HLV nhẹ mồm, báo chí Thái Lan nhẹ tay với màn ẩu đả "như phim chưởng" của cầu thủ đội nhà

Ngô Trà |

Thêm lần nữa, bóng đá Thái Lan ghi dấu ấn không đẹp bằng màn đánh nhau đầy cay cú và bạo lực ở giải đấu U19 Đông Nam Á.

Năm 2019 đánh dấu một năm đen đủi cho bóng đá Thái Lan khi đội tuyển U15 vuột mất chức vô địch vào tay các cầu thủ trẻ Malaysia, trong khi đó U18 Thái Lan thua đau đớn trước đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều - U18 Campuchia ngay trên sân Thành Long. Trước đó, U23 Thái Lan từng thất thủ đến 0-4 trước thầy trò HLV Park Hang-seo ngay tại Mỹ Đình.

Đáng tiếc hơn nữa khi không những để vuột chức vô địch U15 Đông Nam Á, các cầu thủ trẻ Thái Lan để lại dấu ấn cực kỳ xấu xí khi là người khơi mào cho màn loạn đả đầy xấu hổ cuối trận chung kết.

Dẫu vậy, chỉ có tờ Fox Sports phiên bản Thái Lan là giật sự kiện ẩu đả này ra tiêu đề bài viết của tác giả Sitthiporn Longwichian "Màn boxing ở cuối trận đấu giữa U15 Thái Lan và U15 Malaysia, những cái đầu nóng của Thái Lan nhận thất bại chung cuộc 1-2", song trong nội dung bài không hề đả động đến vụ ẩu đả "như phim chưởng" này.

U15 Thái Lan và U15 Malaysia loạn đả kinh hoàng

Tờ Siam Sport không hề đả động gì đến vụ việc xấu xí này trong suốt cả bài viết về trận đấu, cũng như tiêu đề bài viết "U15 Thái Lan nhận nỗi buồn khi để U15 Malaysia vượt qua ở trận chung kết".

Tờ Sanook cũng chỉ đề cập hết sức ngắn ngủi đến tình huống này ở cuối bài viết về trận đấu của mình "Một màn ẩu đả diễn ra vào phút bù giờ khi tỷ số đang là 1-2, qua đó khiến Thái Lan và Malaysia đều bị đuổi người".

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, HLV U15 Thái Lan - Salvador Valero Garcia, dành khá nhiều lời khen cho các học trò, đồng thời "lên gân" khi nói về thực lực của các cầu thủ trẻ Thái Lan: "Giải đấu diễn ra rất tốt. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong thời gian dài. U15 Thái Lan không đặt ra mục tiêu ngắn hạn. Cái đích dài hạn của chúng tôi là giải vô địch châu Á sắp tới".

HLV nhẹ mồm, báo chí Thái Lan nhẹ tay với màn ẩu đả như phim chưởng của cầu thủ đội nhà - Ảnh 2.

HLV U15 Thái Lan khá bình thản sau màn loạn đả của các học trò.

Phát biểu về sự vụ đáng xấu hổ vừa qua, HLV này chỉ nhẹ nhàng: "Tôi hứa sẽ không để tình trạng này lặp lại. Chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với các cầu thủ".

U15 Thái Lan đã ghi bàn dẫn trước Malaysia trong trận chung kết, nhưng bị đối thủ gỡ hòa và vượt lên khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Sau đó các cầu thủ U15 Malaysia đã câu giờ và cầu thủ Thái Lan không giữ được bình tĩnh.

Sau cuộc va chạm vào cuối trận, U15 Thái Lan bị đuổi 1 người và chỉ còn 9 cầu thủ trên sân do Phakphum đã nhận 2 thẻ vàng trước đó. Phía Malaysia cũng bị đuổi người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại