Lý Nhã Kỳ muốn tiếp tục làm Đại sứ Du lịch

Vừa kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Du lịch Việt Nam 2013, Lý Nhã Kỳ tiếp tục gửi hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH,TT&DL) ứng cử nhiệm kỳ mới.

Làm đại sứ được nhiều hơn mất

Chưa đầy 10 ngày nữa việc nhận hồ sơ các ứng viên ứng cử vào vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam 2013 sẽ kết thúc. Lúc này tâm trạng của chị thế nào?

 

Tôi thấy vui vì thấy mọi người hưởng ứng với công việc trở thành đại sứ trong tương lai rất nhiệt thành. Niềm vui đó là niềm vui lớn nhất và thật nhất của tôi sau hơn một năm làm Đại sứ Du lịch. Thời điểm này, ai cũng thấy, du lịch nước nhà đang rất cần một đại sứ xứng tầm để quảng bá hình ảnh du lịch nước nhà ra thế giới.

Cục Hợp tác quốc tế cho biết, họ đã nhận được hồ sơ ứng cử của chị và Huỳnh Thị Ngọc Hân. Điều gì khiến chị muốn tiếp tục đảm nhận cương vị Đại sứ Du lịch Việt Nam 2013?

Nếu được tín nhiệm, tôi sẵn sàng nhận, bởi đó là trách nhiệm mà mọi người đã tin tưởng giao cho mình và cũng là niềm tự hào của cá nhân tôi nữa. Thêm nữa, còn rất nhiều dự định với du lịch Việt Nam mà trong một năm qua tôi chưa hoàn thành hết, tôi muốn có thêm thời gian để thực hiện trọn vẹn.

Hơn một năm đảm nhận cương vị Đại sứ Du lịch Việt Nam, chị thấy mình được nhiều hơn hay mất nhiều hơn?

Được nhiều chứ. Tôi được rất nhiều trải nghiệm trong những chuyến công tác dài đến những vùng đất mà mình không bao giờ nghĩ mình sẽ đến. Được nhân lên tinh thần, lòng yêu nước bởi khi bạn đứng trước thế giới, bạn tự hào khi thấy quốc kỳ nước mình bay phấp phới ngang hàng cùng các quốc gia khác.

Cái khó nhất trong hơn một năm giữ cương vị Đại sứ Du lịch Việt Nam với chị là gì?

Đó là thời gian quá ít, mà tính tôi lại cầu toàn và nhiều dự định, chính vì vậy có nhiều dự định tôi vẫn chưa hoàn thành. Nhưng đã nằm trong kế hoạch của tôi thì ngay cả khi tôi không còn giữ cương vị đại sứ, tôi vẫn tiếp tục thực hiện và sẵn sàng cùng hỗ trợ đại sứ mới.

Không phải cứ đại sứ thì sẽ bán được hàng

Những sự cố trong năm như việc chị mặc áo sường xám đi ra phố vào đúng ngày lễ 2/9, mối quan hệ ngoài luồng với tài tử Tạ Thiên Hoa, các hình ảnh khoe vòng một… từng bị báo chí và dư luận nhắc đến có làm chị thấy khó xử?

 

Đã là tin đồn thì không bao giờ là sự thật. Và tôi chỉ sợ sự thật chứ không sợ thị phi. Bây giờ mọi chuyện đã đi qua và tôi cũng không muốn nhớ lại cái cảm giác xưa cũ ấy nữa. Vì cứ mỗi lần nghĩ lại là tôi lại thấy sợ mọi thứ.

Chị nghĩ sao khi đến thời điểm này vẫn còn rất nhiều người phản đối chị đảm nhận cương vị Đại sứ Du lịch Việt Nam 2013?

Đó là ý kiến chủ quan của riêng cá nhân họ. Còn rất nhiều ý kiến khác nữa, nên tôi rất bình tĩnh để lắng nghe những góp ý chân thành. Tôi cũng đủ thông minh để phân định đâu là những lời nói thật lòng và đâu là những lời đố kỵ.

Nhiều người nói, thực ra chị đang lợi dụng hình ảnh của Đại sứ Du lịch Việt Nam để phát triển công việc kinh doanh. Bằng chứng là thời gian qua chị liên tục mở các cửa hàng, nhãn hiệu kinh doanh riêng ở TP. Hồ Chí Minh?

Tôi không có sự nghiệp kinh doanh riêng thì sao có đủ tài chính và tâm huyết để làm việc khác. Những người có suy nghĩ thiển cận như vậy chứng tỏ họ chẳng hiểu biết gì, bởi khách hàng đủ biết nên mua hàng ở đâu thì uy tín và chất lượng, chứ không phải cứ đại sứ làm kinh doanh thì sẽ bán được hàng, hay ký được hợp đồng.

Nếu năm nay chị không được lựa chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam thì chị có cảm thấy tiếc không?

Nếu không được lựa chọn tôi vẫn tiếp tục thực hiện những dự định với du lịch Việt Nam. Tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ đại sứ mới thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại