5 giờ 30 ngày 29/6, hàng chục CBCS thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh
Gia Lai, CATP Pleiku cùng lực lượng CSBV và cơ động đã tổ chức vây bắt
đối tượng Nguyễn Đức Minh (1977, trú P. Thống Nhất, TP Pleiku), bị truy
nã đang lẩn trốn tại P. Yên Đỗ, TP Pleiku. Dù được lực lượng CA kêu gọi,
vận động đầu thú, nhưng đối tượng đã manh động nổ súng chống trả quyết
liệt...
Vụ truy sát trong đêm
Do có mâu thuẫn từ trước, 23 giờ ngày 27/4, khi biết Nguyễn Hồng Đại
Hiệp (Hiệp “phò mã”, 1982, trú tổ 2, P. Hoa Lư, TP Pleiku) cùng với bạn
gái Phạm Thị Diệu Linh (1982, trú tổ 10, P. Diên Hồng, TP Pleiku) và một
đối tượng tên Đạt (chưa rõ lai lịch) đang ăn tối tại chợ Đêm, TP
Pleiku, Minh cùng 10 đàn em cầm dao, mã tấu ập đến đâm Hiệp một nhát vào
hông trái. Hoảng loạn, Hiệp bỏ chạy nhưng bị Minh, Cường, Tân “dê” dùng
xe máy truy đuổi, lấy đá ném trúng đầu, chân, Cường dùng mã tấu chém
Hiệp một nhát vào cánh tay phải gây thương tích. Sau khi truy sát Hiệp,
thấy Linh vẫn ngồi tại quán, Minh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt.
Linh bỏ chạy nhưng bị vấp ngã, Minh đuổi theo vung dao đâm một nhát vào
chân. Tiếp đó, Tân “dê” và Cường chạy đến đánh Linh bất tỉnh rồi bỏ đi.
Sau đó, Hiệp quay lại gọi taxi đưa Linh đến nhà Phái (ở H. Ia Grai. Gia
Lai) để cứu thương.
Cuộc vây bắt nghẹt thở
Sau khi Minh và đồng bọn gây thương tích cho Hiệp (kết quả giám định
thương tích là 11%) và Linh. Ngày 22/5, CQĐT CATP Pleiku quyết định khởi
tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Đức Minh về hành vi “Cố ý gây
thương tích” nhưng đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến ngày 5-6, CQĐT
CATP Pleiku phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Đức Minh để phục vụ công
tác điều tra.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đặc biệt Minh là đối
tượng rất nguy hiểm và manh động ngoài xã hội, sẵn sàng sử dụng vũ khí
để thanh toán các đối thủ khi cần, và để đảm bảo công tác đấu tranh,
triệt phá đối tượng được thành công, lãnh đạo CATP Gia Lai đã chuyển
giao hồ sơ, cùng phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Gia Lai truy bắt
Nguyễn Đức Minh.

Khống chế thành công Nguyễn Đức Minh.
Ngày 28/6, từ nguồn tin cơ sở cấp báo: Minh đang trốn tại nhà bố ruột
là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ngay trong đêm, đại tá Nguyễn Ngọc Kiên -
Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH trực tiếp lập kế hoạch “tác chiến”, đồng thời
phối hợp lực lượng CATP Pleiku, Phòng CSBV và Cơ động để bàn phương án
truy bắt đối tượng. Quá trình các TS tiếp cận thực địa đối tượng đang
lẩn trốn cho thấy, ngôi nhà Linh trốn không chỉ “kín cổng cao tường” mà
nguy hiểm hơn, trên cổng sắt có đấu sẵn nguồn điện nên hết sức nguy
hiểm. Dù vậy, những diễn biến trên đều được CQĐT tiên liệu và có biện
pháp đối phó. Để đảm bảo bất ngờ, chắc thắng, các chiến sĩ CA được chia
thành 3 mũi giáp công tạo thành vòng vây khép kín ngôi nhà. Như “kịch
bản” đã lên, 5 giờ 30 ngày 29/6, các TS vào nhà ông Hùng tiến hành kiểm
tra. Lúc này, trong nhà chỉ có bố mẹ và 2 em gái của Minh, các phòng và
những nơi Minh có thể ẩn nấp đều được kiểm tra kỹ nhưng không phát hiện
đối tượng. Tuy nhiên, trong nhà, các TS phát hiện nhiều hung khí như
dao, mã tấu, rựa cán dài nằm dưới gầm giường và tổ chức thu giữ.

Nhiều hung khí được CQĐT thu giữ tại nơi đối tượng cố thủ.
Quyết không để đối tượng trốn thoát, đại tá Nguyễn Ngọc Kiên ra lệnh
kiểm tra tiếp ngôi nhà sát bên của Nguyễn Thanh Mẫn (em trai của Minh).
Khi tổ công tác chuẩn bị tiếp cận, kiểm tra ngôi nhà này thì bất ngờ một
họng súng lạnh lùng từ trong nhà chĩa ra ngoài phía cửa sổ, Minh hét
lớn: “Biến hết đi không tao bắn chết hết bây giờ!”. Lập tức, lực lượng
Cảnh sát Đặc nhiệm được lệnh nhanh chóng lùi về vị trí an toàn, đồng
thời, tổ công tác sử dụng loa kêu gọi Minh buông súng đầu hàng để hưởng
sự khoan hồng của pháp luật. Tuy vây, với bản chất lỳ lợm và ngoan cố,
Minh gào thét và đe dọa: “Không đầu hàng gì cả. Biến đi không tao bắn
chết hết!” rồi lên đạn bóp cò, nhưng súng không nổ.
Không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm, thượng tá Phạm Hữu Đức -
Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH tiếp cận, vận động bà Phạm Thị Hương - mẹ
của Minh dùng loa kêu gọi Minh đầu hàng: “Minh ơi, hãy ra đầu hàng đi
con. Ở đây không ai bắn con đâu, mẹ khổ vì con nhiều rồi, đừng làm mẹ
khổ thêm nữa!”. Dù vậy, Minh vẫn ngoan cố, lạnh lùng tuyên bố: “Con
không ra đâu, con tự tử chết thôi!”. Trước tình thế cấp bách, nhận thấy
không thể để tình hình nguy hiểm kéo dài lâu, dễ bị đối tượng khống chế
người thân làm con tin để chạy thoát, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ liên
quan đã có cuộc hội ý chớp nhoáng, xin ý kiến Ban Giám đốc CA tỉnh để
đợi lệnh tấn công. Chỉ ít phút sau, đại tá Vũ Văn Lâu - Phó Giám đốc CA
tỉnh trao quyền chỉ đạo tại hiện trường cho đại tá Nguyễn Ngọc Kiên để
phát động tấn công đối tượng.
Ngày 30/6, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng CA
trong quá trình điều tra, tổ chức vây bắt các đối tượng tội phạm nguy
hiểm Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định, trao
tặng 14 bằng khen cho các phòng nghiệp vụ, chiến sĩ CA về thành tích
xuất sắc trong việc trấn áp tội phạm trên địa bàn.
Trước đó (29/6), đại tá Vũ Văn Lâu - Phó Giám đốc CA tỉnh đã kịp thời
động viên, thưởng nóng cho CBCS thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng CSBV và
cơ động, CATP Pleiku đã tham gia bắt giữ đối tượng.
Lệnh đột kích phát ra, các TS bí mật tiếp cận cửa sổ đang mở bên hông
nhà và bất ngờ tung quả nổ nghiệp vụ, lựu đạn cay được ném hướng vào,
đồng thời các mũi tấn công khác được lệnh tấn công trực diện: Dùng kìm
cộng lực cắt khóa ngoài, đập vỡ cửa kính, phá chốt cửa ập vào... Chỉ
trong tích tắc, các TS đã làm chủ tình hình, khống chế và dẫn giải đối
tượng ra bên ngoài.
CQĐT tổ chức khám xét nhanh tại hiện trường, phát hiện trong người
đối tượng 3 viên đạn ghém (loại đạn hoa cải) chưa kịp sử dụng và 3 gói
chất bột kết tinh nghi là ma túy tổng hợp dạng hàng đá. Trong ngôi nhà,
CQĐT thu giữ 1 khẩu súng tự chế bắn đạn ghém, trong đó có 1 viên đã lên
nòng. Bên cạnh đó, CQĐT thu giữ 3 roi điện, nhiều dao, kiếm, mã tấu và
các bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Khai thác nhanh đối tượng, CQĐT phát hiện
đường dây tàng trữ vũ khí trái phép khác trên địa bàn. Lập tức, một tổ
công tác đặc biệt khác được lệnh điều động, nhanh chóng triển khai đến
kiểm tra nơi ở của các đối tượng Phạm Đức Phương (1977) và Vũ Văn Dũng
(1985, quê Kiến An, Hải Phòng, tạm trú tại đường Wừu, P. Ia Kring, TP
Pleiku), qua đó, thu giữ 2 khẩu súng tự chế, một số viên đạn ghém và
nhiều dao, kiếm, mã tấu được chúng cất giấu tại nơi ở và di lý các đối
tượng về CQĐT để tiếp tục làm rõ.