Giây phút người dân chạm mặt kẻ vượt ngục nguy hiểm Triệu Quân Sự

Trần Nghị |

Phát hiện Triệu Quân Sự đang ngồi ăn cơm ở cổng nhà dân, người dân địa phương bình tĩnh chờ cho đối tượng ăn cơm xong và vượt qua đường tàu vẫy xe khách, khi đó mới tổ chức truy bắt, khống chế.

Giây phút người dân chạm mặt kẻ vượt ngục nguy hiểm Triệu Quân Sự - Ảnh 1.

Triệu Quân Sự bị dẫn giải, di lý về đơn vị quân đội.

Ông Lê Minh Ngọc (47 tuổi) là người nhận ra Sự khi đang ngồi ăn cơm ở cổng nhà dân. Ông Ngọc cho biết: ''Lúc đó tôi xác định đây chính là Triệu Quân Sự đang ngồi ăn cơm vì buổi sáng tôi có đọc báo thấy thông tin về Sự cũng như những hình ảnh vượt ngục và bị bắt trước đây ở Đà Nẵng. 

Tôi đã liên lạc với bạn cùng anh em lái xe ôm để theo dõi đối tượng, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương để tổ chức bắt đối tượng''.Vào cuối buổi trưa nay (1/6), khi người dân thôn Yên Xá, xã Yên Dương (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đi qua một nhà ven đường thì phát hiện một người giống Triệu Quân Sự đang ngồi ăn cơm ở cổng nên đã gọi điện cho bạn đến để cùng nhận dạng đối tượng.

Giây phút người dân chạm mặt kẻ vượt ngục nguy hiểm Triệu Quân Sự - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Ngọc là người đầu tiên phát hiện ra Triệu Quân Sự khi đối tượng đang ngồi ăn cơm trước cổng một nhà dân.

Cũng theo ông Ngọc, biết Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên khi phát hiện không ai dám mạo hiểm khống chế. Lo sợ đối tượng quá manh động nên ông và bạn đã nhờ trợ giúp của nhiều người dân địa phương.

"Chúng tôi theo dõi, để cho Sự ăn xong cơm. Sự vừa đeo khẩu trang xong thì nhận ra mình bị phát hiện. Đối tượng lập tức vượt qua đường tàu chạy lên QL1A để vẫy, bắt xe khách nhưng không có xe nào dừng lại. Khi thấy mấy bác xe ôm, Sự sợ quá chạy vào khu chợ Vừng thì bị người dân, dân quân vây bắt nên đã chạy vào hè một nhà dân ngồi để người dân khống chế, bắt giữ", ông Ngọc kể lại.

Còn ông Vũ Đức Minh, dân quân tham gia vây bắt Sự cho hay: "Vào lúc khoảng 13-14h, khi người dân đi phơi lúa thì phát hiện đối tượng Sự nên đã thông báo cho nhau, theo dõi và báo chính quyền địa phương để cùng vây bắt. Khi chúng tôi khống chế được Triệu Quân Sự, trên người đối tượng có một túi bóng (nilon) bên trong có 2 chai nước, một quả ổi, 1 con dao".

Giây phút người dân chạm mặt kẻ vượt ngục nguy hiểm Triệu Quân Sự - Ảnh 3.

Ông Vũ Đức Minh kể lại quá trình vây bắt Triệu Quân Sự.


Theo người dân địa phương, khi bị bắt, Sự không tỏ thái độ lo lắng, cũng không chống đối. Đặc biết, đối tượng còn luôn cười tươi để người dân trói mình lại.

Chiều 1/6, Triệu Quân Sự bị bắt sau hơn 12h trốn khỏi trại giam T974 Bộ Quốc phòng khi lẩn trốn và ra QL 1A bắt xe khách. Ngay sau đó, Sự được đưa về Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hà Trung lấy lời khai.

Đến khoảng 17h30, sau khi hoàn thành các thủ tục, Sự được bàn giao cho lực lượng quân sự di lý về đơn vị.

Như Infonet đã thông tin, vào chiều tối ngày 31/5, phạm nhân Triệu Quân Sự đang thụ án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản tại trại giam T974 thuộc Bộ Quốc phòng (đóng trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã bỏ trốn khỏi trại giam.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người trong đêm lập nhiều chốt truy tìm. Được biết, Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm và từng trốn khỏi trại giam nhiều lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại