Hà Nội: Nam thanh niên nhảy từ tầng 5 sau khi đâm tử vong 2 nữ sinh và truy đuổi 3 người

Hoàng An - Hoàng Hải |

Trong lúc nói chuyện với bạn gái xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến L tử vong rồi truy sát tiếp người bạn còn lại ở cùng phòng với L.

Ngày 16/9, Công an quận Cầu Giấy vẫn đang phối hợp với Công an thành Hà Nội, tích cực điều tra vụ án 2 nữ sinh viên bị nghi phạm là nam thanh niên dùng dao đâm tử vong, xảy ra tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhân danh tính hai nữ sinh là Sùng Thị M.L. (SN 2000, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X. (SN 2000, quê ở Hải Dương).

Theo điều tra ban đầu, Giàng A Dông (SN 1996, quê ở Điện Biên), có quan hệ tình cảm với chị Sùng Thị M.L.

Sáng sớm 16/9, Dông đến phòng trọ của chị L ở phường Nghĩa Đô tìm gặp bạn gái.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát, khiến chị L tử vong tại chỗ.

Sau đó, Giàng A Dông đi ra ngoài thì thấy chị Ngô Thị X. (sống chung phòng trọ với chị M.L.) liền cầm dao đâm tiếp chị X. tử vong.

Dông cầm dao tự đâm vào người với ý định tự sát nhưng không chết nên đã đuổi theo truy sát 3 người còn lại trong phòng nhưng cả 3 đã kịp bỏ chạy thoát thân.

Sau cùng, Giàng A Dông nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng không qua khỏi.

Được biết 2 nạn nhân Sùng Thị M.L. và Ngô Thị X. đều đang theo học tại 1 trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội.

Ghi nhận của PV, đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, 2 đầu con ngõ 30 phố Nghĩa Đô lực lượng chức năng vẫn dựng rào chắn không cho người lạ ra vào nhiều.

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, chị Loan (tên đã thay đổi) bán nước ở đầu ngõ 30 phố Nghĩa Đô vẫn chưa hết sợ hãi nói: Vào khoảng gần 7h sáng nay (16/9), khi chị đang dọn hàng để bán nước thì bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh trong ngõ.

Thấy vậy, chị Loan liền chạy ra để xem có chuyện gì thì thấy 1 nam thanh niên nằm bất động giữa ngõ, bụng chảy nhiều máu.

Lúc này, chị sợ hãi chạy ra khu trường mầm non tuổi hoa (đối diện ngõ 30) thì thấy thanh niên đang đứng ở đây và gọi điện báo xe cứu thương. Ít phút sau, xe cứu thương đến và đưa nam thanh niên bị thương đi bệnh viện E cấp cứu.

Theo lời chị Loan ít phút sau khi phát hiện thanh niên nằm bất động, trọng thương dưới đất chị và nhiều người trong khu vực sợ hãi khi biết tin trong số nhà 14 của ngõ 30 có 2 nữ sinh tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại