Hình ảnh 24 năm trước của "Nữ hoàng Bikini" đầu tiên trong showbiz Việt

Nguyễn Hương |

Dù là Á hậu 1 năm 1994, từng là Nữ hoàng Bikini ảnh lịch thập niên 90 nhưng khi xem lại những hình ảnh thời thanh xuân đó, NSƯT Trịnh Kim Chi vẫn thấy... mắc cười!

Á hậu, NSƯT Trịnh Kim Chi là một trong những người đẹp không tuổi của showbiz Việt. Dù ở tuổi U50, trải qua 2 lần sinh nở nhưng chị vẫn sở hữu vóc dáng khiến mọi người phải... ganh tị.

Năm 1994, Trịnh Kim Chi đạt giải Hoa khôi miền Nam và Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, chị đang là cô đào sáng giá bậc nhất ở Nhà hát kịch Thành phố cùng rất nhiều ngôi sao khác như Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Quyền Linh, Nguyễn Huỳnh...

Trịnh Kim Chi được mệnh danh là Nữ hoàng Bikini ảnh lịch đầu tiên trong showbiz Việt. Thập niên 90, hầu như nhà nào cũng treo ảnh lịch Á hậu Trịnh Kim Chi mặc bikini chụp với biển, hồ bơi và đặc biệt là xe mô tô phân khối lớn.

Tuy sở hữu nhan sắc đẹp đến mức làm Nữ hoàng ảnh lịch Hiền Mai cảm thấy tự ti khi ngồi cạnh nhưng mới đây khi đăng lại một số hình ảnh của mình 24 năm trước, Á hậu 1 vẫn khiêm tốn bảo "Giờ xem lại hình mình thời đó, tôi thấy mắc cười quá".

Hình ảnh 24 năm trước của Nữ hoàng Bikini đầu tiên trong showbiz Việt - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thuở đôi mươi. Thời điểm này, chị đang đi phim "Những năm tháng đã qua" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

Chia sẻ cảm xúc khi nhìn lại thời thanh xuân đã qua và những kỷ niệm sâu sắc nhất khi đó, Á hậu – NSƯT Trịnh Kim Chi kể: "Mới đó mà 24 năm rồi, thời gian trôi thật nhanh. Hồi đó làm phim khá vất vả, quay rất lâu. Phim dài 5 tập thì 2 tập đầu là về thời thanh niên xung phong. 3 tập sau là thời bình.

Giai đoạn 2 tập đầu là tôi thích nhất vì có những trường đoạn rất đáng yêu và chỉ khi đóng phim này, mình mới hiểu được cái sống vì lý tưởng của người thanh niên xung phong ngày ấy là như thế nào.

Họ hết mình, lăn xả, nhiệt huyết với nhiệm vụ. Điều đó để lại cho tôi nhiều ấn tượng mạnh để khi mở sân khấu, dựng vở về thanh niên xung phong, tôi có cảm xúc để đưa vào vở diễn.

Tôi nhớ nhất ngày quay ở làng đại học. Trong đó có hồ đá, người ta không cho bơi, không cho tắm vì có nhiều người chết đuối rồi.

Cảnh quay tại đây khá nhiều nhưng họ chỉ cho quay đúng 1 ngày 1 đêm nên nguyên đoàn phim mấy chục con người thức từ 6h sáng hôm nay đến 6,7h sáng hôm sau để thực hiện cho bằng xong.

Mọi người thức trắng để quay cho xong, vì không quay hết là không được quay nữa. Quay xong, tất cả lên xe đoàn về đài. Quãng đường từ đó về đài rất xấu, xe rung lắc khủng khiếp mà tôi gục đầu lên ụ máy ngủ không biết trời đất là gì. Tới khi anh tài xế kêu về tới nơi rồi, tôi mới tỉnh và xuống lấy xe máy chạy về nhà.

Hình ảnh 24 năm trước của Nữ hoàng Bikini đầu tiên trong showbiz Việt - Ảnh 3.

Thời điểm này, chị đang đóng phim "Những năm tháng đã qua" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

24 năm rồi nhưng tôi vẫn giữ những tấm hình đó, dẫu ngây ngô thì thanh xuân ấy rất đáng trân quý. Với tôi, đó là những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ giữ mãi trong cuộc đời mình.

Bởi vậy khi xem lại những hình ảnh thời thanh xuân ấy, bao nhiêu hồi ức ùa về. Thời thanh xuân, mình làm việc hăng say, không biết mệt mỏi. Giờ đụng tới nghệ thuật là tôi vẫn miệt mài, say sưa như thế, thậm chí quên ăn luôn.

Mỗi khi dựng vở mới, tôi cứ đi tới đi lui nguyên 1 ngày không cần nghỉ, mọi người đều sợ, nể nhưng thật sự là về nhà mới thấm mệt và đuối, không sung sức như thời trẻ nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại