Người dân Bắc Giang xôn xao trước vụ xử tên ác nhân Luyện

havan |

Hầu hết ý kiến đầu lên án hành vi mất nhân tính của Luyện, muốn pháp luật xử thật nghiêm tên sát nhân này.

Và cũng có người cảm thương cho những người vì hắn mà liên lụy, điêu đứng...

Nguyễn Danh Tín, người dân phường Lê Văn Thụ, Bắc Giang: Phải xử nặng để răn đe

Từ khi vụ án đau lòng đó xảy ra, tôi luôn theo dõi thông tin trên báo chí. Thật đau lòng khi ngay ở quê hương mình lại xảy ra một vụ án với tính chất dã man, độc ác đến như vậy. Cũng qua báo chí, tôi biết được chỉ vì “sinh chậm” một vài tháng mà Lê Văn Luyện đã thoát khỏi án tử hình và có thể chỉ phải ngồi tù tối đa 18 năm. Một hình phạt quá nhẹ cho những tội lỗi mà Luyện đã gây ra.

Hung thủ Lê Văn Luyện

3 cái chết, một người phải chịu những tổn thất vô bờ về cả thể xác lẫn tinh thần. Trong khi kẻ thủ ác sau này vẫn có thể làm lại cuộc đời sau khi thụ án. Ngày mai, không chỉ mình tôi, mà người dân cả nước cũng sẽ theo dõi vụ án để biết mức án cuối cùng mà Lê Văn Luyện sẽ phải nhận.

Chỉ mong tòa xử thật công tâm, thật chính xác và điều quan trọng là phải có tính răn đe. Để đây không chỉ là một “án điểm” cảnh báo giới trẻ về việc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi mà mình đã gây ra.

Chị Nguyễn Thị Ngân, phố Sàn, Bắc Giang: Có khi cả phố sàn sẽ lên Thành phố xem xét xử thằng Luyện

Ngày mới xảy ra án mạng, mưa tầm tã, vậy mà cả phố chúng tôi còn thức đến 3h sáng để xem người ta dựng hiện trường. Vì thế không có lý gì để hôm xét xử Luyện chúng tôi lại không đến. Tội ác của nó quá lớn, trời không dung, đất không tha. Có lẽ chỉ mức án tử hình mới làm cho người dân hả giận được. Có quá nhiều người phẫn nộ.

Từ sau khi Luyện gây án, căn nhà Luyện luôn kín cổng cao tường

Một người dân (giấu tên), xã Thanh Lâm, Bắc Giang: Nghĩ cũng tội cho "nhà Luyện"

Từ khi vụ án xảy ra, mỗi lần qua nhà Luyện tôi thấy căn nhà vẫn khóa kín cửa, mọi ngõ ngách vào nhà đều được rào chắn cẩn thận và cũng chẳng mấy ai nhìn thấy mẹ và các em của Luyện. Nghe nói mẹ và 2 em nhỏ mấy tháng nay đã không còn xuất hiện tại địa phương.

Ông bà Nội của Luyện đều đã già yếu, sống trong căn nhà mái lá đơn sơ. Từ ngày được công an tỉnh Bắc Giang có quyết định không truy tố và cho về, ông nội Luyện cũng chưa khi nào thấy mặt con dâu. Nghĩ lại, một người phạm tội mà cả gia đình phải lao đao như thế cũng tội cho nhà Luyện.

Ông Lê Văn Ngà, ông nội Lê Văn Luyện: Chẳng dám nghĩ đến chuyện Tết nhất

Tuổi già chỉ có con cháu là nguồn vui duy nhất, nhưng chuyện đau lòng đã xảy ra, khiến không chỉ gia đình nạn nhân mà nhà chũng tôi cũng mất con, mất cháu. Cứ nghĩ đến chuyện đó mà lòng tôi đau như dao cắt. Cũng từ khi chuyện không may xảy ra, tôi cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện làm ăn nữa.

Chỉ cần đủ thóc cho ngày 3 bữa là tốt lắm rồi. Tết sắp đến, thấy nhà nhà người ta sắm sửa, con cháu chúc Tết ông bà tôi nghĩ cũng tủi thân. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ, chẳng dám nghĩ đến chuyện Tết nhất.

Ông nội Lê Văn Ngà: "Chẳng dám nghĩ đến chuyện Tết nhất"

Ông Trịnh Văn Tín, bố của anh Trịnh Văn Ngọc, nạn nhân vụ thảm sát: Nghĩ đến cháu Bích tôi lại rơi nước mắt:

Từ khi mất con, mất cháu, cứ đến bữa tôi cũng chỉ ăn uống qua loa cho qua bữa. Tôi nhớ con, nhớ cháu đến quặn thắt. Từ khi Luyện gây ra tội ác tày trời, tôi cũng chưa biết mặt mẹ của Luyện như thế nào. Giờ nhà tôi, cả hai họ còn lao đao, hoang mang. Tôi chỉ nghe mẹ nó giờ cũng khổ sở lắm, đang bị thần kinh.

Cháu Bích là đứa cháu tôi rất mực cưng chiều. Đến giờ, gọi điện vào miền Nam cho cháu, tôi nghe nói đêm đêm cháu vẫn nằm khóc, hoảng loạn. Cứ nghĩ đến là tôi lại rơi nước mắt.

Theo Hoàng Phan - Tùng Anh

Phapluatvn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại