Hổ mang ra đòn bằng nọc độc, trăn đá đáp trả bằng tuyệt chiêu: Kết cục đầy bất ngờ

Hoa Hướng Dương |

Cả hai đều tỏ ra là những kỳ phùng địch thủ của nhau. Kết quả cuộc chiến này liệu sẽ ra sao?

Một trận chiến kinh hoàng đã diễn ra giữa một con rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) và một con trăn đá Ấn Độ (Python molurus) tại Ấn Độ. Cả hai đều tỏ ra là những đối thủ ngang tài ngang sức của nhau.

Dưới đây là những hình ảnh được tài khoản Facebook cá nhân có tên Yatin Kalki chia sẻ:

Hổ mang ra đòn bằng nọc độc, trăn đá đáp trả bằng tuyệt chiêu: Kết cục đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Trăn đá và hổ mang chúa đại chiến. Ảnh: Yatin Kalki

Hổ mang ra đòn bằng nọc độc, trăn đá đáp trả bằng tuyệt chiêu: Kết cục đầy bất ngờ - Ảnh 2.

Hổ mang chúa tiêm nọc độc vào đối thủ. Ảnh: Yatin Kalki

Hổ mang ra đòn bằng nọc độc, trăn đá đáp trả bằng tuyệt chiêu: Kết cục đầy bất ngờ - Ảnh 3.

Nhưng trăn đá cũng trả đòn bằng cú siết cực mạnh. Ảnh: Yatin Kalki

Hổ mang ra đòn bằng nọc độc, trăn đá đáp trả bằng tuyệt chiêu: Kết cục đầy bất ngờ - Ảnh 4.

Hổ mang nhận thấy khó lòng có thể ăn thịt đối thủ này. Ảnh: Yatin Kalki

Hổ mang ra đòn bằng nọc độc, trăn đá đáp trả bằng tuyệt chiêu: Kết cục đầy bất ngờ - Ảnh 5.

Khi nhận thấy việc hô hấp khó khăn, con trăn đã có quyết định mới. Ảnh: Yatin Kalki

Hổ mang ra đòn bằng nọc độc, trăn đá đáp trả bằng tuyệt chiêu: Kết cục đầy bất ngờ - Ảnh 6.

Vậy kẻ nào sẽ chiến thắng cuối cùng. Ảnh: Yatin Kalki

Kết quả cuối cùng của cuộc chiến

Ban đầu, con rắn hổ mang chúa dài 3,7 m có vẻ chiếm lợi thế hơn trước con trăn đá chỉ dài bằng một nửa so với nó, không những thế hổ mang chúa còn tiêm nọc độc cực mạnh của mình vào cơ thể con trăn, tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Mặc dù không có nọc độc nhưng con trăn đá lại có lực siết khủng khiếp mà ngay cả con rắn hổ mang chúa cũng khiếp sợ. Khi nhận thấy hơi thở của mình gặp khó khăn vì con trăn quấn chặt xung quanh cổ, hổ mang chúa đã thay đổi ý định của mình.

Sau 30 phút quần thảo với nhau, cuối cùng con rắn hổ mang cũng từ bỏ ý định ban đầu và thay vào đó là tim cách bỏ chạy. Phải mất tới thêm 10 phút sau khi nọc độc của rắn hổ mang ngấm vào con trăn thì vòng siết mới được nới lỏng.

Con rắn không còn muốn ăn thịt đối thủ mà tháo chạy thoát thân. Con rắn hổ mang đã an toàn, con trăn cũng không bị ăn thịt nhưng với lượng nọc độc mà nó bị tiêm vào thì một cái chết từ từ là điều khó lòng tránh khỏi.

Nguồn: Facebook/Yatin Kalki

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại