*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Số hiệu sách tại Nhật - một quốc gia từng nổi tiếng vì "mê sách" - đang sụt giảm nhanh chóng.
Gần một tuần nay người dân tại thành phố Tunuyan, thuộc tỉnh Mendoza, miền tây Argentina đều thấy nàng chó đáng thương ngồi ngoài cửa hiệu sách.
Mẩu chuyện cười nhưng vô cùng thâm thúy dưới đây có thể sẽ giúp những người ưa nịnh hót nhìn nhận, đánh giá lại những lời phỉnh nịnh và cả những kẻ hay tìm cách lấy lòng mình.
Hãy quên đi những cửa tiệm phủ bụi, ế ẩm vì thời đại kỹ thuật số! El Ateneo Grand Splendid tuy cũng chỉ là một hiệu bán sách giấy, nhưng lại lộng lẫy không kém gì một cung điện giữa Thủ đô Buenos Aires, Argentina.
Nhìn người dân chăm chú đọc sách, khác xa với hình ảnh ngồi ôm những chiếc smartphone bà Dung cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Đó cũng là động lực để bà tiếp tục với công việc “vác tù và hàng tổng” tại thư viện vỉa hè.
(Soha.vn) - Kiểm tra hành chính nhà sách Khái Trí, công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) phát hiện 5 khẩu súng hơi, 10 báng súng, hơn 40 kg đạn súng hơi, hơn 30 viên đạn kalip loại lớn, nhiều dụng cụ sửa chữa súng và một số khác bộ phận của súng.