Hiện tượng "cô Minh Hiếu": Tôi muốn vào showbiz, ai mời phim gì cũng đóng

Tùng Ninh |

"Ngày đó tôi ra đường bị chế giễu, cười cợt, khinh thường vì vừa nghèo lại vừa mang giới tính khác. Hễ nhìn thấy tôi là họ lại kêu "bê đê kìa". Vì thế nên tôi phải quyết tâm thoát nghèo, gây dựng sự nghiệp" – cô Minh Hiếu nói.

Trong thời gian qua, cái tên Minh Hiếu nổi lên trong cộng đồng mạng như một hiện tượng, thu hút hàng triệu lượt xem và sự quan tâm của công chúng qua các clip livestream. Lượt theo dõi của cô ngang ngửa với ngôi sao hạng A trong showbiz.

Được biết, Minh Hiếu là một trong những người chuyển giới tại Việt Nam. Cô thu hút công chúng bởi lối nói chuyện, tấu hài duyên dáng của mình. Dù lớn tuổi, nhưng Minh Hiếu rất vẫn xinh đẹp. Cô được khán giả quen gọi là "cô Minh Hiếu".

Cô Minh Hiếu còn dẫn đầu nhiều trào lưu hot trên mạng, lôi cuốn nhiều người nổi tiếng như Ngọc Trinh, Erik… làm theo.

Mới đây, tại chương trình Đêm hội đường quyền, cô Minh Hiếu đã chia sẻ trước công chúng đôi điều về cuộc sống của mình.

Hiện tượng cô Minh Hiếu: Tôi muốn vào showbiz, ai mời phim gì cũng đóng - Ảnh 1.

Ra đường bị chế giễu, khinh thường, phải làm đủ nghề kiếm sống và xây cơ ngơi giàu có

Theo lời cô Minh Hiếu, cơ ngơi giàu có ngày nay không tự nhiên đến mà phải trải qua một quá trình đầy gian nan. Cô tâm sự:

"Mọi người cứ nói tôi giàu mà không biết năm nay tôi đã 46 tuổi rồi, đâu phải tự nhiên mà giàu ngay được đâu. Suốt thời gian 30 năm qua, tôi đã cực khổ lắm rồi nên ngày nay mới được như vậy.

Ngày xưa tôi nghèo và khổ lắm. Thời tôi 15, 16 tuổi, tôi cũng điệu điệu như con gái, đi học chỉ chơi với con gái chứ không chơi với con trai. Tôi có máu con gái trong người nên toàn chơi nhảy dây, nhà chòi.

Lớn lên, tôi bắt đầu vẽ môi, vẽ chân mày, sơn móng tay các kiểu rồi để tóc dài. Tới lúc đi làm chứng minh nhân dân, công an thấy tôi để tóc dài mới cắt hết mới được làm, tôi về nhà khóc mấy ngày đêm.

Vài năm sau, tôi tiếp tục để tóc dài. Má tôi sợ tôi này nọ nên bắt tôi phải cưới vợ, nhưng tôi không chịu. Nói thật, cứ thấy cái ấy của con gái là tôi xỉu liền. Tôi bỏ nhà ra đi, mướn nhà riêng ở, tự làm tự ăn và mặc đồ con gái luôn từ đó.

Hiện tượng cô Minh Hiếu: Tôi muốn vào showbiz, ai mời phim gì cũng đóng - Ảnh 3.

Thời gian bỏ nhà đi, tôi phải làm đủ thứ nghề, từ mót lúa, bán vé số tới buôn ve chai lông vịt, bán chôm chôm, trái cây để kiếm sống hằng ngày. Tôi cũng bỏ học luôn từ ấy. Phải làm đủ nghề vất vả như vậy, tôi mới có được cơ ngơi ngày hôm nay.

Ngày đó tôi ra đường bị chế giễu, cười cợt, khinh thường vì vừa nghèo lại vừa mang giới tính khác. Hễ nhìn thấy tôi là họ lại kêu "bê đê kìa". Vì thế nên tôi phải quyết tâm thoát nghèo, gây dựng sự nghiệp.

Nói chung, đằng sau sự giàu có của tôi là cả một chặng đường gian nan, khổ sở và phấn đấu vất vả, chứ không phải tự nhiên mà giàu như người ta nói. Đến ngày hôm nay, tôi rất hãnh diện về những gì mình có được.

Tất nhiên, mẹ tôi trước khi mất có để lại cho tôi 100 cây vàng, tầm hơn 4 tỷ. Nhờ số vàng đó mà tôi cất được một cái khách sạn tầm 4 tỷ.

Nhưng nếu không có 100 cây vàng đó tôi vẫn giàu. Số tiền dành dụm của tôi đủ mua được 7 miếng đất rồi".

Cô Minh Hiếu cũng chia sẻ bí quyết đeo nhiều vàng mà không sợ bị giật của mình:

"Hiện tại, tôi đi đâu cũng đeo rất nhiều vàng. Tôi không sợ bị giật vì nếu sợ tôi đã không đeo. Theo tôi suy nghĩ, nếu có giật cũng chẳng giật được vàng của tôi vì còn lâu mới đứt. Tôi chỉ sợ té ngã rồi chết thôi.

Hiện tượng cô Minh Hiếu: Tôi muốn vào showbiz, ai mời phim gì cũng đóng - Ảnh 4.

Kinh nghiệm của tôi khi vào chỗ đông người là đeo mấy cái vòng to bự, như vậy sẽ không ai giật nổi. Đeo càng nhiều, càng nặng càng chắc chứ đeo mấy dây vài chỉ mới dễ bị giật. Đó là phương châm của tôi".

Buồn vì bị gọi điện chọc phá

Là người thuộc giới tính thứ ba nên cô Minh Hiếu khá trắc trở trên đường tình cảm, từng bị phản bội nhiều lần. Cô nghẹn ngào chia sẻ:

"Thời còn trẻ, tôi cũng thích nhiều con trai lắm, cứ thấy đẹp trai là tôi thích, nhìn thấy là lên máu trong lòng. Tuy nhiên, thời đó tôi ngu lắm. Tôi nhớ có lần thương một người đàn ông, tới lúc người này bỏ tôi đi lấy vợ, tôi khóc quá trời, muốn uống thuốc tự vẫn ngay.

Bây giờ tôi rút kinh nghiệm để mình khỏi khổ nữa. Tôi yêu ai, dù chưa bỏ tôi nhưng chỉ cần hơi chán một chút là tôi tự động bỏ trước. Tôi phải để người ta khổ về mình.

Trước đây tôi hay khóc một mình, nhất là mỗi lần bị bạn trai bỏ. Nhưng giờ tôi đã không còn khóc nữa. Tôi khôn ra nhiều rồi".

Thời gian gần đây, cô Minh Hiếu nổi tiếng rầm rộ như một hiện tượng. Điều này đem lại nhiều phiền toái cho cô, nhưng cô vẫn rất thích và thậm chí còn muốn tiến vào showbiz. Cô thẳng thắn nói.

Hiện tượng cô Minh Hiếu: Tôi muốn vào showbiz, ai mời phim gì cũng đóng - Ảnh 5.

"Trong thời gian gần đây, tôi nổi tiếng qua mạng xã hội nên có nhiều fan cuồng lắm. Nhiều đứa cuồng tới mức tôi không thể tưởng tượng nổi, nó bảo tôi: "Con cuồng cô tới mức đi ngủ cũng nghe tiếng cô văng vẳng bên lỗ tai, con bị gì hả cô?". Tôi nghe xong nói luôn: "Con bị khùng".

Nhiều đứa còn gọi điện phá tôi, gọi liên tục, tôi cứ bắt máy là nó cúp máy. Điều này khiến tôi khá buồn.

Tuy nhiên, việc có nhiều fan cuồng cũng khiến tôi vui, hạnh phúc. Tôi rất thương fan của mình. Bây giờ tôi có tiền thật nhưng sống rất bình dân, nên fan nào tôi cũng thương. Đứa nào tới nhà chơi tôi cũng làm nước cho uống. Có mấy đứa ở xa tới, tôi đều mua cơm về cho chúng ăn.

Nhiều người hỏi tôi nổi tiếng như vậy thì có muốn vào showbiz không. Tôi nói luôn là tôi cũng muốn vào showbiz và khi nào có cơ hội tôi sẽ vào. Bây giờ ai mời tôi đóng phim gì tôi cũng đóng, đi gameshow nào tôi cũng đi và lấy giá cát xê không cao".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại