Giáp mặt "thần lừa thánh trộm"

Minh Trí |

Thời gian vừa qua, tội phạm xâm phạm sở hữu có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, có những tên đạo chích, lừa đảo được giang hồ tôn lên là “thánh” bởi những phi vụ “vô tiền khoáng hậu”. Nhưng dù thủ đoạn tinh vi đến mấy, các “thần lừa thánh trộm” sớm muộn cũng sẽ gặp nhau tại… nhà đá!

1. Nếu tình cờ gặp Nguyễn Văn Bằng (SN 1970, trú phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tại một quán cà phê, một nhà hàng hay một quán bar... người ta dễ nhầm gã với một viên chức tử tế.

Ăn mặc chải chuốt, cái miệng dẻo quẹo luôn nói những lời nhân nghĩa, song ít ai biết rằng Bằng được tôn là "thần lừa" bởi với bất cứ việc gì gã cũng có thể khiến người ta trao tiền cho mình rồi... biến mất.

Đáng chú ý dù là kẻ làm nghề tự do, nhưng bị cáo này đã chém gió, lừa thập cẩm đủ loại trong một thời gian dài. Gặp bất kỳ ai Bằng cũng quảng cáo rằng đang công tác tại một cơ quan thuộc Chính phủ, có những mối quan hệ “khủng” để có thể chuyển việc chạy việc, mua ôtô hàng nhập với giá rẻ, thậm chí cả mua biển kiểm soát “tứ quý”, “phát lộc” cho xe hơi...

Gi gỉ gì gi việc gì Bằng cũng có thể làm được. Cơ quan điều tra đã làm rõ chỉ trong khoảng 5 năm có tới 44 người dân bị Bằng chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng. Đầu tháng 7 vừa qua, bị cáo này đã phải ra trước vành móng ngựa để trả giá về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giáp mặt thần lừa thánh trộm - Ảnh 1.

Hứa kiếm biển số tứ quý, lộc phát, cuối cùng Bằng mua ở chợ Giời.

Theo chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1975, thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) kể lại. Qua môi giới của hai người bạn (là anh Bắc và anh Bình), chị H. gặp Bằng và đề nghị gã kiếm giúp BKS đẹp cho chiếc xế hộp chị vừa mới mua.

Đối tượng đồng ý và ra giá 20 ngàn USD cho BKS có đuôi là “tứ quý 9”. Chị H. đã đưa trước cho Bằng 230 triệu đồng.

Vài ngày sau, Bằng cho anh Bắc xem đơn xin đề nghị tạo điều kiện cấp biển số xe có chữ ký của cơ quan chức năng. Do tin tưởng nên anh Bắc tiếp tục nhờ Bình cấp biển số có đuôi là dãy số “399.99”, “688.88” với số tiền lên đến 900 triệu đồng và đuôi “888.99” với chi phí 450 triệu đồng.

Khi anh Bình đặt vấn đề, Bằng tiếp tục nhận lời. Biết là không thể mua được biển đẹp, “xịn” như yêu cầu, “siêu lừa” này ra thẳng “chợ giời” đặt mua ba bộ biển số “đẹp” giao cho anh Bình, đồng thời hẹn chờ lấy giấy tờ sau.

Nghi ngờ Bằng lừa đảo, anh Bình liền truy cập vào hệ thống biển số xe ôtô đã được cơ quan chức năng cấp thì phát hiện các biển số bỏ ra chi phí tiền tỷ kia đã được đăng ký tên người khác. Bị đòi lại tiền, Bằng mới trả lại được khoảng 1 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 506 triệu đồng của các bị hại.

Một con "cá sộp" khác của Bằng là ông Hoàng Công V. (trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Nghe Bằng chém gió có mối quan hệ rộng, ông V. nhờ Bằng xin cho con trai vào làm việc tại Cục Cảnh sát Giao thông. Bằng cam kết sẽ xin được việc làm cho con trai ông V. với chi phí 1 tỷ đồng.

Sau khi ông V. chuyển tiền, Bằng hẹn con trai bị hại đi khám sức khỏe và chờ quyết định tuyển dụng của cơ quan chức năng.

Một thời gian sau, Bằng hẹn nạn nhận đến nhà riêng của mình và cho xem bì thư đề tên Cục Cảnh sát Giao thông, có đóng dấu niêm phong của cơ quan chức năng gửi cho con trai nạn nhân.

Thế rồi Bằng lại tiếp tục báo cho nạn nhân tin mừng là có quyết định tuyển dụng nhưng phải công tác tại khu vực Tây Bắc và nếu muốn công tác ở Hà Nội hoặc Nghệ An phải chi tiếp 200 triệu đồng.

Ông V. đồng ý chuyển tiền nhưng chờ mãi chả thấy có cơ quan nào gọi đến mời con ông đi làm cả. Số tiền hơn 1 tỷ đồng của ông V. đã bị Bằng chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng làm rõ ông Đỗ Minh Đ. bị Bằng chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua việc bán xe ôtô nhập khẩu. Chưa hết, Bằng còn thuê xe ôtô của Công ty Ngô Minh rồi mang bán. Gã "Thần lừa" chọn dòng xe hạng sang như Honda CRV, Mercedes Benz rồi đem bán với giá từ 550 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng…

2. Nếu như Bằng là "thần lừa" thì đối tượng Nguyễn Văn Năm (SN 1987 thường trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) lại được giới "hai ngón" tôn là "thánh trộm".

Giáp mặt với đối tượng tại cơ quan Công an, chúng tôi cũng như các điều tra viên của Cục Cảnh sát Hình sự đều ít nhiều "choáng" khi Năm bình tĩnh kể lại vài chục vụ "đột nhập" vào các tiệm vàng trải từ Bắc tới Nam, từ Lai Châu cho đến Sơn La, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam...

Ở quê nhà (huyện Gia Bình, Bắc Ninh) từ nhỏ, Năm đã nổi danh là “thánh” trộm cắp và cờ bạc. Bất kể gia đình nào có thứ gì lọt vào mắt là hắn tìm cách lấy trộm bằng được, cho dù họ có cất kỹ đến mức độ nào. Chính vì vậy, những người dân sống gần nhà Năm rất “ngại” va chạm với đối tượng này.

Tài mở khóa của hắn đã được giới giang hồ trong vùng phong là “bàn tay vàng” bởi chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, dù loại khóa chống trộm kiểu gì Năm cũng có thể mở được. Lớn lên, Năm càng trượt dài theo con đường trộm cắp, cờ bạc.

Mục tiêu của hắn cũng lớn dần, không chỉ trộm tài sản thông thường mà nhắm vào các tiệm vàng bởi vàng nhỏ gọn, dễ giấu, dễ vận chuyển và khi bán có giá trị cao.

Giáp mặt thần lừa thánh trộm - Ảnh 3.

"Siêu lừa" Nguyễn Văn Bằng.


Gây án nhiều song Năm mới chỉ “dính” một tiền án 30 tháng tù giam. Ra tù, Năm đã làm giả giấy CMND mang tên Nguyễn Văn Hùng để che giấu hành vi phạm tội.

Đồng thời gã cũng mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại cũ, cho thuê ôtô tự lái tại tỉnh Yên Bái để che giấu tung tích cũng như ngụy trang cho nghề đạo chích.

Có thể nói năm 2018 là năm “lộc phát” của Năm - khi mà chỉ trong vòng vài tháng, gã đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ đột nhập, lấy đi số vàng “siêu to khổng lồ” tại các tiệm.

Thủ đoạn của Năm là đi xe khách đến các tỉnh, thành, sau đó thuê taxi, xe ôm... đi quan sát địa hình, tìm nơi có các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc sơ hở để chờ cơ hội đột nhập trộm tài sản.

Sau khi “ngắm” được “con mồi”, Năm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ, chờ đến đêm để đột nhập, sử dụng tuốc-nơ-vít cạy cửa vào nhà lục soát, cậy phá tủ đựng vàng để trộm cắp. Quá trình di chuyển và gây án, Năm luôn đội mũ, đeo khẩu trang để tránh camera phát hiện.

Số vàng trộm cắp được, Năm thuê taxi hoặc đi xe khách ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) rồi xuất cảnh trái phép sang Quảng Đông (Trung Quốc) bán...

Điển hình như tại Quảng Nam sáng 19-7-2018, ông Võ Văn Phiệt (chủ tiệm vàng Kim Quang, phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) thức dậy phát hiện căn nhà mình đang sinh sống và tiệm vàng trong nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập.

Qua kiểm tra, ông Phiệt tá hỏa khi phát hiện khoảng 100 lượng vàng (trị giá hơn 3 tỷ đồng) để trong tủ trưng bày bị lấy mất.

Hơn một tuần sau đến lượt tiệm vàng Hạnh (Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) do ông Trần Ngọc Sơn làm chủ cũng bị đạo chích ghé thăm. Tổng số tài sản bị mất trị giá gần 1,5 tỷ đồng...

Giáp mặt thần lừa thánh trộm - Ảnh 4.

"Thánh trộm" Nguyễn Văn Năm.


Đặc biệt đêm 5-12-2018 tại cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền (TP. Lai Châu) xảy ra vụ trộm chấn động dư luận bởi số vàng quá lớn, sự táo tợn và chuyên nghiệp của kẻ trộm. Trong đêm, đối tượng đã đột nhập cửa hàng trộm 300 lượng vàng trị giá nhiều tỷ đồng.

Dấu vết hiện trường để lại cho thấy, lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã vào con ngõ cạnh hiệu vàng, trèo lên cột viễn thông để tiếp cận tầng 4 rồi dùng công cụ cậy ô thoáng trên cửa sổ để chui vào.

Trong khi gia chủ đang ngon giấc, tên trộm đã mở khóa các tủ đựng vàng, khoắng khoảng 300 cây vàng rồi thoát ra ngoài theo đường đột nhập.

Một điều tra viên Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu nhớ lại: Nguyễn Văn Năm tỏ ra hết sức chuyên nghiệp khi gây án, bằng chứng là các hiện trường, dấu vết cơ quan điều tra thu được khá mờ.

Tuy nhiên, anh ta vẫn bộc lộ sơ hở và chỉ chi tiết nhỏ trong vụ đột nhập, trộm hiệu vàng tại TP Hà Tĩnh - là những vết chân - đã giúp ban chuyên án định vị đúng kẻ gian.

Và ngày 26-12-2018, Nguyễn Văn Năm đã sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn tại địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Với hành vi liên tục, chuyên nghiệp thì mức án siêu dài với bị can này là điều có thể đoán trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại