HIMARS bị bắn nổ tung sát giờ tấn công lãnh thổ Nga
Trang tin Topwar (Nga) ngày 19/10 đưa tin, một hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine đã bị phá hủy sau khi trúng tên lửa từ tổ hợp Iskander-M của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, bệ phóng HIMARS bị tấn công ngay tại vị trí chuẩn bị khai hỏa nhằm vào lãnh thổ Nga.
Cơ quan này cho biết, thông tin về vụ phá hủy hệ thống HIMARS – vốn đã xuất hiện trước đó trên các kênh truyền thông Nga – nay đã được xác nhận. Vụ việc xảy ra tại khu vực làng Kuzminske, tỉnh Chernihiv, cách biên giới Nga khoảng 18 km.
Một máy bay trinh sát không người lái của Nga đã phát hiện vị trí khai hỏa của HIMARS và đồng thời đảm nhiệm vai trò giám sát kết quả tấn công. Sau khi truyền tọa độ về sở chỉ huy, lệnh khai hỏa được ban ra, và tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M đã tiêu diệt mục tiêu.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, quả tên lửa không chỉ phá hủy bệ phóng HIMARS mà còn hai xe hộ tống, cùng toàn bộ kíp chiến đấu và lực lượng bảo vệ, với tổng cộng khoảng 15 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Moscow vừa phá kế hoạch của Ukraine nhằm tấn công lãnh thổ Nga bằng HIMARS. Ảnh: TST
Trong thông cáo chính thức, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh:
"Trong quá trình trinh sát tại khu vực Kuzminske (cách thành phố Chernihiv 133 km về phía đông bắc, cách biên giới quốc gia 18 km), đã phát hiện điểm triển khai của hệ thống HIMARS thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Dữ liệu giám sát khách quan xác nhận việc tiêu diệt bệ phóng HIMARS, hai xe hộ tống đa dụng, khu trú ẩn của kíp chiến đấu và tới 15 tay súng của Ukraine."
Vụ việc đánh dấu một tổn thất đáng kể khác đối với lực lượng pháo binh tầm xa của Ukraine, trong bối cảnh Nga tăng cường sử dụng các hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander để đối phó với các mục tiêu có giá trị cao gần khu vực biên giới.
Moscow tung bão bom kỷ lục
Sau khi tuyên bố phá hủy thêm một hệ thống pháo phản lực HIMARS của Ukraine bằng tên lửa Iskander-M, Nga tiếp tục "đốt cháy" chiến trường với hàng loạt đòn không kích và pháo kích quy mô lớn trả đũa, mở rộng tấn công trên khắp các mặt trận.
Hãng tin CNN (Mỹ) cho biết, quân đội Nga đang gia tăng áp lực trên toàn tuyến, mở đợt tấn công mạnh nhất kể từ đầu năm 2025. Cường độ pháo kích và không kích được mô tả là "chưa từng có", khi Moscow tung ra bão bom lượn điều khiển kỷ lục và mở rộng kiểm soát thêm ba ngôi làng chiến lược ở miền Đông Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, ba ngôi làng gồm Pryvillia thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, cùng Pishchane và Tykhe ở tỉnh Kharkov – đều nằm gần biên giới Nga – đã "rơi vào tay" lực lượng Nga. Các nguồn tin quân sự cho biết, khu vực này đang được Moscow củng cố để tạo bàn đạp chiến thuật trước mùa đông. Phía Ukraine thừa nhận giao tranh ác liệt vẫn diễn ra quanh ít nhất hai trong số các khu vực trên, song bác bỏ việc đã mất quyền kiểm soát.
Theo thống kê của phía Kiev, chỉ trong một ngày, Nga đã thả 268 quả bom lượn – mức cao nhất kể từ đầu xung đột, vượt xa con số trung bình 170–180 quả mỗi ngày trong những tuần gần đây. Những loại bom này có thể mang đầu nổ nặng tới 1,5 tấn, được thiết kế để phá hủy hạ tầng quân sự và tiêu diệt lực lượng đối phương ở tiền tuyến.

Moscow đốt cháy chiến trường, tung bão bom kỷ lục vào Ukraine. Ảnh: Topwar
Không chỉ gia tăng cường độ không kích, Nga còn duy trì các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa mỗi đêm, đặc biệt nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine. Từ tháng 9 đến nay, trung bình hơn 180 máy bay không người lái được phóng mỗi đêm – gấp đôi so với đầu năm. Phía Ukraine thừa nhận khoảng 20% UAV không bị đánh chặn, cho thấy hệ thống phòng không nước này đang chịu sức ép ngày càng lớn.
Chuyên gia quân sự Dara Massicot (Tạp chí Foreign Affairs) nhận định, Nga hiện "không có lý do để dừng lại", đồng thời cho rằng quân đội nước này đã thích nghi nhanh với chiến trường, phát triển chiến thuật UAV săn lính, cải tiến tên lửa, xe bọc thép và cho phép chỉ huy cấp thấp chủ động hơn trong tác chiến.
Tại miền Bắc, Kupiansk tiếp tục là điểm nóng nhất. Các blogger quân sự Nga cho biết giao tranh đã lan tới trung tâm thị trấn, trong khi quân Ukraine khẳng định vẫn "cố thủ và phản kích". Dù còn sớm để nói đến việc Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực, giới quan sát cho rằng cục diện ở Kupiansk đang nghiêng dần về phía Moscow.
Ở Donetsk, chiến sự vẫn khốc liệt quanh Pokrovsk khi quân Nga được cho là đã áp sát rìa phía tây bắc thành phố. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận Nga tiến hành nhiều đợt tấn công quanh Pishchane nhưng tuyên bố đã đẩy lùi phần lớn.
Giới phân tích đánh giá, chiến dịch tấn công quy mô lớn hiện nay cho thấy Moscow muốn tận dụng ưu thế hỏa lực để "đốt cháy" toàn tuyến, buộc Kiev phải căng mỏng lực lượng trước khi mùa đông đến. Tổng thống Vladimir Putin mới đây khẳng định Nga đang nắm thế chủ động trên toàn mặt trận kéo dài hơn 1.200 km, bất chấp Ukraine bác bỏ tuyên bố này.

Ông Putin vừa có thêm nước cờ khiến Ukraine - Phương Tây choáng váng
Ông Putin đi nước cờ khiến Ukraine và phương Tây choáng váng
Giữa lúc Moscow gia tăng sức ép bằng cả hỏa lực lẫn chiến lược, nhiều tiếng nói từ phương Tây bắt đầu thừa nhận Ukraine khó có thể xoay chuyển cục diện.
Theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter, chiến dịch của Nga ở miền Tây Ukraine cho thấy Điện Kremlin đang "đánh cả về tâm lý lẫn thông tin", buộc đối thủ rơi vào bẫy đầu tư quân sự khổng lồ rồi bị phá hủy chỉ trong thời gian ngắn. Ông nhận định "đây là đòn phản công chiến lược khiến phương Tây choáng váng – một nước cờ được ông Putin tính toán kỹ lưỡng."
Cùng quan điểm hoài nghi về triển vọng của Kiev, Thống chế Lord Richards – sĩ quan quân đội cấp cao nhất nước Anh – tuyên bố Ukraine không thể giành chiến thắng và nên đàm phán hòa bình với Điện Kremlin. Trong cuộc phỏng vấn với The Independent, ông Richards nói:
"Chúng ta đã khuyến khích Ukraine chiến đấu, nhưng không cung cấp cho họ phương tiện để chiến thắng."
Ông cho rằng Kiev không đủ nhân lực, và nếu không có sự can thiệp trực tiếp của NATO – điều chắc chắn "sẽ không xảy ra" – thì "chiến thắng là điều bất khả thi". Dù bày tỏ sự cảm thông với người Ukraine, Lord Richards nhấn mạnh đây không phải lợi ích sống còn của Anh hay phương Tây, và kết cục thực tế nhất "có thể chỉ là một tỷ số hòa trên bàn đàm phán."
Những phát biểu này, xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nỗ lực vận động Mỹ viện trợ tên lửa Tomahawk, cho thấy niềm tin của phương Tây vào khả năng chiến thắng của Kiev đang suy giảm rõ rệt – trong khi Moscow tiếp tục củng cố thế chủ động trên toàn chiến trường.
(Theo Topwar, CNN, MK)