Nhà văn Gào: Những bình luận khác người khi xem Diệp Vấn 3

Mộc Lan |

Ra mắt đầu năm 2016, phần cuối cùng trong chùm phim về Diệp Vấn nhận được không ít ý kiến trái chiều.

Năm của soái ca lên ngôi, Diệp Vấn cũng chịu chung “số phận” khi được ca ngợi hết lời với những câu nói đậm chất ngôn tình.

Sau khi xem phim, các chị em lại được phen chia sẻ ầm ĩ, lấy Diệp Vấn ra làm gương cho những ông chồng hay người yêu của mình. V

Thế nhưng lại có một người phụ nữ đi ngược lại xu thế soái ca, mà đã viết một góc nhìn khác để chị em đỡ “điên đảo”. Đó là những dòng chia sẻ của blogger Gào.

“Mình hôm nay nói hơi nhiều, nên nói nốt luôn thể. Phim Diệp Vấn mình đã xem cùng chồng rồi. Ông ấy có thể là một người đàn ông chân chính. Nhưng người chồng, người cha tốt thì chưa chắc.

Thế nên cả cuộc đời ông ấy nợ vợ mình - nợ người phụ nữ ngậm đắng nuốt cay, đứng sau ủng hộ ông ấy suốt lần này qua lần khác. Tới tận khi gặp bạo bệnh sắp lìa đời, bà vẫn đặt điều chồng mong muốn lên trước nhất.

Rằng, nếu không vì em, anh có muốn tham gia trận tỉ thí đó không? Rằng em hiểu anh, những gì anh muốn, những việc anh đam mê, em chưa một lần, dù sắp lìa đời, bắt anh phải từ bỏ, phải lựa chọn.


Diệp Vấn một tay dẹp loạn Hương Cảng nhưng vẫn sợ vợ

Diệp Vấn một tay dẹp loạn Hương Cảng nhưng vẫn "sợ vợ"

Các bạn nữ trẻ cứ nói về thời đại. Rằng thời ông ấy khác. Thời nào cũng vậy thôi các bạn ạ. Vì các bạn chưa chồng, các bạn còn đang mơ mộng, chứ các bạn thử có chồng, có con, thì thời nảo thời nao, thời nảy thời nay, người vợ nào cũng cần chồng mình bình an sống, bảo vệ gia đình.

Vợ Diệp Vấn ở bên ông khi ông nghèo khổ, khốn khó, bị truy đuổi. Bao nhiêu người phụ nữ dám ở bên người đàn ông mình yêu trong muôn trùng hoạn nạn? Nói thì dễ ẹc. Làm mới khó khăn. Mơ ước ư? Có được như người ta không mà mơ xa xôi thế?

Nếu ở góc nhìn của một người phụ nữ có gia đình, thì Diệp Vấn không giàu có, cả đời đi lo chuyện bao đồng. Thời gian ăn cơm với vợ con cũng không được vẹn toàn như người đàn ông khác.

Khi vợ hỏi: "Bao giờ anh về nhà ăn cơm?", là ông ấy có lỗi, nên mới nói: Tối nay. Nghĩa là bao bao nhiêu ngày, ông chưa ăn cơm với vợ? Lại đi trực, lại đi canh.

Người đàn bà chờ ông về ăn cơm bao ngày, cứ ngồi đó ngóng trông tiếng cửa, nấu xong cơm canh nguội lạnh lại chỉ biết thở dài. Cảm giác chờ chồng đó, các bạn có hiểu không mà trông mong thèm khát?

Vì những chuyện ngoài đường, ông làm con trai mình phải rơi vào vòng tay kẻ ác. Nỗi hoang mang của người mẹ, sợ hãi như thế nào?

Nhưng lúc ấy, dù bệnh tật, dù nguy khốn, dù đau lòng, dù nước mắt rơi, vợ ông cũng không trách chồng nửa lời.

Diệp Vấn nợ vợ cả cuộc đời. Ông có thể sống chính trực với cả thế giới, oai phong, lẫm liệt thế nào... Nhưng trở về với gia đình, rõ ràng, bên người phụ nữ của mình, ông ấy vẫn mang một món nợ to lớn.

Vì yêu ông, lúc nào vợ con cũng có thể gặp nguy hiểm. Ừ thì ông vẫn bảo vệ họ. Nhưng sống trong nỗi lo, đâu phải bình yên?

Vì yêu ông ấy mà ngày nào cũng lo cho tính mạng của chồng chẳng được an toàn. Vợ nào mà thích chồng đi đánh đấm suốt ngày. Nay đánh chỗ này, mai binh chỗ nọ.

Càng yêu càng lo. Càng lo càng mệt mỏi. Càng mệt mỏi thì ngày vui dài được mấy canh thâu? Sống như vậy, nào ai thích đâu?

Mọi người cứ nói rằng: "Diệp Vấn, người đàn ông như anh, ngàn người có một."

Ừ, vậy, bạn muốn có người chồng "ngàn người có một", thì bạn cũng hãy là người phụ nữ như vợ Diệp Vấn đi. Người ta ca ngợi Diệp Vấn mà quên mất rằng, những gì ông làm cho vợ, vợ ông còn xứng đáng hơn thế.

Là ông có lỗi. Khi bị vợ tát vẫn lặng im. Lại chả im! Ông có quyền gì mà lên tiếng? Ông xin lỗi. Lại chả xin lỗi? Vì câu xin lỗi sao đủ so với những gì người bạn đời của ông đã vì ông mà chịu khổ.


Quan trọng nhất vẫn là người bên cạnh mình

"Quan trọng nhất vẫn là người bên cạnh mình"

Trong phim, nhìn cảnh vợ Diệp Vấn nhìn ông khi bà con mang cho ông canh hầm, biếu ông đồ bổ, ánh mắt bà đau đáu một nỗi niềm. Anh hùng đánh đông dẹp bắc, không bằng thắp nổi ngọn lửa ấm nhà mình.

Rồi một ngày ai cũng phải ra đi, người bên mình chẳng phải quan trọng nhất thì là gì? Muốn có người chồng tốt, tự hỏi mình đã làm vợ tốt chưa? Muốn có người vợ hiền, tự hỏi mình, đã làm chồng tử tế?

Việc yêu thương vợ nhiều hơn thế, là việc Diệp Vấn phải làm. Và dù ông làm hơn thế, vẫn chẳng thấm vào đâu. Đó không phải điều diệu kỳ.

Nó là điều hiển nhiên. Khi một ai đó đã dùng cả phần đời để yêu thương mình, mình không đền đáp được, mình là kẻ tội lỗi.

Xét cho cùng, Diệp Vấn chẳng phải soái ca. Ông cũng chỉ như bao người đàn ông, nợ người vợ của mình một tấm chân tình, sớm hôm tần tảo.

Xét cho cùng, bạn muốn yêu một người hoàn hảo, bạn hãy nhìn lại chính mình. Tình yêu bạn cho đi, tình yêu bạn nhận lại, như tấm gương vậy, phản chiếu điều bạn thấy!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại