"Hổ mang đen" đi săn trong đêm, con mồi bị giết chết trong 1 nốt nhạc

Hoa Hướng Dương |

Một trận chiến giữa loài rắn không có nọc độc và loài rắn sở hữu nọc độc mạnh đã có chiến thắng nghiêng về loài rắn tưởng chừng vô hại.

Một con rắn Mussurana (Tên khoa học: Clelia) hay còn gọi là cobra-preta (nghĩa là rắn đen trong tiếng Bồ Đào Nha), chúng được mệnh danh là "hổ mang đen" vì sở thích giống hết loài rắn hổ mang chúa, ăn thịt các loài rắn khác.

Hổ mang đen đi săn trong đêm, con mồi bị giết chết trong 1 nốt nhạc - Ảnh 1.

Rắn " hổ mang đen" ăn thịt rắn đuôi chuông. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Trong lúc kiếm ăn trong đêm, con rắn không có độc này này đã phát hiện ra một con rắn viper có tên khoa học là Bothrops jararaca - một loại rắn có nọc độc cực mạnh và nguy hiểm, thế nhưng nọc độc đó cũng chẳng thấm vào đâu so với kẻ ăn thịt.

Con rắn "hổ mang đen" đã tấn công chớp nhoáng ngay khi phát hiện con rắn độc khiến nạn nhân không thể bỏ chạy kịp. Cuối cùng đành phải chấp nhận số phận trở thành bữa ăn đêm cho con rắn Mussurana.

Xem video:

Mussurana tấn công rắn viper


Nguồn: REI DAS SERPENTES HAROLDO BAUER

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại