*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại biểu QH Hoàng Hữu Phước cho rằng, sức khỏe của ông đã trở lại bình thường và ông quyết định tự ứng cử để nếu được có thể tiếp tục tham gia nhiệm kỳ khóa XIV.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho biết ông chấp nhận bài xin lỗi của ĐBQH Hoàng Hữu Phước dù không đúng cách.
Theo giáo sư Phạm Đức Dương, cách đánh giá về nhà Hồ trong bài viết trên blog của ông Hoàng Hữu Phước không phải là lập dị nhưng gắn cho "tiền nhân ngu xuẩn khi chống Hồ" là không được.
Năm 2007, lần đầu tiên một đại biểu QH Việt Nam mở blog, đó là ĐBQH Dương Trung Quốc - người vừa là “nạn nhân” cho vụ “tấn công cá nhân”, bằng blog, của ĐBQH Hoàng Hữu Phước.
Từng viết thư cho Saddam Hussein xung phong là quân sư để ngăn chặn Mỹ và liên quân tấn công hay viết thư cho TBT Đảng Cộng sản Mỹ, ĐB Phước cho rằng, những việc đó không có gì khác người.
Luật sư Trần Quốc Thuận – nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH cho rằng vụ "Tứ đại ngu' không phải chuyện trao đổi quan điểm, mà là vấn đề xúc phạm người khác. Tác giả có dấu hiệu vi phạm luật Hình sự...
Sau bài viết liên quan đến ĐBQH Dương Trung Quốc của ĐBQH Hoàng Hữu Phước, dư luận rất quan tâm và có nhiều ý kiến phản hồi, đa số là phản đối. PV đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Hữu Phước về vấn đề này.
Trao đổi với báo chí, ông Dương Trung Quốc cho biết vui vẻ nhận lời xin lỗi của ĐB Hoàng Hữu Phước.
Trao đổi với PV, GS Nguyễn Minh Thuyết, ĐB Quốc hội (ĐBQH) khoá XI, XII khẳng định việc ĐBQH Hoàng Hữu Phước viết bài công kích ĐBQH Dương Trung Quốc với những lời lẽ phỉ báng, kém văn hóa như vậy lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Quốc hội. GS Thuyết cho rằng Ủy ban MTTQ TP.HCM, Ban công tác ĐB của UB Thường vụ QH, đặc biệt là cử tri TPHCM cần lên tiếng về vấn đề này.
Trả lời VietNamNet chiều 18/2, đại biểu QH TP.HCM Hoàng Hữu Phước có lời xin lỗi ông Dương Trung Quốc và thừa nhận việc tranh luận trên blog đã đi quá xa.
(Soha.vn) - Việc một đại biểu QH (thuộc đoàn đại biểu TP HCM) dùng blog để “mạt sát” một đại biểu QH khác đã khiến nhiều cử tri trong cả nước phẫn nộ. Nhiều cử tri cho rằng những lời “mạt sát” trên là… “mất lịch sự” và “thiếu văn hóa”.
Tâm điểm