Ham phá kỷ lục, Thạch Kim Tuấn trật khớp suýt rơi mất HCV

Triệu Mẫn |

Cũng chỉ vì đánh giá chủ quan về các đối thủ mà suýt nữa Thạch Kim Tuấn phải ôm hận tại SEA Games 29.

Sáng nay, Thạch Kim Tuấn đã giành HCV ở môn cử tạ hạng cân 56 kg. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng đến khá chật vật khi có những lúc, người ta tưởng chừng chiếc HCV đã tuột khỏi tay Kim Tuấn.

"Tôi suýt mất HCV vì muốn phá kỷ lục SEA Games. Tôi mới chỉ đạt mức thể trạng và phong độ 80% so với đỉnh cao nên không được tự tin cho lắm Trong lúc đang cố để phá kỷ lục tôi lại bị trật khớp nên thành tích sau đó không tốt" - Anh chia sẻ.

Trong lúc thi đấu, Thạch Kim Tuấn đã đẩy hỏng mức tạ 153 kg. Nếu VĐV Thái Lan Witoon vượt qua mức 160 kg thì Tuấn rất có thể không bảo vệ thành công chiếc HCV. May mắn là đối thủ đã không thi đấu tốt.

"Hôm nay là ngày đầy tháng con trai đầu lòng của tôi. Cháu dự sinh đúng hôm nay nhưng cuối cùng sinh non 1 tháng. Tôi xin tặng tấm HCV này cho con và xin gửi lời cảm ơn đến vợ đã chấp nhận hi sinh để chăm lo cho con trong những ngày tôi phải tập trung hết thời gian cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games".

Ham phá kỷ lục, Thạch Kim Tuấn trật khớp suýt rơi mất HCV - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games.

HLV Huỳnh Hữu Chi thì có rằng, sự chủ quan chính là một trong những nguyên nhân khiến Tuấn thi đấu dưới phong độ. Ông nói rằng khi thấy danh sách đối thủ không mạnh, Tuấn đã chủ quan, muốn bỏ xa đối thủ nên mới dẫn đến chiến thuật hôm nay không thật sự tốt.

Theo ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc sở Văn hóa Thể thao TP. HCM thì thành tích hôm nay của Tuấn chỉ mới ở mức tạm chấp nhận được:

"Tuấn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi do chấn thương. Em chỉ mới tập luyện lại thôi. Thành tích hôm nay của Tuấn không phải là tốt nhất. Tuy nhiên nó cũng là tạm chấp nhận được vì Tuấn mới chỉ mới bắt đầu thi đấu lại. Mong em sẽ cải thiện được phong độ và quan trọng nhất là sớm điều trị ổn định chấn thương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại