Hồ Trung Dũng: "Cách đối xử của ba dành cho mẹ, làm tôi rất bất bình"

Mochi |

"Tôi đứng lên đấu tranh cho mẹ và cách ba đối xử lại làm tôi thấy rất tổn thương", Hồ Trung Dũng chia sẻ.

Mới đây, chương trình "Lời tự sự" lên sóng với khách mời là nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Hồ Trung Dũng sinh năm 1982, anh không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sĩ mà còn là một giảng viên đại học.

Sở hữu sự nghiệp thành công nhưng ít ai biết Hồ Trung Dũng từng trải qua tuổi thơ nhiều tổn thương khi chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ. Khi cha mẹ ly hôn, anh sống với mẹ. Năm 21 tuổi, mẹ Hồ Trung Dũng qua đời, vừa qua cha anh cũng qua đời vì bệnh tim.

Tôi với ba căng thẳng, nhiều năm không nói chuyện với nhau

Từ xưa đến giờ, khi nói về quan hệ gia đình, thường tôi chỉ nói và hát về mẹ, không nhắc về ba. Ba tôi vừa mất cách đây khoảng 1 tháng vì bệnh tim, trước nay tôi không chia sẻ nỗi buồn này vì ba vẫn còn, nhưng đến lúc này tôi nghĩ mình có thể nói về nó nhiều hơn.

Ba mẹ tôi đều là người miền Trung, tập kết ra Bắc rồi vào sống ở Sài Gòn. Mối quan hệ của tôi với ba từ nhỏ đã không thân thiết, có những chuyện xảy ra giữa ba mẹ càng làm mối quan hệ của tôi với ba căng thẳng, thậm chí nhiều năm không nói chuyện với nhau. 

Ba mẹ tôi cãi nhau hàng ngày, mẹ tôi thậm chí phải gắn máy tạo nhịp tim vì những cuộc cãi lộn đó. Tôi vẫn nhớ hình ảnh ba tôi ngồi càm ràm trong khi mẹ đang tăng huyết áp, tôi đo nhịp tim cho mẹ lúc đó chỉ 38 nhịp thôi, phải đi cấp cứu và gắn máy trợ tim. Nhưng đêm đó vừa gắn máy trợ tim xong, ba tôi lại qua bệnh viện gây lộn tiếp.

Hồ Trung Dũng: Cách đối xử của ba dành cho mẹ, làm tôi rất bất bình - Ảnh 1.

Ba mẹ tôi ly thân rồi ly dị. Ba tôi là người vô tư, vô tâm và đôi khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, mẹ thì lo hết cho cả nhà, cho nên hai người có nhiều mâu thuẫn.

Cách đối xử của ba dành cho mẹ làm tôi thấy rất bất bình. Tôi đứng lên đấu tranh cho mẹ và cách ba đối xử lại làm tôi thấy rất tổn thương.

Tôi và ba nói chuyện giảm đi, sau đó thậm chí có lúc tôi không muốn dùng chữ "ba" nữa. Thời gian tôi đi du học, mẹ tôi có nói là ba đã đỡ hơn xưa, biết chăm sóc mẹ hơn và bảo tôi quan tâm đến ba hơn. 

Đi du học về, tôi cũng mua quà, tạo mối quan hệ lại với ba. Đến khi mẹ tôi mất, cách cư xử của ba về khoản tài chính lại làm cho cả nhà rất bất bình. Sau đó tôi hoàn toàn không nói chuyện với ba. Từ đó đến giờ, một năm tôi chỉ gặp ba 2-3 lần thôi.

Hồ Trung Dũng: Cách đối xử của ba dành cho mẹ, làm tôi rất bất bình - Ảnh 2.

Cho đến mãi sau này, ba tôi đi bước nữa với người khác. Cô ấy là một người tôi rất quý, cô đã kéo cả nhà lại với nhau. 

Nói thật tình cảm của tôi với ba không còn nhiều, nhưng tôi không muốn mình phải hối hận điều gì khi ba mất nên tôi vẫn làm những điều cần thiết. Thời gian cuối của ba, tôi cũng thường về thăm ba, nhiều lúc cũng muốn gần gũi hơn với ba nhưng có thứ gì đó vô hình cản trở tôi. 

Tôi thấy mình ngượng ngùng khi nắm tay ba. Ngày ba mất, tôi có cảm xúc rất lẫn lộn vì cuối cùng tôi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, lẽ ra tôi phải buồn rất nhiều nhưng tôi lại không buồn đến mức như vậy. 

Tôi không chắc mình sẽ có con 

Góc khuất đó ảnh hưởng nhiều đến tính cách của tôi và ngay cả chuyện tình yêu, có con cái. Mọi người thường hỏi tôi định bao giờ có con nhưng nói thật là tôi không chắc là mình sẽ có con vì suy từ mối quan hệ của ba mẹ tôi, tôi không muốn làm điều gì tệ với con mình. 

Tôi sẽ có con khi chắc chắn mình mang lại cho con một cuộc sống tốt và không để lặp lại những chuyện như trước kia. 

Hiện tại tôi chưa lập gia đình, nhưng chắc sẽ không lâu nữa đâu. Đến giờ phút này, tôi thấy những người tôi từng yêu có tính cách và ngoại hình rất khác nhau, nhưng có điểm chung là họ đều có gì đó dị dị, quái quái, khác người một chút.

Hồ Trung Dũng: Cách đối xử của ba dành cho mẹ, làm tôi rất bất bình - Ảnh 3.

Cái quái ở đây là quái ở bên trong, những người tôi thích bên ngoài thường trầm tính giống tôi, nhưng tiếp xúc lâu mới thấy nổi loạn bên trong.

Tôi đã từng sống thử với người yêu nhiều lần rồi, nhưng tôi không muốn cưới vì xã hội và trách nhiệm. Nhưng tôi cũng rất muốn có gia đình, có đám cưới và có sự gắn bó lâu dài với người vợ tương lai.

Sống với tôi rất dễ, tôi không thích kiểm soát, kỹ tính, ở nhà tôi cho phép mình lộn xộn, người ở cùng tôi cũng được như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại