Giết hại 2 đứa con sau khi cãi nhau với chồng, người phụ nữ khai: “Thức dậy thấy 2 đứa trẻ đã chết, tắm xong mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra”

Thuận Ánh |

Người phụ nữ đã lái xe đến đồn cảnh sát và nói rằng: “Tôi nghe thấy trong đầu vang lên tiếng nói yêu cầu tôi giết bọn trẻ.”

Truyền thông Mỹ hôm 17/05 đưa tin, một phụ nữ ở tiểu bang Arizona (Mỹ) sau khi tranh cãi với chồng về vấn đề tiền bạc, đã nhân lúc chồng vắng nhà dùng dao đâm chết hai đứa con đẻ mới 7 tuổi và 9 tuổi của mình. Cảnh sát cho biết, trên người hai đứa trẻ có rất nhiều vết thương, chủ yếu là vết thương gây ra khi chống cự với nghi phạm.

Sự việc thương tâm này này xảy ra vào ngày 15/05 vừa qua, trong một căn hộ ở ngoại ô Phoenix của Arizona. Nghi phạm là một phụ nữ 40 tuổi tên Inoue. Khoảng 7 giờ sáng hôm xảy ra vụ án, Inoue đã lái xe tới đồn cảnh sát địa phương và nói với cảnh sát rằng: "Tôi nghe thấy trong đầu vang lên tiếng nói yêu cầu tôi giết bọn trẻ."

Cảnh sát ngay lập tức tới căn hộ mà Inoue đang sống, và phát hiện thi thể của một bé gái 9 tuổi và một bé trai 7 tuổi.

Vụ thảm sát trong căn nhà trọ

Phát ngôn viên cảnh sát Tempe, Steven Kalbahar cho biết: "Một tấm thảm phủ trùm lên hai thi thể được đặt trong chiếc hòm. Theo điều tra sơ bộ, hai đứa trẻ đều bị thương rất nặng, khắp người đầy rẫy vết cắt và vết thương rất sâu. Những vết thương này cho thấy nạn nhân đã chống cự trong khi bị nghi phạm tấn công bất ngờ."

Sau đó cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Inoue và tìm thấy một chiếc túi đựng quần áo dính máu trong xe của cô ta, bên trong còn có một con dao thái thịt dài 6 inch (15cm). Kalbahar cho hay: "Một vài bằng chứng cho thấy, con dao thái thịt chính là công cụ gây án mà nghi phạm đã sử dụng để sát hại hai đứa trẻ."

Giết hại 2 đứa con sau khi cãi nhau với chồng, người phụ nữ khai: “Thức dậy thấy 2 đứa trẻ đã chết, tắm xong mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra” - Ảnh 2.

Nghi phạm Inoue.

Theo lời khai sau này của nghi phạm Inoue, vào khoảng 4 giờ 30 sáng ngày xảy ra sự việc, khi tỉnh dậy cô ta thấy bàn tay và cánh tay mình dính đầy máu. Còn hai đứa con đã chết và nằm ngay ở cửa phòng ngủ, trên người chúng cũng toàn là máu. 

Nhìn thấy cảnh tượng này, Inoue thật sự rất sốc và kinh hãi. Nhưng lúc đó cô ta không hề nghĩ bản thân lại là thủ phạm sát hại những đứa con của mình. Đến sau khi đi tắm rửa xong, cô ta mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Một nguồn tin khác cho hay, cảnh sát đã tới tìm chồng của Inoue. Người này vô cùng suy sụp và đau khổ khi biết tin hai đứa con của mình đã bị giết hại.

Anh cho biết vào khoảng 12 giờ đêm hôm xảy ra sự việc, anh và vợ đã có trận cãi vã gay gắt vấn đề tiền bạc, sau đó anh rời khỏi nhà. Anh cho rằng khi hai vợ chồng cãi nhau thì hai đứa con của họ đã đi ngủ. 

Thật không ngờ vợ anh lại ra tay sát hại chính những đứa con của mình. Hiện tại phía cảnh sát Tempe đã thụ lý vụ án và bắt đầu điều tra.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại