Thảo Trang được yêu nhờ xấu lạ

Ca sĩ Thảo Trang và bạn trai người Mỹ đã phải dung hòa những khác biệt về tuổi tác, ngôn ngữ, văn hóa... để vun đắp tình yêu ngày càng nồng thắm.

Ngày ra mắt album Đại lộ đón gió, Thảo Trang tất bật với việc đón khách, chụp ảnh với khách mời…

Trong khi đó, bạn trai cô âm thầm đứng phía sau lo sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, cùng ban nhạc thử lại phần âm thanh lần cuối.

Thấy Thảo Trang tất bật chạy ra chạy vào, anh trìu mến lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô và nhẹ nhàng hôn lên trán cô như để tiếp thêm sức mạnh.

Phóng viên hỏi tên người yêu, Thảo Trang nhẹ nhàng nói: “Xin phép cho tôi giữ kín tên thật và số tuổi của anh nhé. Cứ gọi anh ấy là KCALAN như bạn bè, gia đình thường gọi”.

Yêu đã 4 năm, lại thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên Thảo Trang chia sẻ về chuyện tình cảm. Cô quan niệm, chưa là vợ chồng, lại yêu xa nửa vòng trái đất thì chưa thể nói chuyện chắc chắn.

Thảo Trang được yêu nhờ xấu lạ

Tình yêu ở tuổi 23

Tự thấy mình có ngoại hình không đẹp theo tiêu chuẩn của số đông nên ngày bé tôi hay buồn và tự ti. Khi lớn lên, tôi nhận ra đó cũng là một nét đẹp khác biệt, thế mạnh riêng.

Tôi hạnh phúc khi mọi người đặt cho cái tên “Xấu lạ”, từ đây tôi biết mình là ai và lựa chọn một con đường riêng để luôn vui vẻ và hạnh phúc. 27 tuổi, tôi từng trải qua nhiều mối tình với người yêu Việt lẫn người nước ngoài.

Trong tình cảm, tôi là người rất dễ cảm nắng và ngộ nhận khi thấy ai đó đối xử tốt với mình, nhưng để nói là yêu thì không dễ như vậy.

Sau rất nhiều mối tình với các chàng trai Việt lẫn ngoại quốc, tôi dường như đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Tôi gặp anh KCALAN cách đây 4 năm trong dịp sinh nhật tròn 23 tuổi. Anh đến buổi tiệc cùng với nhóm bạn thân của tôi.

Lần đầu gặp mặt, người đàn ông ngoại quốc này khiến tim tôi loạn nhịp bởi dáng người cao lớn, mái tóc dài lãng tử và nụ cười hiền.

Sau vài lần tiếp xúc, anh chủ động nhắn tin làm quen. Sau này anh nói bị cuốn hút vì vẻ ngoài mạnh mẽ, và chính làn da ngăm, những nét “xấu lạ” của tôi.

Quen anh, thời gian đầu tôi chưa làm được visa đi Mỹ nên chúng tôi tìm hiểu và yêu xa nửa vòng trái đất. Cứ vài tháng anh từ Mỹ sang Việt Nam một lần để thăm tôi.

Mới chỉ 23 tuổi, lại là nghệ sĩ nên thời gian đầu, tôi khá ham chơi, đôi lúc bất cần, hờ hững, chưa xem trọng tình cảm của anh.

Vậy mà anh cứ cần mẫn, chinh phục tôi bằng tấm lòng chân thành, không bị lay chuyển bởi thái độ của tôi hay khoảng cách địa lý. Điều đó khiến tôi cảm động và ngày càng muốn gắn bó với anh.

Hai năm để thấu hiểu

Thảo Trang được yêu nhờ xấu lạ

Chênh lệch khá nhiều tuổi cộng với sự khác biệt văn hóa nên tình yêu của tôi có nhiều thử thách tưởng không vượt qua nổi.

Tôi cá tính, tự lập, không muốn phụ thuộc vào ai nhưng lại nặng về tình cảm gia đình.

Tôi quan niệm, mình phải biết phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ, có trách nhiệm lo lắng cho anh chị em. Anh là người nước ngoài, cái tôi cá nhân cao và không có suy nghĩ cần phải trách nhiệm với gia đình.

Sau nhiều lần tranh cãi, chúng tôi quyết định tôn trọng văn hóa của mỗi người nhưng cố gắng thấu hiểu để hòa hợp hơn.

Tính tôi khá trẻ con, đôi lúc tưng tửng, ham chơi nên từng khiến anh khổ sở, hoang mang. Là người từng trải, anh không xem những chuyện đó là lý do để giận nhau.

Không hài lòng ở tôi điều gì, anh dùng tình cảm, sự tinh tế của một người trưởng thành để thông cảm và chỉ dẫn tôi.

Tôi không thể vì anh nhường nhịn mà lấn lướt. Ngược lại, tôi rất ý thức việc học hỏi và sửa chữa, rút kinh nghiệm để gìn giữ, vun đắp tình yêu.

Khác biệt ở tính cách bao nhiêu thì trong công việc, chúng tôi lại hợp nhau bấy nhiêu. Có thể điều hành việc kinh doanh từ xa nên anh thường chủ động về Việt Nam thăm tôi trong một thời gian dài.

Trước đây, anh đã có nhiều năm làm trong ngành sản xuất băng, đĩa nhạc. Anh kể, thời đĩa CD còn thịnh hành, anh từng làm việc với nhiều ca sĩ lớn, có tên tuổi tại Mỹ trong vai trò nhà sản xuất.

Với kinh nghiệm ấy, anh đã tư vấn, định hướng, chia sẻ mọi công việc với tôi, thích hộ tống tôi đi diễn, tham dự event.

Sau hai năm yêu xa, chuyện tình cảm của chúng tôi bước sang một giai đoạn mới. Tôi tự hào giới thiệu anh với công chúng, truyền thông.

Tôi làm được visa và thường xuyên có những chuyến sang Mỹ thăm anh và gia đình anh.

Bốn năm qua, tôi kể cho anh nghe hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tuổi thơ khó khăn.

Nhiều lần về thăm gia đình tôi, anh hiểu và trân trọng nghị lực, tính cách mạnh mẽ và sự độc lập của tôi. Hơn 4 năm nay, mỗi lần sum họp gia đình, tôi lại là người phiên dịch giữa anh và cả nhà.

Anh ấy đã cầu hôn

Thảo Trang được yêu nhờ xấu lạ

Trước khi quen anh, thú thật trình độ tiếng Anh của tôi còn tệ lắm. Khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa khiến hai đứa có một rào cản lớn.

Thế là tôi đi học tiếng Anh ở trường, học với bạn và chịu khó nói chuyện với người nước ngoài. Hiện giờ, tôi tự tin vốn tiếng Anh của mình đủ để cãi lộn với anh.

Tính tôi thoáng nhưng suy nghĩ vẫn rất Việt Nam, thích chăm sóc người yêu từ bữa ăn do mình nấu. Tôi tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực phương Tây và tạo bất ngờ cho anh bằng những món ngon.

Vậy nhưng, so về tài làm bếp, anh giỏi hơn tôi rất nhiều. Anh thích ăn cơm nhà và yêu cảm giác vào bếp để làm món ăn đãi gia đình. Thời gian sang Mỹ, ngày nào tôi cũng được anh vào bếp trổ tài đãi những món ngon.

Cách đây không lâu tôi có chuyến sang Mỹ hơn 3 tháng để thăm nhà anh. Được mọi người quý mến và chào đón làm tôi thấy mình may mắn và rất hạnh phúc.

Đến nay, tôi đã đón Noel bên gia đình anh hai lần. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp khi cùng mọi người rộn ràng chuẩn bị bữa tiệc và những món quà ý nghĩa để tặng nhau.

Yêu nhau lâu, anh cũng đã cầu hôn nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện đám cưới. Tôi không xem hôn nhân là yếu tố quá quan trọng để khẳng định tình yêu.

Ở gần hay xa, hai trái tim đều đập cùng một nhịp, đều hướng về nhau mới là tình yêu bền vững.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại