Quốc Anh: Năm nay, tôi đón Tết trên đường cao tốc!

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Tuy nhiên, khi làm xong chương trình đón giao thừa tại địa điểm đặc biệt này, NSƯT Quốc Anh sẽ ngay lập tức chạy xe về Thanh Hóa để chúc Tết mẹ.

Cách đón Tết của anh có gì đặc biệt hơn so với mọi người không?

Năm nay, vào dịp giao thừa, tôi sẽ đón Tết trên…cao tốc Pháp Vân. Vì tôi phải làm 1 chương trình truyền hình trực tiếp cho Đài truyền hình Hà Nội. Tôi vừa chỉ đạo diễn xuất, vừa ngâm 1 đoạn thơ trong chương trình đó.

Năm nay, tôi sẽ ngâm bài thơ Ông đồ. Đối với tôi, bài thơ này rất ý nghĩa. Trước đây tôi cũng từng ngâm bài thơ này cho Đài truyền hình VTV.

2 năm nay, tôi toàn đón giao thừa tại cao tốc Pháp Vân. Năm ngoái, xe của tôi là chiếc xe thứ 4 “xông đất” và đi qua trạm soát vé trên cao tốc này.

Đúng ra, ngày bình thường sẽ phải mua vé để đi qua trạm, nhưng hôm đó lại được mấy anh ở trạm soát vé lì xì, tôi cũng lì xì lại. Khi đó, họ nhận ra tôi và tới bắt tay, chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm.

 	NSƯT Quốc Anh trong 1 vai diễn.

NSƯT Quốc Anh trong 1 vai diễn.

Còn việc chuẩn bị Tết của gia đình anh thì sao?

Chắc chắn tôi sẽ tranh thủ để tầm 28, 29 sẽ có mặt ở nhà để đưa mẹ tôi đi tảo mộ ông bà. Sau đó tôi sẽ ra Hà Nội luôn để chỉ đạo chương trình trên cao tốc Pháp Vân và xong chương trình này, tôi sẽ về diễn ở đền Ngọc Sơn.

Sau khi hết chương trình, tôi sẽ trở về Thanh Hóa ngay. Khoảng 1 giờ kém, là tôi có mặt ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa để chúc Tết mẹ và đưa mẹ đi chùa.

Sau đó, trở về nhà đi ngủ, khoảng 9 giờ sáng ngày mồng 1, cả gia đình sẽ quây quần ăn bữa cơm đầu năm, chúc mừng và mừng tuổi cho nhau. Rồi tôi sẽ đưa mẹ tôi về quê Vĩnh Lộc. Ngày mồng 4 tôi sẽ quay trở lại với công việc. Hầu như năm nào cũng có “quy trình” như thế.

Anh có chạnh lòng vì thời khắc giao thừa mà không được ở bên gia đình?

Tất nhiên là cũng có chạnh lòng. Vì giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất, đúng ra mình phải đến chúc sức khỏe mẹ. Nhưng vì điều kiện công việc nên cũng đành chấp nhận thôi. Mẹ tôi cũng rất thông cảm và vui vẻ. Nghề của mình là thế mà, nó là nghề phục vụ, mình không thể từ chối được. Nhưng 3 ngày: Mồng 1, mồng 2, mồng 3, tôi nhất định sẽ ở nhà.

Tôi đã từng bỏ 3 show diễn ở châu Âu vì họ mời vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Dù show có nhiều tiền, tôi cũng dứt khoát không đi.

Anh có chọn hướng khi xuất hành?

Tôi nghĩ chọn được hướng là tốt nhất! Nhưng vì hoàn cảnh công việc nên tôi cũng chẳng để ý được hướng. Mà tôi quan niệm quan trọng nhất vẫn là cái tâm thiện, cái lòng thành. Cái gì cũng có nhân quả hết.

 	NSƯT Quốc Anh.

NSƯT Quốc Anh.

Anh có thói quen gì đặc biệt trong dịp Tết?

Có 2 thói quen mà tôi không thể bỏ trong dịp Tết. Thứ nhất là đi lễ chùa. Tôi thường đưa mẹ đi tới tất cả những chùa gần nhà, những nơi được cho là linh thiêng ở gần khu vực tôi sống. Lễ chùa xong, tôi cảm thấy thanh thản.

Thói quen thứ 2 là 1 thói quen đã tồn tại được 15 năm nay, khi đưa mẹ đi lễ chùa sau giao thừa, lúc đó cả nhà đã đi ngủ hết, tôi thường ngồi 1 mình, ăn miếng nem chua do chính tay mẹ tôi làm, nhấm nháp 1 ly rượu và ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm được và chưa làm được trong năm đã qua.

Miếng nem do chính mẹ tôi bóp thính, tự tay mẹ tôi gói cũng mang rất nhiều kỷ niệm. Tôi thường nhớ lại thuở hàn vi, khi còn “ngăn sông cấm chợ”, tôi đã chứng kiến mẹ tôi lén lút đi mua 1 vài miếng thịt mà phải giấu diếm, cất xuống tận đáy thúng và phủ lên trên bằng những cọng rau. Tôi không thể nào quên được những hình ảnh đó.

Xin cảm ơn nghệ sĩ Quốc Anh về những chia sẻ này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại