Hành trình "rợn tóc gáy": Một mình một xe máy vượt dãy Himalaya hiểm trở

Cẩm Mai |

Từ nhỏ xem tivi, anh Robert Jan van der Kaaij đã ao ước thực hiện chuyến hành trình thám hiểm dài ngày.

Cuối tháng 8/2015, anh bắt đầu thực hiện mơ ước, khởi hành chuyến hành trình bằng xe máy dài 81 ngày, đi qua 14 quốc gia.

Chuyến hành trình bắt đầu từ quê nhà Hà Lan đến Ấn Độ, vượt qua dãy núi Himalaya cao sừng sững.

Anh đi xe máy một mình vượt qua 16.000km đường. Có những đoạn đường hẹp đi quanh núi Himalaya rất chênh vênh, hiểm trở, một bên là vực sâu thăm thẳm.

Hành trình rợn tóc gáy: Một mình một xe máy vượt dãy Himalaya hiểm trở - Ảnh 1.

Robert Jan van der Kaaij và "con ngựa sắt" (nguồn ảnh: Scoop Whoop).

Xem video:

Trên đường vượt qua dãy núi Himalaya.

Anh Robert Jan van der Kaaij nay đã 30 tuổi, là nhà thiết kế đồ họa. Lúc đó, anh đã tự vẽ ra đường đi cho mình.

Anh đã đi qua Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan… đã được người dân địa phương giúp anh vượt qua những khó khăn trên đường.

Hành trình rợn tóc gáy: Một mình một xe máy vượt dãy Himalaya hiểm trở - Ảnh 3.

Robert Jan van der Kaaij và người dân - nơi anh đi qua (nguồn ảnh: Scoop Whoop).

Cuối tháng 11/2015, anh đến Mumbai - Ấn Độ, Sau đó, anh đi máy bay về Hà Lan. Xe máy được vận chuyển bằng tàu thủy trở về, kết thúc tốt đẹp chuyến hành trình thám hiểm một mình.

Anh đã từng phải ngủ ngoài trời, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sống thiếu thốn. Có lúc, anh đẩy xe vài km mà không tìm thấy cây xăng.

Bù lại, anh được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp, có những trải nghiệm khó quên. Dù sao, anh cũng hài lòng với chuyến đi.

Nguồn bài và video: National Geographic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại