Hồ Quang Hiếu: Tôi bỏ nhà đi mấy tháng không ai biết, gây gổ, đánh nhau tới vỡ đầu vào viện

Tùng Ninh |

"Mẹ tôi hồi đó chỉ lo làm ăn vì nhà tôi đông người quá, tới 8 người lận. Tôi bỏ nhà đi mấy tháng trời mà không ai biết", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Tối thứ sáu tuần này, tập 11 chương trình 8 lạng nửa cân sẽ lên sóng với sự tham gia của Hồ Quang Hiếu và diễn viên Thanh Thúy. Cả hai sẽ cùng MC Đại Nghĩa bàn về chủ đề gia đình, cha mẹ.

Tại đây, Hồ Quang Hiếu chia sẻ nhiều điều về quá khứ hư hỏng của mình.

Hồ Quang Hiếu: Tôi nghĩ, mẹ tôi sẽ phải lo cho tôi cả đời luôn

Khi gia đình tôi không hạnh phúc, trong người tôi lúc nào cũng khó chịu. Tôi luôn đổ lỗi cho số phận, cho việc bố mẹ ly dị khiến mình thành thế này. Tôi còn quậy phá các kiểu. Suy nghĩ của tôi lúc đó không được chín chắn lắm.

Hồ Quang Hiếu: Tôi bỏ nhà đi mấy tháng không ai biết, gây gổ, đánh nhau tới vỡ đầu vào viện - Ảnh 1.

Mẹ tôi hồi đó chỉ lo làm ăn vì nhà tôi đông người quá, tới 8 người lận. Tôi bỏ nhà đi mấy tháng trời mà không ai biết, mẹ cũng không hay biết. Vì thế nên tôi càng ngày càng nghịch ngợm, quậy phá hơn.

Không phải mẹ không quan tâm đến tôi, mà mẹ phải lo đi làm kiếm tiền nhiều quá. Tôi ra ngoài gây gổ, đánh nhau tùm lum cũng chẳng ai biết.

Rồi đến lúc tôi đánh nhau tới mức vỡ đầu vào viện, quanh tôi chẳng có ai ngoài mẹ. Mỗi mình mẹ vào viện trông tôi. Từ đó, tôi hối hận. ‘

Bây giờ tôi đã thành công trong cuộc sống, có thể lo lắng mọi thứ cho mẹ. Nhưng mẹ tôi vẫn lo cho tôi đủ thứ chuyện, nào là sau này lấy vợ, vợ tôi đối xử với tôi như thế nào, rồi con cái ra làm sao.

Hồ Quang Hiếu: Tôi bỏ nhà đi mấy tháng không ai biết, gây gổ, đánh nhau tới vỡ đầu vào viện - Ảnh 3.

Tôi nghĩ, mẹ tôi sẽ phải lo cho tôi cả đời luôn. Tôi dành tình thương cho mẹ rất nhiều, nhưng cách thể hiện của tôi không giống mọi người. Tôi nghĩ, mỗi chúng ta nên tự sắp xếp sao cho hợp lý để những người làm cha làm mẹ không cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi có một may mắn là gia đình tôi giờ ở chung với tôi, nên rất thoải mái trong bữa cơm hàng ngày. Còn ở quê nếu có những ngày lễ quan trọng, tôi vẫn phải sắp xếp công việc để về, như ngày giỗ ba, đám cưới của anh em, cháu chắt.

Tới ngày giỗ, dù bận đến đâu, kiểu gì tôi cũng sẽ về thăm gia đình.

Thanh Thúy: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn xin là con của cha mẹ tôi

Khi con tôi nói mẹ ơi con lớn rồi, mẹ đừng lo, con biết là con sẽ phải làm gì, tôi vô cùng hạnh phúc như bao người mẹ khác. Điều này chứng tỏ con tôi thương tôi, nó muốn chia sẻ nỗi nặng nhọc, sự lo lắng của mình với nó.

Hồ Quang Hiếu: Tôi bỏ nhà đi mấy tháng không ai biết, gây gổ, đánh nhau tới vỡ đầu vào viện - Ảnh 4.

Nhưng nói thật, cho đến lúc nhắm mắt, những nỗi lo lắng của bậc cha mẹ vẫn không chấm dứt, mà còn đem cả về bên kia thế giới luôn.

Người làm cha làm mẹ như tôi sẽ không bao giờ hết lo lắng cho con cái mình. Và chuyện về cha mẹ luôn là những chuyện dài muôn thưở, bài học mãi mãi không bao giờ mất đi.

Được làm cha, làm mẹ là điều cao quý nhất của một con người, là sự yêu thương. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn xin là con của cha mẹ tôi và chúng ta lại là một gia đình.

Xem tin nhanh 24h, Đọc báo mới Online nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên