Vợ Hiếu Hiền đang bị dồn vào đường cùng!

Bạn đọc Thảo Minh |

Dẫu sao cũng là chỗ quen biết, giữ hòa khí hai bên chẳng vẫn hơn việc đồ thêm dầu vào lửa?

Có nhiều cách để người ta biến một con kiến thành một con voi, một chuyện đơn giản thành một chuyện động trời. Một vụ việc “cầm nhầm” iPhone có thể xử lý nhanh chóng trên phường bỗng chốc bị chường lên mặt báo và kéo theo biết bao lùm xùm.

Nực cười nhất là ngay cả khi tưởng như mọi thứ đã được xếp đặt, nhân vật chính đã lên tiếng xin lỗi, câu chuyện vẫn chưa được lắng xuống bởi “đối tác” còn lại nhất quyết không bỏ qua.

Vợ chồng Hiếu Hiền
Vợ chồng Hiếu Hiền

Mới đây nhất, sau khi vợ Hiếu Hiền viết thư xin lỗi và gửi tiền bồi thường chiếc iPhone, gia đình anh Tiến đã “đánh tiếng” với báo giới là nhất quyết không tha thứ trừ khi Thùy Liên thừa nhận mình mới là người đánh cắp. Cách xử sự của anh Tiến có thể xem là “gáo nước lạnh” dành cho vợ chồng Hiếu Hiền, nhất là đối với một người vô can và có chút tên tuổi như Hiếu Hiền.

Dù lỗi có thuộc về Thùy Liên hay em trai cô thì người chịu nhiều điều tiếng nhất trong vụ việc này vẫn là nam diễn viên hài. Bỗng dưng anh phải nai lưng ra chịu scandal từ lỗi lầm của nhà vợ, chưa kể lại sắp mất tình cảm bạn bè. Thế rồi hạ mình xin lỗi, bạn bè cũng vẫn chưa chịu cho qua chuyện, muốn phải để mọi thứ “ra ngô ra khoai”.

Thư xin lỗi của Thùy Linh

Thư xin lỗi của em trai Thùy Liên.

Ngẫm ra, cuộc đời này không phải chuyện gì cũng cần làm đến bến. Nhiều khi người ta cũng cần nên cân nhắc có nên phanh phui bóc trần mọi thứ trước bàn dân thiên hạ không.

Bởi việc gì đi nữa, ngoài cái lý cũng nên nghĩ đến cái tình. Chủ nhân của chiếc iPhone bị mất cắp dường như đang đẩy vợ chồng Hiếu Hiền đến bước đường cùng, muốn làm cho người ta phải mất mặt. Rồi sau này có đạt được mục đích, hai bên cũng trở nên “cạn tàu ráo máng”, không thèm nhìn mặt nhau.

Nếu chấp nhận lời xin lỗi của vợ chồng Thùy Liên, anh vẫn giữ được vị trí “cửa trên”, được khen là bao dung, rộng lượng. Làm quá lên, đối phương cũng chẳng cần kiêng nể anh, và anh cũng dễ bị độc giả chê cười là cố đấm ăn xôi.

Anh Tiến nói muốn bà xã Hiếu Hiền phải lên tiếng thừa nhận trên báo giới cô là người ăn cắp. Anh còn chia sẻ gia đình đã mất mát quá nhiều khiến anh không dễ dàng tha thứ. Nhưng anh Tiến quên rằng, sự việc có thể làm to được đến mức này cũng là nhờ “hơi” nổi tiếng từ Hiếu Hiền. Nếu Hiếu Hiền không phải là nam diễn viên được công chúng biết tới thì chẳng báo nào thừa diện tích đăng chuyện nhà anh mất iPhone.

Tiền người ta đã bồi thường cho anh, lời xin lỗi người ta cũng đã gửi tới nhà anh. Nhiều “nạn nhân” mất iPhone ngoài xã hội có muốn cũng chưa được bù đắp nhiều như anh. Chuyện cũng chỉ là một cái điện thoại, đôi co ầm ĩ trên truyền thông rồi quyết làm người ta mất danh dự, không phải quá hẹp hòi nhỏ nhen?

Thế nên sống cũng nên mở lòng bao dung một chút. Xin đọc lại "Những người khốn khổ", và nghe các cụ xưa nói xử nhân bất tận tình, xử nhân bất tận lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại