Tùng Dương được cụ bà dân tộc ôm hôn thắm thiết

Tùng Dương đã được một cụ bà người dân tộc ôm hôn thắm thiết, đây là một trong những hình ảnh rất đẹp trong chuyến đi về sứ xở "Chiếc khăn Piêu" của Tùng Dương những ngày qua.

Tùng Dương được một cụ bà người Thái ôm hôn thắm thiết.

Đúng như lời hứa trong đêm đăng quang Bài hát của năm tại Giải thưởng Bài hát yêu thích 2012, Tùng Dương đã đứng đầu bảng xếp hạng với ca khúc Chiếc khăn Piêu (Doãn Nho) với giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng, gồm 300 triệu tiền mặt và hiện vật. Ngay trong đêm nhận giải, Tùng Dương đã chia sẻ rằng, anh sẽ dùng một nửa số tiền mặt để mang tặng bà con nghèo nơi xứ sở của "chiếc khăn Piêu" mà nhạc sỹ Doãn Nho đã có cảm xúc để sáng tác ca khúc Chiếc khăn Piêu nổi tiếng.

Những ngày vừa qua, Tùng Dương đã cùng Ban tổ chức giải thưởng Bài hát yêu thích đến thăm và tặng quà cho những bà con nghèo ở Sơn La. Đây có lẽ sẽ là chuyến đi vô cùng đáng nhớ đối với Tùng Dương bởi những nơi anh đến đều mang lại cho anh những cảm xúc khác nhau. Những điều này sẽ rất có ích trên con đường ca hát của Tùng Dương.

 

Tùng Dương thăm hỏi động viên cựu chiến binh Lò Văn Ấn. Tùng Dương vô cùng xúc động khi biết bác Ấn là bố liệt sĩ, bị mù hai mắt và có hoàn cảnh khó khăn. Cựu chiến binh Lò Văn Ấn đã nhận được 1 phần quà của chương trình BHYT để vui ăn Tết. Tại xã Ngọc Chiến, chương trình BHYT và ca sĩ Tùng Dương đã trao 90 suất quà từ thiện cho các cựu chiến binh, các em học sinh nghèo và bà con đồng bào nơi đây.

 

Trên dọc đường di chuyển từ xã Nặm Păm sang xã Ngọc Chiến, ca sĩ Tùng Dương đã bất ngờ dừng lại tại ngôi nhà bên đường nơi có tới 7 đứa trẻ từ 1 đến 5 tuổi để phát quà. Những hình ảnh này thật sự rất xúc động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại