Góc đỏng đảnh: Nhờ chồng nấu bún xong lại đòi ăn cơm, vợ trẻ bị dân mạng mắng tới tấp

Chím NF |

Gia đình lục đục là chuyện không thể tránh khỏi trong cuộc sống hôn nhân của bất cứ cặp vợ chồng nào. Nhưng không phải lúc nào người ấm ức kể lại sự việc cũng được cảm thông.

Chuyện tranh cãi hay mâu thuẫn là điều có thể thấy ở bất cứ gia đình nào, nhất là các cặp vợ chồng trẻ.

Không mấy khó hiểu bởi họ đều chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý những mâu thuẫn hay căng thẳng trong cuộc sống lẫn gia đình. Vì vậy mà mới để xuất hiện những tranh cãi đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Mới đây một chị vợ trẻ có tài khoản Facebook tên H.C đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình khiến nhiều người, đặc biệt là hội chị em chú ý:

"Buổi tối, chồng em hỏi em muốn ăn cơm hay ăn canh bún, em trả lời là ăn canh bún. Thế là chồng em chạy te te đi chợ, về nhà nấu rồi dọn lên bàn kêu em ăn. Còn em vì giữ con rồi cho con bú ngủ nên không phụ chồng nấu ăn được.

Vừa dọn lên em bảo giờ em ăn ít cơm trước rồi ăn bún sau. Vì 2 ngày nay em không ăn cơm, chiều hơi mệt và nôn ói nên định ăn tí cơm cho chắc bao tử rồi ăn bún.

Em vừa nói xong thế là chồng em bảo em giở chứng, kêu ăn bún đã giờ ăn cơm lộn xộn. Em thấy vậy nên thôi không ăn cơm nữa mà ăn bún luôn.

Chồng em đang ăn bảo thôi khỏi ăn cơm đi. Em không nói gì lấy bún ăn rồi hắn bảo sao em giở chứng vậy rồi hất tô bún ra cửa đập đũa vào nồi canh khiến nước canh bắn cả vào mắt em. Con em ngồi kế bên em bé mới 8 tháng thôi.

Em tức nên nói hồi chiều giờ em mệt buồn nôn nên muốn ăn tí cơm trước nhưng chồng em vẫn nổi điên lên mắng em:

- Kệ mày. Từ nay mày tự nấu ăn 1 mình đi.

- Em đã nói là ăn tí cơm rồi ăn bún sau. Khuya ăn thêm. Sao anh khó khăn vậy?

- Kệ mày. Tao không quan tâm.

- Anh vừa phải thôi nha. Cứ phải chuyện gì cũng làm đúng ý anh thì anh mới chịu à?

- Tao thích.

Các mẹ xem trong tình huống này em có lỗi không? Cãi nhau 1 trận tơi bời chứ không ít. Trước giờ em luôn chiều theo ý chồng.

Chồng em thì khó khăn lắm, nồi nấu đồ ăn mà trầy 1 tí hắn cũng cằn nhằn em, kêu 10 việc hư 9 việc. Con em nhỏ, 1 mình em quật quần suốt còn hắn rảnh thì chơi game, nhờ trông con thì để lên xe cho con tự chơi còn mình lại game tiếp."

Góc đỏng đảnh: Nhờ chồng nấu bún xong lại đòi ăn cơm, vợ trẻ bị dân mạng mắng tới tấp - Ảnh 1.

Câu chuyện của chị H.C. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi câu chuyện của chị H.C được chia sẻ, một màn tranh cãi cũng kịch liệt không kém đã xuất hiện trong nhóm đăng tải. Đương nhiên sẽ là một phe đồng cảm với chị vợ:

"Lúc đầu tưởng chừng chồng mẹ thương với quan tâm vợ cơ. Đọc đến đoạn sau đúng là sôi máu", mẹ M.H.

"Anh này quen thói cộc cằn rồi, sống với chồng như này mà muốn gắn bó thì phải thật khéo, chứ chấp vợ từng tí 1 như này thì cũng chả ra gì.

Vợ muốn ăn tí cơm trước rồi ăn bún sau chứ có phải ỏng eo nấu xong chê không ăn nữa đâu? Thấy chồng hậm hực cái là cũng ngoan ngoãn lấy bún ăn không ăn cơm nữa thế mà nó cũng hắt đi được", mẹ N.T.N viết

Và phe còn lại thì trách mắng người vợ và bênh vực anh chồng:

"Thế tại sao muốn ăn cơm chắc dạ không bảo chồng nấu cơm ngay từ đầu, lại kêu ăn bún. Đến khi chồng nấu xong lại đòi ăn cơm, chồng bạn nói bạn giở chứng là đúng rồi.

Lại còn thái độ đi lấy bún ăn, chồng bảo thôi ăn cơm đi thì lại cố ăn bún. Bạn đúng là kỳ lạ", ý kiến của mẹ C.Y được nhiều người đồng tình.

"Mẹ thử đặt vào địa vị của cái người đổ bao nhiêu tâm huyết nấu cho người khác ăn rồi còn lằng nhằng thế đi. Phải chồng em là nó hắt luôn bát bún vào mặt chứ không phải thế đâu", mẹ D.H.M cho biết.

Và những bình luận còn lại thì khuyên nhủ nhẹ nhàng hơn: "Là do em không khéo trong cách cư xử còn anh chồng thì cục tính thôi. Thôi nhịn nhau chút đi cho con nó được nhờ", mẹ T.T.

Những chuyện như thế này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Thế nhưng đây âu cũng là một bài học dành cho các cặp vợ chồng trẻ để họ có cách xử lý khôn khéo hơn, để cuộc sống hôn nhân "dễ thở" hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại