Giải cứu cháu bé bị bắt cóc qua sòng bạc ở Campuchia

lananh |

Thua bạc, Thuý bán hai miếng đất để trả nhưng vẫn chưa đủ, dẫn đến việc cháu Thy bị bắt qua sòng bài làm con tin.

Ngày 13-2-2011, Hoàng Thị Diễm Thúy (SN 1970, ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương) sang Campuchia đánh bài. Tại sòng bạc Las Vegas, Thúy thua hết số tiền mang theo. Nổi máu ăn thua, Thúy mượn của hai đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trong casino là Đặng Văn Đực (tự Đức, SN 1988, ngụ huyện Mỏ Cày, Bến Tre) và Phạm Văn Thắng (SN 1988, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) số tiền 1.500USD. Thúy viết giấy mượn nợ theo tiền Việt Nam là 30 triệu đồng) nhưng cũng bị thua sạch.

Thấy con bạc cháy túi, Đực và Thắng đưa Thúy ra khu nhà trọ gần đó và giữ lại. Đến 12 giờ ngày 17-2, Thúy gọi điện về nhà nhờ chồng là Giang Tuấn Kiệt (SN 1972) mang 4 triệu đồng trả lãi trước cho chủ nợ, nhưng anh Kiệt chỉ gom được 2.600.000 đồng đem đến khu vực chợ Bún, thuộc P. An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương giao cho hai đối tượng đến nhận. Đưa tiền xong, 15 giờ cùng ngày Thúy được thả về.

Phạm Văn Thắng, Đặng Văn Đực, Phạm Thị Lợi

Trên đường về Bình Dương, Thúy bất ngờ nhận được điện thoại của Đực yêu cầu phải trả nợ gấp, chuẩn bị đủ 30 triệu đồng mang sang sòng bài, nếu không thì tính mạng con gái Thúy bị nguy hiểm. Hoảng hồn, Thúy điện thoại về nhà hỏi thăm thì được biết cháu Nguyễn Hoàng Kim Thy (SN 1988) vào sáng 17-2 có xin gia đình đi xem rước kiệu Bà tại P. Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương cùng với bạn chưa thấy về. Nghi ngờ, Thúy gọi lại cho Đực đòi nói chuyện với con thì quả nhiên bên kia đầu dây cháu Thy lên tiếng hỏi: “Mẹ rủ con qua đây chơi sao không thấy mẹ tới?”. Lúc này chị mới tin là con mình đã bị bọn xã hội đen bắt cóc.

Sau khi nghe Thúy kể lại chuyện mình thua bạc (theo cơ quan CA, trong thời gian qua Campuchia chơi bài Thúy thua tổng cộng 800 triệu đồng, mượn nợ tại sòng bài phải bán hai miếng đất để trả nhưng vẫn chưa đủ, dẫn đến việc cháu Thy bị bắt qua sòng bài làm con tin). Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, CA tỉnh Bình Dương liên hệ CA tỉnh Tây Ninh nhờ phối hợp, lên kế hoạch giải cứu con tin. Đúng 1 giờ sáng 20-2-2011, tại địa điểm gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, CA bắt quả tang Phạm Văn Thắng và Phạm Thị Lợi (SN 1989, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, là em ruột Thắng) khi chúng đang nhận tiền từ gia đình nạn nhân, đồng thời giải thoát an toàn cho cháu Thy. Hai ngày sau, Đặng Văn Đực đã ra công an đầu thú.

Các đối tượng khai nhận hành vi bắt cóc con gái chị Thúy như sau: Lúc cháu Thy đang xem rước kiệu thì vợ Đực gọi vào số máy ĐTDĐ của Thy (số điện thoại này các đối tượng lấy được từ máy của Thúy trong thời gian giữ chị ở nhà trọ), nói: “Cháu bắt xe ôm lên cửa khẩu Mộc Bài, mẹ cháu đang chờ dẫn cháu đi chơi”. Thy đến gặp anh Lê Thanh Tùng (SN 1971, ngụ P. Thạnh Lộc, Q12) đậu xe ôm trước chợ Lái Thiêu đưa điện thoại cho anh Tùng nói chuyện với vợ Đực, sau khi anh Tùng nói giá vợ Đực đồng ý bảo chở cháu lên cửa khẩu Mộc Bài. Vừa qua ngã tư Gò Dầu, Tây Ninh thì có hai đối tượng đi xe máy chạy theo kêu anh Tùng dừng lại: “Tụi tôi được mẹ cháu nhờ ra đón” rồi đưa 250.000đồng. Sau đó cả bọn dẫn cháu Thy lên xe chạy về khu vực cửa khẩu Mộc Bài, qua biên giới tới sòng bạc Las Vegas rồi giữ cháu tại đây.

Qua nhiều lần thương lượng, lực lượng CA đã điều được bọn bắt cóc đưa cháu Thy qua biên giới về Việt Nam để nhận tiền ở một quán nước gần cửa khẩu và tóm gọn bọn chúng. Vụ việc đang được CA tỉnh Bình Dương chuyển giao cho CA huyện Bến Cầu, Tây Ninh tiếp tục thụ lý điều tra.

Theo Congan.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại