'Vợ quỷ' - Phiên bản 2 của Tình người duyên ma!

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Nhìn thấy những khó khăn và khổ sở Wen và Ploy phải trải qua, những người đang yêu chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về những rắc rối họ đang gặp qua.

Vợ quỷ là một bộ phim của đạo diễn Pisut Praesangeam, một nhà làm phim và biên kịch có tiếng ở Thái Lan. Phim quay quanh đôi vợ chồng trẻ Wen và Ploy.

Chỉ sau một vài lần gặp gỡ nhờ mai mối, cả hai đã nên duyên vợ chồng. Nếu như Wen là người cởi mở thì Ploy đối diện với những người chung quanh bằng thần thái lạnh tanh và khóe môi không bao giờ nở nụ cười.

Nhưng bù lại, cô lại có vẻ ngoài rất hiền lành và xinh xắn. Trong đêm tân hôn, Ploy đã khóc như một đứa trẻ vì lo lắng, còn Wen lại say khướt đến độ không biết người vợ xinh đẹp đang dần biến dạng.

Có thể xem Vợ quỷ là phiên bản hai của Tình người duyên ma, nơi mà ở đó con người vượt qua ranh giới của sự sợ hãi để biến yêu thương thành hành động. Khi biết Ploy đang bị ám ảnh bởi một ma nữ, Wen đã nén lại cảm giác run sợ để nói với cô: “Chuyện gì cũng có cách giải quyết”.

Và người chồng trẻ tuổi chưa bao giờ nhận được nụ cười từ người vợ xinh xắn đã quyết định nắm tay cô bước qua khó khăn. Khi Ploy sợ hãi, trốn chạy vì cứ ngỡ Wen sẽ xa lánh cô như những người chung quanh, Wen đã trao cho cô một chỗ dựa, một niềm tin để chống chọi lại với số phận.

Nếu trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Aladin và cây đèn thần, Aladin phải chìa tay về phía công chúa để hy vọng có được sự tin tưởng của nàng thì Wen lại thuyết phục Ploy bằng tình yêu, sự quan tâm và lòng chân thành.

Wen rất sợ ma, bằng chứng là anh vẫn phải ôm tượng phật mỗi tối, vẫn hét toáng lên khi màn đêm buông xuống và khi những tiếng động đáng sợ bắt đầu xuất hiện. Vậy nhưng, anh vẫn chấp nhận sống chung với nó, chấp nhận nỗi sợ hãi giày vò và vạch từng ngõ ngách hàng đêm để tìm người vợ xinh đẹp.

Thậm chí, ngay cả khi Ploy bị mất kiểm soát, cô siết chặt cổ, khiến anh không thể thở được, Wen cũng không một lời trách móc. Ngược lại, chàng trai trẻ lại càng yêu thương cô nhiều hơn.

Để tìm lại cho Ploy cuộc sống, Wen sẵn sàng cõng vợ băng qua cánh đồng dài và đi bộ hàng trăm cây số. Wen không bật khóc, cũng chẳng tỏ ra chán nản, những gì người xem cảm nhận được ở chàng trai ấy chính là sự quyết tâm hết mức, là tình yêu  không có giới hạn và là nỗi lo lắng đến cùng cực.

Wen hoàn toàn có thể bỏ chạy khi đối diện với ma nữ, khi hai con mắt trắng bệch hướng về anh và cất tiếng đuổi rợn người. Nếu anh làm điều đó, có lẽ cũng chẳng ai nỡ lòng trách móc chàng trai trẻ, bởi không ai có thể khẳng định nếu rơi vào hoàn cảnh của anh, họ sẽ không làm như thế.

Bản thân người chồng trẻ cũng đã do dự. Trong khoảnh khắc ấy, trong Wen đã có sự đấu tranh dữ dội giữa sự sợ hãi và tình yêu để rồi cuối cùng, Wen đã chọn ở lại. Anh đã trừng mắt nhìn vào người phụ nữ đã làm khổ vợ anh bấy lâu nay để khẳng định sẽ đưa cô trở về.

Đó là tất cả lý do để Vợ quỷ xứng đáng là bộ phim dành cho những cặp đôi đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Chứng kiến những gì Wen và Ploy phải gánh chịu và vượt qua, người xem sẽ nhận ra rằng những gì họ đang phải đối mặt quá đỗi bình thường và không rắc rối nào là không thể giải quyết được.

Nếu thật sự dành cho nhau nhiều tình cảm, họ sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả mọi khó khăn và trở ngại để có được tình yêu đích thực.

Lẽ dĩ nhiên, Wen và Ploy là nhân tố chính làm nên thành công của Vợ quỷ nhưng đó không phải là lý do để bỏ qua bốn người bạn tuyệt vời của Wen. Họ đã góp phần xua tan phần nào nỗi sợ hãi của khán giả khi phải đối mặt với tạo hình đáng sợ nhân vật ma trong phim.

Bằng chính sự ngô nghê, thậm chí có phần ngớ ngẩn, bốn người bạn của Wen đã để lại những khoảnh khoắc khó quên trong lòng khán giả.

Vợ quỷ sẽ được khởi chiếu từ ngày 18.4 tới đây.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại