, lại xinh nữa".

Trước câu hỏi của đạo diễn Lê Hoàng, ê-kíp Việt Nam thường gặp trở ngại gì khi làm phim tâm linh, Hoàng Yến Chibi chia sẻ: "Hiện tượng siêu nhiên là có thật. Trong thời gian quay phim Thiên linh cái, tôi không gặp bất kỳ một hiện tượng siêu nhiên nào nhưng trong đoàn, rất nhiều người gặp và tôi rất sợ.

Mỗi lần trước khi quay, tôi và đoàn cúng Tổ nghiệp. Tôi có một trợ lý, trong lúc tôi ngồi dưỡng cảm xúc thì cô bé đó sẽ ra ngồi để cho ê-kíp lên đèn lấy ánh sáng, góc máy. Hôm đó, quay ở dưới sông và cảnh đó quay lúc 12h đêm nên đoàn set-up rất lâu.

Cảnh đó quay qua một vòm gỗ hình con mắt, và tôi ngồi ở giữa, giống như tròng mắt màu đen, nước đánh qua đánh lại giống như rưng rưng nước mắt. Để có cảnh đó, thì phải có hai chiếc đèn cây và tôi ngồi sâu trong hốc.

Lúc cô bé trợ lý ngồi để chuẩn bị góc máy, chiếc đèn cầy bên trái cứ tắt bật, tắt bật liên tục, không canh máy được nhưng khi tôi vô ngồi thì đèn cầy sáng. Đúng lúc tôi xuống là đèn 2 bên đều sáng và quay luôn. Tôi bước xuống là khóc như mưa vì quá sợ, may mắn là đúng tâm lý cảnh đó cần khóc như thế.

Quay xong phim Thiên linh cái, tôi bớt sợ ma hẳn. Tôi biết người ta quay như thế nào, làm tiếng như thế nào".

Hoàng Yến Chibi: Mặt tôi sợ tới trắng bệch ra - Ảnh 3.

Ám ảnh cảnh Lâm Thanh Mỹ bị siết cổ

Đạo diễn Lê Hoàng nói, các đoàn phim Việt Nam hay phân vai theo hình dáng bên ngoài của diễn viên. Một cô gái trẻ, xinh đẹp, nhỏ nhắn thì đóng vai yếu đuối, nạn nhân. Cảnh nào ám ảnh nhất trong phim kinh dị mà Hoàng Yến Chibi từng đóng.

Hoàng Yến Chibi nói: "Trong phim tôi đóng, phân đoạn sợ nhất là anh Tuấn giết bé Gùi, đoạn đó bị cắt. Cảnh đó tôi rất đau. Bé Thanh Mỹ diễn rất tốt cảnh bị anh Tuấn siết cổ mà chị Đinh Y Nhung giữ chân. Lúc tôi nhìn Lâm Thanh Mỹ đóng cảnh đó, tôi rất cảm phục. Cô bé đó mới là một diễn viên thực thụ chứ không phải tôi đâu.

Cảnh đó ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Lúc quay cận mặt tôi đang khóc khi nhìn thấy cảnh em gái mình bị giết là tôi khóc thật. Tôi thương Mỹ khủng khiếp và lúc diễn cảnh đó, tôi đặt mình đúng là một chị gái nhìn thấy em mình bị giết, đúng tâm lý đó".

Được biết, để vai diễn này thành công, Hoàng Yến Chibi đã về tận Châu Đốc, An Giang trước khi phim bấm máy 10 ngày để tìm hiểu cuộc sống của người dân ở đó như thế nào, từ cách họ ăn uống, sinh hoạt, giặt giũ quần áo ra sao.

Thế nhưng trong 15 ngày đầu, Hoàng Yến Chibi vẫn không đủ tự tin là mình có thể đảm nhận được vai diễn này. Để vào vai một người câm, điếc, trong thời gian đó, nữ diễn viên gần như không giao tiếp bằng lời với bất kỳ ai trong đoàn. Cô tập dùng ngôn ngữ hình thể để dễ dàng hòa mình vào nhân vật. Và điều này đã khiến cô bị stress khủng khiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại