Helen Thanh Đào tiết lộ về 18 năm trời bị chồng bạo hành dã man

Thúy Quỳnh |

Helen Thanh Đào cay đắng chia sẻ: "Tôi muốn sống cuộc sống như một người phụ nữ bình thường chứ không muốn làm một con chó, tôi muốn làm con người".

Ngày 8/1 vừa qua trong cuộc họp báo diễn ra tại thành phố Đài Bắc, Helen Thanh Đào cùng chồng là Đới Phát Khuê cùng nắm chặt tay nhau, cúi đầu thừa nhận đã lừa dối gia thế, học vấn, hôn nhân, tuổi tác suốt mười mấy năm qua.

Câu chuyện chưa dừng lại tại đó khi sau đó 2 ngày (10/1), Helen Thanh Đào đã có buổi phỏng vấn độc quyền cùng tờ báo nổi tiếng Apple Daily của Đài Loan.

Helen Thanh Đào đã trải lòng những chuyện mà cô đã cất giấu suốt 18 năm qua, thừa nhận bị chồng bạo lực gia đình.

Helen Thanh Đào tiết lộ về 18 năm trời bị chồng bạo hành dã man - Ảnh 1.

Helen Thanh Đào nói trong tiếng khóc: "Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không phải là một con rối, không muốn bị người khác theo dõi. Chúng ta đều là những con người, chúng ta không phải là động vật, càng không phải là con chó mà người khác nuôi…".

Helen Thanh Đào cho biết suốt một thời gian dài, cô bị chồng kiểm soát chặt chẽ, số tiền cô kiếm được cũng bị chồng nắm giữ hết. Thậm chí chồng Helen Thanh Đào muốn cô phải cắt đứt liên lạc với mẹ ruột của mình ở Việt Nam, càng không được phép có bất kỳ người bạn nào.

Không những thế Helen Thanh Đào còn bị chồng bạo hành. Khi phóng viên gọi điện cho ông Đới Phát Khuê thì đều không có người nghe máy.

Khi phóng viên nhắn tin hỏi "Có phải Helen Thanh Đào bị đánh không? Có phải Helen Thanh Đào bị ông bạo hành không?..." thì ông Đới đều chỉ đọc tin nhắn chứ tuyệt nhiên không trả lời.

Helen Thanh Đào cho biết trong thời gian 18 năm kết hôn, cuộc sống của cô đều bị chồng kiểm soát, ngay cả toàn bộ nội dung của cuộc họp báo ngày 8/1 vừa qua cũng bị chồng cô khống chế. Cô không được bày tỏ đúng theo ý kiến của bản thân mình.

Helen Thanh Đào lần đầu gặp ông Đới khi cô mới 20 tuổi.

Vì cuộc sống ở Việt Nam nghèo túng, thêm nữa bản thân cảm thấy ông Đới là một người trung thực, thật thà nên Helen Thanh Đào đã nhanh chóng quyết định lấy chồng dù chỉ sau 1 tuần gặp gỡ. Helen Thanh Đào cứ ngỡ rằng cuộc sống ở Đài Loan sẽ thật dễ chịu và viên mãn chứ không ngờ rằng cuộc sống của cô ngày càng trở nên tồi tệ.

Helen Thanh Đào cho biết đã rất nhiều lần bị chồng bạo hành nhưng cô quyết định không nói ra vì muốn tiếp tục sinh sống ở Đài Loan.

Thế nhưng cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn làm Helen Thanh Đào ngày càng cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Trước đây cô đã từng có ý định bỏ nhà đi tự vẫn. Helen Thanh Đào ngậm ngùi nhớ lại quãng thời gian từng có ý định tự vẫn, cô bày tỏ: "Trên người tôi không có tiền, chứng minh nhân dân và hộ chiếu cũng không được cầm, không hề có bất cứ thứ gì có thể sống tiếp được…".

Helen Thanh Đào cũng cho biết thêm bản bóc trần gia thế trên Facebook cá nhân của cô hoàn toàn là do ông Đới viết, mục đích là ép Helen Thanh Đào phải bỏ nhà ra đi. Helen Thanh Đào nhớ lại lần có ý định quyên sinh kia, cô cho biết rất may là được một người bạn phát hiện kịp thời, báo cảnh sát cứu cô.

Và cũng kể từ ngày đó, Helen Thanh Đào đã tỉnh ngộ ra một điều: "Chỉ có sống mới có cơ hội, chỉ khi sống mới có hy vọng. Tôi sẽ lựa chọn sống, chỉ có duy nhất một lần có ý nghĩ tự vẫn như kia thôi".

Helen Thanh Đào cho biết sau buổi họp báo diễn ra tại Đài Bắc ngày 8/1 vừa qua cô lại bị chồng đánh vào bụng.

Helen Thanh Đào quyết định rời bỏ chồng, quyết định tới đồn cảnh sát trình báo. Khi được hỏi có muốn nói gì với người chồng không? Helen Thanh Đào nói: "Xin hãy tha cho em, hãy để em được sống một cuộc sống như người bình thường".

Helen Thanh Đào cho biết lần cô bị chồng bạo hành nghiêm trọng nhất là lần bị đánh tới mức ngất đi. Khi cô tỉnh dậy, chồng cô lại ân cần nói chuyện với cô.

Helen Thanh Đào nói : "Cứ mỗi lần đánh tôi xong, anh ấy lại nói lời xin lỗi tôi, nói với tôi rằng tính anh ấy quá hồ đồ, rồi anh ấy rất yêu tôi và hy vọng tôi tha thứ. Tôi lại mềm lòng tiếp tục ở lại".

Helen Thanh Đào còn tiết lộ tình cảm của cô và mẹ chồng rất tốt đẹp, trước đây đã có lần mẹ chồng cứu cô để cô không bị chồng đánh, nhưng thật không ngờ ông Đới còn đánh luôn cả mẹ ruột mình.

Khi được hỏi tại sao không đi chứng nhận vết thương trên thân thể sau khi bị chồng bạo hành, Helen Thanh Đào cho biết: "Chồng tôi theo tôi rất sát, tôi đi bất cứ đâu anh ấy cũng đều biết cho nên tôi không thể đi làm những việc khác như đi chứng nhận vết thương được".

Helen Thanh Đào nhớ lại có một lần ông Đới tay cầm một con dao xông tới trước mặt cô nói rằng anh ấy muốn cắt tay và liên tục uy hiếp khiến cho cô cảm thấy bị căng thẳng đột độ, dường như "phát điên" lên. "Đó là cảnh tượng kinh khủng mà tôi có lẽ suốt đời này không bao giờ quên được…", Hellen Thanh Đào nói.

Được biết, trước đây ông Đới đã từng mất 8.000 đô la Mỹ (khoảng 257.000 Đài tệ) để cưới Helen Thanh Đào. Helen Thanh Đào nói: "Cho dù khi xưa tôi quyết định kết hôn với anh ấy, anh ấy cũng đã đưa tiền sính lễ cho mẹ tôi, nhưng là tôi gả chồng chứ không phải là mua tôi để đem về Đài Loan".

Cô cũng cho hay suốt bao nhiêu năm sống ở Đài Loan, toàn bộ số tiền Helen Thanh Đào kiếm được đều nằm trong tay ông Đới. Trong cuộc phỏng vấn với Apple Daily hôm qua, Helen Thanh Đào chủ động mở ví cho xem bên trong ví chỉ có khoảng 3.000 đến 4.000 Đài tệ (khoảng hơn 2.1 triệu đến hơn 2.8 triệu đồng Việt Nam) và một thẻ tín dụng.

Helen Thanh Đào cho biết đó là số tiền tiêu vặt mà chồng đưa cho, còn toàn bộ đồng hồ đeo tay hàng hiệu, xe ô tô hay nhà…đều đứng tên của chồng. Helen Thanh Đào không quan tâm và cũng không cần những thứ ấy, cô nói: "Anh ấy có thể giữ lại những thứ ấy, chỉ cần trả lại tự do cho tôi là đủ. Tôi muốn sống cuộc sống như một người phụ nữ bình thường chứ không muốn làm một con chó, tôi muốn làm con người"…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại