Giết người để chiếm đoạt tài sản, thân thế của kẻ thủ ác khiến nhiều người phải sốc nặng

Tuyết Nhung |

Vì quá tin tưởng, người phụ nữ đã không ngần ngại đưa người đàn ông về sống cùng mà không hay biết rằng bản thân đang dẫn sói vào nhà.

Trang Dailymail mới đây đưa tin, một hoàng tử ở Nigeria vừa bị tòa án nước này tuyên án tử hình vì đã ra tay giết chết một nữ chính trị gia để có thể thuận lợi chiếm lấy công việc kinh doanh của bà.

Theo đó, và cuối năm 2012, một nữ doanh nhân kiêm chính trị gia của Nigeria – bà Alhaja Sikirat Ekun, 62 tuổi đột nhiên mất tích. Sau nhiều tháng tìm kiếm, những người thợ đào và lính cứu hỏa đã phát hiện ra thi thể của bà bên dưới một cái giếng phía sau vườn.

Sau quá trình thu thập chứng cứ điều tra, cuối cùng cảnh sát xác định hung thủ của vụ án là Adewale Oyekan – 50 tuổi. Điều bất ngờ hơn, Adewale cũng chính là một trong những vị hoàng tử của Nigeria, con trai tiểu vương thứ 23 Adeyinka Oyekan II đã qua đời năm 2003 của bang Lagos.

Giết người để chiếm đoạt tài sản, thân thế của kẻ thủ ác khiến nhiều người phải sốc nặng - Ảnh 1.

Hoàng tử Adewale Oyekan – 50 tuổi (phải) và đồng phạm Lateef Balogun 27 tuổi.

Trước đó, vị hoàng tử này đã cùng mẹ đến sinh sống tại Mỹ và đã từng theo học tại một trường về kiến trúc. Năm 2001, mẹ của hoàng tử qua đời. Năm 2003, Adewale trở về Nigeria sau khi tiểu vương Adeyinka qua đời.

Được biết, chính bà Ekun là người đã giúp đỡ để hoàng tử Adewale trở về nước, cho hoàng tử quản lí một nhà hàng của bà ở thủ đô Nigeria đồng thời cho phép hoàng tử đến sống tại nhà của bà ở khu vực Ojodu, ngoại ô thành phố Lagos.

Nổi lòng tham, Adewale đã âm mưu cùng với Lateef Balogun 27 tuổi giết chết bà Ekun để chiếm đoạt tài sản. Lateef Balogun là người đã từng được bà Ekun thuê để chăm sóc cho cha của bà nhưng sau đó đã bị sa thải vì xảy ra tranh cãi.

Adewale đã hứa sẽ trả cho Balogun 12,59 bảng Anh (khoảng 380.000 đồng) nếu đồng ý hợp tác. Ngày 17/10/2012, Adewale đã cùng với Balogun siết cổ bà Ekun tại nhà riêng rồi ném thi thể của bà xuống cái giếng sâu hơn 300 mét ở sân sau. Cuối cùng, cả hai dùng một cái máy phát điện và một bình gas để đậy miệng giếng lại.

Giết người để chiếm đoạt tài sản, thân thế của kẻ thủ ác khiến nhiều người phải sốc nặng - Ảnh 2.

Tòa án bang Lagos - nơi xét xử vụ việc.

Sau khi giết chết bà Ekun, Adewale lập tức chiếm lấy công việc kinh doanh và tài sản của bà. Khi gia đình người thân hỏi thăm về tung tích của bà Ekun, Adewale thông báo với mọi người rằng bà đã đi tham dự một lễ hội tôn giáo ở Abuja.

Tuy nhiên, mãi vẫn không thấy bà Ekun trở về, người nhà liền nảy sinh nghi ngờ rồi thông báo sự việc với cảnh sát. Hai tháng sau đó, thi thể của bà được tìm thấy.

Phiên tòa xét xử đầu tiên của vụ án diễn ra tại Tòa án Tối cao của Nigeria vào tháng 4/2015. Tại phiên xét xử, Adewale và Balogun đều khẳng định rằng cả hai không biết nhau, và chỉ mới gặp nhau lần đầu tại đồn cảnh sát.

Tuy nhiên, sau những bằng chứng không thể chối cãi được, cuối cùng tòa đã quyết định tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ dành cho các bị cáo.

Trước khi bản án được thông qua, luật sư biện hộ của Adewale và Balogun còn từ chối biện hộ để các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. "Tôi sẽ để việc tuyên án lại cho tòa quyết định" – luật sự nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại