Giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán qua đời do corona, vợ mặc nguyên đồ bảo hộ, gào khóc thảm thiết, chạy theo xe tang chồng

An An |

Khi biết chồng mắc bệnh, người vợ cũng là y tá tuyến đầu đã yêu cầu được qua chăm sóc nhưng đáp lại chỉ là câu nói: "Không cần đâu em".

Vào sáng 18/2, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương Vũ Hán Lưu Trí Minh đã không qua khỏi và mất vào 10h30 sáng cùng ngày bởi bệnh viêm phổi do virus corona mới (Covid-19) gây ra.

Trước đó khoảng một tuần, bác sĩ Lưu Trí Minh vừa đón sinh nhật lần thứ 51.

Đến chiều cùng ngày, khi xe tang chở thi thể bác sĩ Lưu từ từ rời khỏi chi nhánh bệnh viện Trung Pháp thuộc Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán, vợ ông - y tá trưởng Thái Lợi Bình đã chạy với theo, gào khóc thảm thiết.

Hình ảnh video được đăng tải trên mạng xã hội weibo Trung Quốc cho thấy, dù đã được một đồng nghiệp níu giữ nhưng bà Thái vẫn vừa gào khóc vừa cố gắng chạy với theo, bám vào đuôi xe tang đang chở thi thể chồng.

Giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán qua đời do corona, vợ mặc nguyên đồ bảo hộ, gào khóc thảm thiết, chạy theo xe tang chồng - Ảnh 1.

Bà Thái Lợi Bình chạy với theo xe tang chồng. Ảnh: Dahebao

Lúc này, bà vẫn mặc đồng phục bảo hộ của bệnh viện.

Theo Dahebao - trang tin của Ban tuyên truyền tỉnh ủy Hà Nam, Trung Quốc cho biết, sau khi bác sĩ Lưu nhiễm bệnh, vợ ông - cũng là y tá tuyến đầu - muốn nhanh chóng tới chăm sóc nhưng ông đã từ chối.

"Vào mỗi chiều lúc 2h anh nhớ gọi điện cho em nhé, nếu không em không yên tâm được, buổi tối anh cũng không bắt máy.... Anh có thể nhắn tin cho em không, em có thể qua chăm anh được không? Ông xã, anh khó thở thì nhất định mở máy thở nhé, như vậy mới thoải mái chút được. Anh đừng sợ, nếu anh sợ, em qua chăm anh nhé, được không?... Ông xã, anh phải cố lên!", lời dặn của bà Thái được truyền thông Trung Quốc chia sẻ.

"Tối qua anh trằn trọc cả đêm, khó thở nữa, anh nghĩ rằng anh sắp chết rồi, thiếu oxy nên bứt rứt, toàn thân đổ mồ hôi. Sáng sớm nay đã mở máy thở rồi, tốt hơn nhiều rồi!", bác sĩ Lưu đáp lại loạt tin nhắn của vợ.

"Cần em qua chăm sóc không?", vợ ông hỏi tiếp nhưng câu trả lời bà nhận được là: "Không cần đâu em".

Kể từ sau khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, bác sĩ Lưu Trí Minh là Giám đốc bệnh viện đầu tiên qua đời bởi dịch bệnh này.

Trước đó, vào ngày 21/1, Bệnh viện Vũ Xương được xác định là một trong bảy bệnh viện chỉ định đầu tiên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc viêm phổi do Covid-19. Bác sĩ Lưu Trí Minh đã tham dự cuộc họp trong thành phố để nhận nhiệm vụ tiếp nhận 499 bệnh nhân này, số lượng bệnh nhân chỉ đứng sau Bệnh viện Kim Ngân Đàm; trong khi Bệnh viện Vũ Xương chỉ có ba ngày để hoàn thành quá trình cải tạo bệnh viện và vận chuyển bệnh nhân.

Bí thư đảng ủy Bệnh viện Vũ Xương Vương Lực Hà cho biết, bác sĩ Lưu đã làm việc xuyên suốt ba ngày ba đêm này.

Vợ bác sĩ TQ gào khóc với theo xe tang chồng

Giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán qua đời do corona, vợ mặc nguyên đồ bảo hộ, gào khóc thảm thiết, chạy theo xe tang chồng - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại