Giám đốc ngân hàng nhà toàn dùng đồ second-hand đổ bãi

Băng Dương |

"Tất cả đồ dùng gia dụng, điện gia dụng trong nhà, từ thứ nhỏ nhất như máy sấy tóc cho đến tủ lạnh, máy giặt,... đều là hàng Nhật second-hand đổ bãi 100%. Song, để sắm được đầy đủ những món đồ trong nhà như hiện nay, tôi bỏ ra nhiều năm và tiêu tốn hàng trăm triệu".

Ông Nguyễn Văn Hải, giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội, chia sẻ về ngôi nhà đầy ắp các món đồ Nhật second-hand đổ bãi (đồ cũ) tại Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) của mình.

Trăm triệu mua đồ Nhật bãi

Dẫn chúng tôi đi tham quan ngôi nhà trong lúc chờ cơm, ông Hải chia sẻ, đồ đạc trong nhà không có gì, toàn đồ cũ đấy. Đến lúc ăn cơm, ông bê ra một chiếc nồi cơm điện toàn chữ Nhật in trên mặt nồi. Vừa xới cơm ông vừa khoe: “Nồi cơm điện của Nhật Bản, hàng bãi cao cấp nên dùng 5 năm nay chưa một lần hỏng, cơm nấu ngon tuyệt đỉnh”.

Ông cho hay, với đồ điện tử và điện tử gia dụng thì hàng của Nhật có chất lượng số 1 thế giới. Dùng bền, không hỏng hóc gì, máy móc chạy êm nên từ nhiều năm nay ông đã là “fan” trung thành tuyệt đối với hàng Nhật.

“Đồ mới thì siêu khó kiếm, không dễ gì nhờ người xách tay được về cho mình. Những đồ nhỏ lẻ còn mua xách tay, nhưng đồ gia dụng lớn thì không thể xách tay, không thể nhập đơn lẻ.

Trong khi đó, hàng Nhật bãi ở Việt Nam khá nhiều, từ cao cấp cho đến bình dân không thiếu thứ gì, tha hồ chọn mà chất lượng còn tốt”. Ông nói và cho biết, cũng chính vì lý do đó mà tất cả các món đồ gia dụng, đồ điện gia dụng trong nhà ông đều là hàng Nhật bãi.

Ngồi bấm đốt ngón tay, ông Hải kể, hàng trăm món đồ Nhật bãi được ông mua về dùng. Từ những vật dụng nhỏ như chiếc máy sấy tóc, máy xay sinh tố, bình giữ nhiệt, nồi cơm điện, nồi áp suất, bàn là, quạt điện,... cho đến những vật dụng điện gia dụng lớn hơn như tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh, điều hòa, máy hút ẩm, máy hút mùi, máy rửa bát…

Hãng bãi thật nhưng đầu tư mua toàn bộ số đồ gia dụng, điện gia dụng mà gia đình ông sử dụng cũng hết hàng trăm triệu, ông Hải chia sẻ.

Chiếc nồi cơm điện Nhật bãi ông mua cách đây đã 5 năm mà giá tới 12 triệu đồng, tủ lạnh 35 triệu, máy giặt 25 triệu, điều hòa 2 chiều loại tiết kiệm điện giá 32 triệu đồng/chiếc, máy rửa bát 15 triệu, ngay cả chiếc máy hút bụi giá cũng lên tới 8 triệu đồng, chưa kể dàn loa âm ly,...

Theo ông Hải, nếu so với đồ mới của Nhật thì giá đồ bãi chỉ rẻ bằng nửa, thậm chí bằng 1/3 hoặc 1/5. Song, so với hàng của các hãng khác bán trên thị trường thì giá ngang ngửa đồ mới, thậm chí đắt hơn nhiều. Đặt biệt, chủ hàng đều có chính sách bảo hành 15 tháng, trong thời gian đó, nếu hỏng sẽ sửa hoặc đổi trả hàng cho một cái khác thay thế ngay.

Lái Camry đi 200km chọn mua hàng bãi

“Tiền bỏ ra để mua được đồ tốt thì là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, để mua được cả đống đồ cho gia đình sử dụng, tôi phải lần mò khắp các bến bãi gần trong nhiều năm mới mua gần đủ được số đồ dùng gia đình cần”, ông khoe.

Theo ông Hải, hàng Nhật bãi có rất nhiều loại, chủ yếu phân làm 2 loại gồm cao cấp và bình dân. Để mua được hàng chuẩn xịn đúng với mức giá tiền mình bỏ ra, trước khi mua ông phải lên mạng tìm hiểu khá kỹ về những thông tin như nơi sản xuất, đời máy, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật, máy chạy như nào là ổn, đặc điểm để biết đồ còn mới bao nhiêu phần trăm.

Tìm hiểu xong, ông lái xe đến các điểm bán hàng Nhật Bản tự tay chọn, xem kỹ lưỡng từ chi tiết một, thậm chí xuống tận Quảng Ninh hay Hải Phòng để chọn đồ.

“Như cái máy hút bụi tôi mua được ngay ở Hà Nội. Còn cái nồi cơm điện, tôi đi đến 5 bãi trên này mà không mua được, cuối cùng phải lái xe xuống tận Quảng Ninh, lùng 2 bãi liền mới có được”. Ông Hải cho biết, ông mê đồ Nhật bãi nên dịp cuối tuần ông đều giành thời gian để lùng mua những món mình cần hay thấy món gì hay, ưng ý cũng rước luôn về.

Theo ông Hải, tìm mua được hàng Nhật bãi xịn đã mất thời gian, nhưng tìm cách sử dụng các chức năng của nó cũng tốn thời gian không kém bởi chữ trên in trên đồ dùng đều là tiếng Nhật.

“Mới đầu khi mê hàng Nhật bãi nhưng không biết tiếng, mua món gì về cũng phải chụp ảnh nhờ bạn bè dịch hộ rồi về học thuộc để tiện sử dụng. Sau đó, nhờ nhiều cũng ngại nên tôi đăng ký học lớp tiếng Nhật cơ bản nên giờ cũng tạm dịch được mấy chữ trên máy móc, đồ dùng của Nhật”, ông cho hay.

Anh Trần Văn Tuấn, chủ một điểm bán hàng Nhật bãi ở Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hàng Nhật bãi được dân Việt rất chuộng mua, nhất là các mặt hàng nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa,...

Nhiều người cứ nghĩ đồ cũ là đồ không tốt, chỉ có người không có tiền mới mua đồ cũ. Thế nhưng, đồ cũ của Nhật nhiều khi còn tốt và bền hơn đồ mới rất nhiều lần, đặc biệt là giá của chúng cũng không hề rẻ.

Theo đó, người chuộng đồ Nhật bãi cũng toàn là những gia đình có điều kiện, thậm chí các đại gia lắm tiền nhiều của còn mua đồ Nhật bãi cao cấp về dùng.

Như hôm vừa rồi, có một vị khách quen của cửa hàng lái xe Camry đến và nhờ anh đi cùng xuống tận dưới Quảng Ninh để mua một chiếc tủ lạnh của Nhật được chào bán với giá 45 triệu đồng.

“Ông ấy bảo thích hàng Nhật bãi nhưng không sành lắm nên nhờ tôi đi xem hộ xem có đúng là hàng chuẩn xịn không. Cũng may, hôm đó xem chiếc tủ đó thấy còn khá mới, giấy tờ đầy đủ, thậm chí còn bảo 2 tháng bảo hành chính hãng mà giá chỉ 40 triệu đồng”.

Anh Tuấn nói và cho biết, sau chuyến đi đó, ông khách ấy trả anh 2 triệu đồng tiền công và hẹn khi nào có dịp lại nhờ anh đi xem đồ cho ông ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại