*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đàn ông dù vất vả, mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn với vợ con thật hiếm có khó tìm.
Dù suy sụp vì mắc căn bệnh quái ác, cô gái vẫn biết ơn vì "ông trời thương" cho người chồng tốt.
Nhưng sự thật thì hạnh phúc chỉ là một loại cảm nhận. Vì vậy đến khi có nhiều tiền chưa chắc tiền ấy đã mua được hạnh phúc.
Đừng là người vợ tốt theo "tiêu chuẩn truyền thống", hãy làm một người vợ tốt của thời đại mới, không chỉ chịu trách nhiệm với chồng con mà phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình trước nhất.
Lời bạn nói ra như thế nào thì bạn chính là người như thế đấy. Làm gì có chuyện “khẩu xà tâm Phật”, bạn có thấy Phật nói lời ác độc bao giờ không?
Hạnh phúc của một đời người con gái phụ thuộc vào chính nàng hay người đàn ông ở bên? Điều này phụ thuộc vào tùy từng người, nhưng nếu ở bên cạnh người đàn ông "chuẩn mực" của cuộc đời mình thì hôn nhân sẽ vô cùng viên mãn.
"Đối xử tốt với vợ là một cuộc đầu tư có chi phí cực thấp nhưng lợi ích lại là vô hạn. Trừ khi con quá kém cỏi thì mới phải mắng vợ suốt ngày, khiến vợ con phải đau khổ, khiến gia đình không yên, sự nghiệp không thuận".
"Đối xử tốt với vợ là một cuộc đầu tư có chi phí cực thấp nhưng lợi ích lại là vô hạn. Trừ khi con quá kém cỏi thì mới phải mắng vợ suốt ngày, khiến vợ con phải đau khổ, khiến gia đình không yên, sự nghiệp không thuận".
Chia sẻ mới đây của một người phụ nữ về anh chồng hết mực quan tâm, san sẻ công việc nhà với vợ trong lúc cô đang ở cữ khiến dân mạng xuýt xoa.
"Ban đầu nó nói nó yêu thương cả 2 người, không bỏ được ai và cũng không thể chọn ai 'Anh muốn cả 2 người hòa hợp là 1'. Thử hỏi xã hội này có người vợ nào hòa hợp cùng bồ của chồng không? Không bao giờ", cô vợ trải lòng.
Nàng dâu trẻ tranh thủ lên khoe có người mẹ chồng tâm lí không chỉ coi cô như con đẻ mà còn phụ giúp làm tất cả việc nhà, thậm chí còn ra mặt bênh con dâu mỗi khi hai vợ chồng cãi vã khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
Sau những bữa nhậu kéo dài tới đêm khuya, tôi thường trở về nhà với cơ thể mỏi nhừ. Những lúc đó, cao lương mỹ vị cũng không còn nhiều ý nghĩa gì, tôi chỉ thèm một nụ cười “hiền” của vợ và một bát canh vợ nấu.