Hoảng loạn sau khi lâm bồn sinh đôi tại nhà, mẹ trẻ giết 2 con rồi giấu xác vào gấu bông và giỏ đồ dơ

IMACHO |

Hành động đáng kinh tởm của bà mẹ đến từ Thụy Sĩ khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình nhưng cuối cùng cô chỉ phải nhận mức án nhẹ nhàng hơn gấp nhiều lần so với tội ác của mình.

Sự việc xảy ra vào tháng 12/2015 tại thành phố Lucerne, Thụy Sĩ. 

Khi đó, cô gái trẻ tên Jelica S, 20 tuổi, hạ sinh cặp sinh đôi, 1 trong 2 bị chết lưu, trước khi ra tay giết hại đứa trẻ còn lại rồi giấu xác chúng ngay tại nhà riêng. 

Trong suốt quá trình đó, mẹ cô cũng có mặt tại nhà nhưng không hề hay biết gì về việc làm vô nhân tính của con gái.

Hoảng loạn sau khi lâm bồn sinh đôi tại nhà, mẹ trẻ giết 2 con rồi giấu xác vào gấu bông và giỏ đồ dơ - Ảnh 1.
Hoảng loạn sau khi lâm bồn sinh đôi tại nhà, mẹ trẻ giết 2 con rồi giấu xác vào gấu bông và giỏ đồ dơ - Ảnh 2.

Thời điểm Jelica phát hiện mình bị dính bầu, bạn trai đề nghị phá thai nhưng cô nhất quyết không chịu. Đến tháng thứ 7 của thai kỳ, Jelica đột ngột chuyển dạ. 

Do chưa có kinh nghiệm sinh nở nên cô chỉ biết nhảy vào bồn tắm đổ đầy nước rồi lên mạng tìm hiểu thông tin khi các cơn co thắt bắt đầu xuất hiện.

"Tôi không biết đứa trẻ đã chào đời thế nào. Tôi chỉ biết mình đã ngồi trong bồn tắm rồi không nhớ chuyện gì đã xảy ra" - Jelica kể.

Sau khi hạ sinh con đầu, Jelica hoảng loạn khi đứa trẻ không khóc. Vì sợ người nhà phát hiện nên bà mẹ trẻ đã giấu con vào trong đống quần áo để đi xuống tầng hầm. 

Tại đây, cô đập mạnh đứa bé vào tường, ném em xuống nền đất, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể rồi nhanh chóng tử vong. 

Tiếp đến, Jelica quấn thi thể con trai bằng chiếc áo thun trước khi nhét nó vào con gấu bông khổng lồ.

"Tôi chỉ biết đặt nó trong đó. Tôi không biết khi ấy mình đã nghĩ gì nữa" - Jelica khai trước tòa.

Hoảng loạn sau khi lâm bồn sinh đôi tại nhà, mẹ trẻ giết 2 con rồi giấu xác vào gấu bông và giỏ đồ dơ - Ảnh 3.

Khoảng 31 tiếng sau, đứa trẻ còn lại chào đời, cũng trong bồn tắm nhưng được xác định là chết trước khi sinh. Lúc này, Jelica dùng khăn quấn chặt đứa bé và giấu nó trong giỏ đồ dơ đặt ở bếp. 

Các chuyên gia nhận định, nếu Jelica đến bệnh viện sau khi sinh con đầu lòng thì đứa trẻ thứ 2 có thể được cứu sống.

Mọi chuyện vỡ lở khi Jelica ngất xỉu vì mất quá nhiều máu rồi được mẹ gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện. 

Tại đây, bác sĩ xác định nhiều khả năng cô vừa trải qua ca sinh nở nhưng lại không tìm thấy vết tích của đứa con. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra mới phát hiện ra hành vi tội ác đáng sợ của cô ta.

Xét đến việc Jelica không đủ khả năng tài chính để nhập viện sinh đẻ nên công tố viên chỉ đề xuất mức án phạt 8 năm tù giam. 

"Cô ấy là người 2 mặt, bên ngoài trông có vẻ ngây thơ thế thôi nhưng thực chất bên trong lại khá tính toán" - công tố viên nói trước tòa.

Tại phiên tòa xét xử, bác sĩ tâm lý xác định Jelica bị trầm cảm nghiêm trọng kéo dài. Cuối cùng, thẩm phán tuyên án 12 tháng tù giam cộng thêm án treo 22 tháng tù. 

Nhiều người cho rằng đây là mức án khá nhẹ nhàng so với tội ác khó dung thứ của cô gái trẻ.

(Nguồn: Dailymail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại