*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tình tiết Nguyễn Tấn Lương gọi điện cho bà Nguyễn Thị Hồng, vợ nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai không được đưa vào cáo trạng.
Chiều 18/5, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Lương 4 năm tù; Ngô Đình Giang 4 năm tù; Nguyễn Duy Kỷ 3 năm 6 tháng tù; Mai Văn Căn 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Sơn 2 năm 6 tháng tù.
Đội Cảnh sát 113 do Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng làm tổ trưởng đã xử lý vụ việc không đúng quy trình đã làm cho tình hình trở nên phức tạp, gây mất an ninh trật tự.
Ngày 19-7 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 17 (Khóa X), đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các cơ quan tố tụng khẩn trương hoàn tất công tác điều tra; sớm đưa các đối tượng ra xét xử trong vụ “Giang 36” gọi giang hồ bao vây xe chở nhóm cán bộ công an trên đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa.
Ông Lương bày tỏ mong muốn trình bày rõ hơn một cách khách quan nhất sự việc vây chặn xe, để dư luận hiểu.
Sau khi Giang "36" sa lưới thì đàn em thân cận của người này cũng bị công an bắt giữ.
Đầu giờ chiều nay, tin từ báo Pháp luật TP.HCM cho hay, một đàn em của Giang "36" đã bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo Tuổi trẻ, Tuấn "nhóc" đã đập vào xe ô tô, yêu cầu mở cửa "đòi xử" Trung tá Đinh Tú Anh.
Một bức ảnh mà công an cung cấp trên Tuổi trẻ còn ghi lại cảnh Giang vừa nghe điện thoại vừa giơ chân, gí gót giày vào cửa kính ô tô bị chặn.
Một nhân chứng kể với Tuổi trẻ, Giang ‘36’ đứng cùng ông Nguyễn Tấn Lương ở hiện trường và liên tục nghe, gọi điện thoại, chỉ huy nhóm xăm trổ chặn xe ô tô.