Mâu thuẫn đất đai, em gái giết anh trai

havan |

Ông Phương thường nhậu say rồi mắng chửi cả đại gia đình, trong một phút mất bình tĩnh, Sa cầm dao đâm chết ông anh nát rượu.

Mảnh đất “vàng” nhỏ hẹp nằm trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TPHCM là nơi trú ngụ của 5 anh em bà Nguyễn Vũ Kim Sa, 39 tuổi. Sau khi li hôn với chồng, Sa từ Vĩnh Long về sống với bố mẹ ruột ở TP HCM. Từ đấy, anh em trong nhà thường xuyên cãi cọ nhau về đất đai.

Ông Phương (anh trai Sa) rất hay mắng chửi em gái. Một ngày đầu tháng 11/2010, trong bộ dạng say khướt, ông Phương tìm Sa gây sự. Hai bên cự cãi, Sa bực quá buông lời hỗn hào quát anh: “về dạy 2 đứa con của mày đi”.

Sa nức nở trước vành móng ngựa

Chạm vào tự ái, ông anh co chân đạp một nhát vào người Sa rồi tấp tểnh đi về. Cú đánh đau điếng người khiến Sa không kìm chế được nữa, chạy ngay xuống bếp lấy dao đuổi theo đâm thẳng vào ngực anh. Ông Phương tử vong sau đó vì bị đâm thủng tim, phổi.

Suốt phiên tòa sơ thẩm sáng 26/4, Sa khóc lóc, mong được sớm về nhà. “Bị cáo đau lòng lắm, bị cáo không muốn làm thế đâu, bị cáo còn phải nuôi con nữa”. Nói tới đây, Sa khóc nấc lên rồi loạng choạng, ngất xỉu trước vành móng ngựa.

Tòa tuyên phạt bị cáo Sa 10 năm tù về tội giết người.

Theo Bưu điện Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại