*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trên đường đưa người phụ nữ về nhà để tổ chức tang lễ, bà bỗng sống lại khiến tất cả sững sờ.
Cụ bà từng khiến cả làng hoảng hốt khi được đặt trong quan tài suốt nhiều ngày, nhưng rồi bất ngờ tỉnh dậy và tự mình vào bếp nấu ăn.
Đến già rồi ai cũng sẽ ngộ ra, dù muốn dù không cũng phải đón nhận chuyện 'sinh lão bệnh tử'.
Xa Diễm khi đó mới 8 tuổi đã thay người cha không biết chữ viết đơn tự nguyện từ bỏ điều trị cho chính mình.
Vui mừng vì con trai vẫn còn sống, nhưng gia đình anh Chantren lại phải đối mặt với những rắc rối khác.
Ở nhà trông 2 con nhỏ, tuy nhiên người bố ngủ quên không đóng cửa, con trai 2 tuổi đi ra suối chơi và bị lũ cuốn dẫn tới tử vong thương tâm.
Phát hiện người hàng xóm nằm im dưới giếng, một thanh niên gần nhà nhảy xuống cứu nhưng cũng đều bị ngạt khí, tử vong.
“Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi lo hậu sự cho họ là vì tình người”.
Câu chuyện cảm động của cụ ông Raymond và cụ bà Velva là một trong những minh chứng cho thấy, tình yêu đúng là có "phép màu" không dễ lý giải.