Gửi người nổi tiếng nhất Hoa Học Trò: Đàn ông các anh tham lam và xảo biện!

Mèo Xù |

"Dưới góc độ là một người phụ nữ, em hoàn toàn không đồng ý và kịch liệt phản đối khi anh cho rằng: Ngoại tình, lỗi lớn là do phụ nữ", Mèo Xù chia sẻ.

Gửi anh Chánh Văn, người nổi tiếng nhất Hoa Học Trò!

Trước hết, em cảm ơn anh, vì anh đã rất là lịch sự và ngọt ngào khi có vài lời nhận xét về em, mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau.

Em đã có thể hiểu tại sao anh lại được lòng các chị em phụ nữ đến như vậy vì anh luôn biết cách nói những lời khiến phụ nữ cảm thấy, họ được tôn trọng và yêu thương.

Tuy nhiên cũng dưới góc độ là một người phụ nữ, em hoàn toàn không đồng ý và kịch liệt phản đối khi anh cho rằng: "Ngoại tình, lỗi lớn là do phụ nữ ".

Gửi người nổi tiếng nhất Hoa Học Trò: Đàn ông các anh tham lam và xảo biện! - Ảnh 1.

Nhà văn Mèo Xù

Anh còn nói, không có chuyện hai người đàn ông ngoại tình với nhau. Vâng, không chỉ có anh đâu, mà đây cũng là lí do của rất nhiều đàn ông nguỵ biện.

Đàn ông các anh đúng là vừa tham lam vừa ích kỉ, lại vừa xảo biện!

Cứ theo như cách nói của các anh, thì đàn ông dường như chính là nạn nhân, là những người hoàn toàn bị phụ nữ dụ dỗ, lừa đảo để đi vào con đường ngược chiều đầy sai trái ấy?

Anh Chánh Văn ơi, đúng là người ta vẫn nói tại anh tại ả, tại cả hai bên. Trong một cuộc tình tay ba sai trái nào cũng vậy, bên nào cũng có lỗi.

Nhưng nếu hỏi em, ai là người có lỗi nhiều nhất, ai là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất cho cuộc tình sai trái ấy? Thì em xin thưa rằng đó là đàn ông. Chính đàn ông các anh mới là người có lỗi lớn nhất, là những người sai trái nhất.

Clip "Góc Nhìn" của Chánh Văn và Mèo Xù

Gửi người nổi tiếng nhất Hoa Học Trò: Đàn ông các anh tham lam và xảo biện! - Ảnh 3.

Mèo Xù trong clip Góc Nhìn

Vì sao em nói như vậy? Vì đàn ông ra ngoài ngoại tình, anh ta đồng thời có lỗi, đồng thời nói dối rất nhiều người.

Thứ nhất đàn ông ra ngoài ngoại tình, anh ta có lỗi với vợ con của anh ta. Về nhà, anh ta vẫn nói dối vợ, nói dối con, vẫn xây dựng hình ảnh là một người chồng, người cha mẫu mực.

Nhưng sau lưng vợ con lại phản bội họ, đến với người đàn bà khác. Vậy anh bảo trong chuyện này đàn ông có lỗi nhiều hơn hay phụ nữ có lỗi nhiều hơn?

Thứ hai, đàn ông ra ngoài ngoại tình, đến bên tình nhân thì nói dối tình nhân.

Khi muốn tiếp cận để lấy tình cảm của tình nhân, đàn ông luôn luôn tự bịa ra các câu chuyện, các tấn bi kịch về cuộc hôn nhân của mình. Để hòng lấy được lòng thương từ tình nhân. Đàn ông quá hiểu đàn bà, cái điểm yếu lớn nhất của đàn bà đó là thói mềm lòng.

Tình nhân có thể là những cô gái quá ngu dại, dại khờ, thì mới tin đàn ông, thì mới chấp nhận đàn ông. Nhưng rõ ràng chính đàn ông, là người tiếp cận, là người chủ động tấn công, chủ động trăm phương nghìn kế, kể cả việc nói dối, để hòng lấy được tình cảm của tình nhân.

Vậy anh bảo trong chuyện này, đàn ông có lỗi nhiều hơn hay phụ nữ có lỗi nhiều hơn?

Gửi người nổi tiếng nhất Hoa Học Trò: Đàn ông các anh tham lam và xảo biện! - Ảnh 4.

Anh Chánh Văn nổi tiếng Hoa Học Trò

Nếu anh nói đây là lỗi của tình nhân, của những người phụ nữ, vậy em xin phép được hỏi anh Chánh Văn: "Khi một kẻ cố tình tiếp cận anh, để lừa đảo lấy đi tiền bạc của anh.

Vậy không nhẽ khi quan toà xét xử thì sẽ kết tội anh, là do anh có quá nhiều tiền, nên mới khiến cho tên lừa đảo đó chú ý tới anh. Là do anh có lỗi nhiều hơn tên lừa đảo? Có vô lý quá không ạ?".

Tương tự như vậy. Trong một cuộc tình tay ba sai trái, chẳng nhẽ tình nhân, hay vợ, những người hoàn toàn bị động, là nạn nhân của đủ trò dối trá, lại chính là những người có lỗi nhiều hơn đàn ông?

Hoàn toàn vô lý anh ạ!

Hơn nữa, nếu như một người đàn ông, thực sự là đàng hoàng, một người đàn ông thực sự là người tốt, người tử tế. Nhất mực yêu thương chung thuỷ với vợ con, thì cho dù là một hay mười cô chân dài, chủ động tấn công, cũng chẳng thế nào tấn công được, nếu như trái tim của đàn ông luôn hướng về gia đình.

Còn khi đàn ông không thể nào kìm lòng nổi trước sự tấn công của nhân tình, mà họ ngã vào lòng nhân tình, thì đàn ông vẫn là người có lỗi. Lỗi rất lớn với gia đình, với vợ con, với những người luôn tin tưởng và yêu thương họ.

Nhiều bà vợ vẫn vu rằng, tại phụ nữ trẻ đã quyến rũ đã cướp đi chồng của họ. Mà họ quên mất rằng, chính đàn ông mới là những kẻ dối trá. Chính đàn ông mới là những kẻ tham lam và ích kỉ.

Vậy nên em hy vọng anh Chánh Văn đừng vẽ đường cho hươu chạy nữa. Đừng để rất nhiều người đàn ông có thói trăng hoa, tham lam, ích kỉ nguỵ biện về hành vi của mình.

Có lẽ cuộc đời này sẽ ít bi kịch hơn, khi đàn ông biết hài lòng với những gì họ có. Sẽ ít đi rất nhiều những cuộc ngoại tình đầy nước mắt, và đôi khi có cả đổ máu.

Nếu như đàn ông chịu hiểu rằng, đàn bà mới nào rồi cũng sẽ trở thành đàn bà cũ. Thay vì cứ cũ lại bỏ đi, để tìm mới, thì đàn ông nên nâng niu chăm sóc người đàn bà cũ bên cạnh mình, thành một người tri kỉ. Vì đàn bà sẽ không bao giờ rời bỏ người đàn ông nhất mực yêu thương trân trọng mình.

*Bài viết thể hiện suy nghĩ, quan điểm của Nhà văn Mèo Xù.

Trước đó, trong clip Góc Nhìn, nhà văn trẻ Mèo Xù nhận xét Chánh Văn là người "mập, lùn và hơi đen". Ngược lại, dưới góc nhìn Chánh Văn, Mèo Xù là cô gái "hạn chế về nhan sắc nhưng rất tự tin". Nói về vấn đề ngoại tình, Chánh Văn cho rằng, lỗi lớn là do phụ nữ, ngược lại, Mèo Xù khẳng định: Tất cả là do đàn ông tham lam và ích kỷ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại