Lê Tư: Kiều nữ TVB từ bỏ hào quang lấy chồng khuyết tật

Sức mạnh gì khiến cô có thể từ bỏ ánh hào quang rực rỡ của sân khấu, đặc biệt khi sự nghiệp của cô đang ở mức đỉnh cao?

Nếu từng xem "Ỷ thiên đồ long ký" bản Hongkong hay "Cuộc chiến chốn thâm cung", chắc hẳn bạn còn nhớ cô nàng Triệu Mẫn thông minh, nghịch ngợm hay Ngọc Doanh yêu hận rõ ràng. Người làm nên những vai diễn ấn tượng đó không ai khác chính là Lê Tư, ngọc nữ của TVB. Tuy nhiên cô đã bất ngờ rời khỏi làng giải trí khi sự nghiệp lên sau đám cưới với đại gia khuyết tật Mã Đình Cường năm 2008.

Tin tức Lê Tư "nghỉ chơi showbiz" khiến nhiều người ngỡ ngàng và tự hỏi, sức mạnh gì khiến cô có thể từ bỏ ánh hào quang rực rỡ của sân khấu, đặc biệt khi sự nghiệp của cô đang ở mức đỉnh cao?

Tuổi thơ dữ dội

Lê Tư sinh ngày 1/10/1971 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông nội cô là Lê Dân Vỹ, một trong những người làm phim tiên phong của xứ Cảng thơm, được biết đến như "cha đẻ của ngành điện ảnh Hong Kong". Bà nội của Lê Tư là nữ diễn viên viên nổi tiếng Hongkong thập niên 60, Lâm Sở Sở. Cô dì chú bác đều là những tên tuổi lớn trong ngành giải trí nên Lê Tư thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, yêu thích ca hát, khiêu vũ và có ước mơ trở thành nữ diễn viên tài năng như bà.

Tuy nhiên, truyền thống nghệ thuật của gia đình cô không được tiếp nối một cách suốn sẻ. Bố Lê Tư bị khiếm thính bẩm sinh, không theo được sự nghiệp điện ảnh của ông bà. Năm Lê Tư 14 tuổi, gia đình gặp biến cố lớn về tài chính dẫn đến phá sản hoàn toàn. Từ đó, cô tiểu thư một thời Lê Tư phải bước chân vào làng giải trí kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Đường đến nghệ thuật

Lê Tư bắt đầu sự nghiệp là một ca sĩ, phát hành được vài album vào thập niên 1990 cả tiếng Quảng Đông và tiếng Phổ thông. Cô không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười lấp lánh với hai lúm đồng tiền dễ thương mà giọng hát của cô cũng tuyệt vời không kém.

Cô thật sự bén duyên với điện ảnh vào năm 19 tuổi. Khi ấy, vẻ đẹp thánh thiện giúp cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn "Rồng trong ngục" (1990). Cô được nhận vai chính bên cạnh Lưu Đức Hoa - một trong tứ đại Thiên vương của điện ảnh Hongkong. Sự thành công của bộ phim là bước khẳng định tài năng của cô diễn viên trẻ chập chững vào nghề. Đây là bước đệm để cô đến với những vai diễn lớn sau này. Bằng sự nỗ lực của mình, cô được TVB mời ký hợp đồng đóng phim dài hạn.

Dù là Triệu Mẫn xinh đẹp sắc xảo
Hay Ngọc Doanh thông minh, cá tính... vai diễn của Lê Tư vẫn để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng người xem

Trong suốt thời gian tham gia diễn xuất, Lê Tư để lại ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim như "Lửa tình rực cháy", "Số phận bị lãng quên", "Cầu vồng đêm"... đặc biệt, quận chúa Triệu Mẫn thông minh đáng yêu và sắc sảo trong "Ỷ thiên đồng long ký" và Ngọc Doanh xinh đẹp, cá tính trong "Cuộc chiến chốn thâm cung" là hai vai diễn ấn tượng nhất của Lê Tư. Thậm chí, "Cuộc chiến chốn thâm cung" còn mang đến cho cô danh hiệu "Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất" của TVB.

Đường tình trắc trở

Người ta thường nói, những người xinh đẹp tài năng thường không mấy thuận lợi trong chuyện tình cảm. Lê Tư là một ví dụ điển hình. Những người tình đi qua đời cô đều khiến dư luận tốn không ít giấy mực.

Năm 16 tuổi, khi mới chập chững bước vào làng giải trí hai năm, Lê Tư chịu không ít điều tiếng khi lao vào cuộc tình với họa sĩ Huỳnh Ngọc Lang hơn cô 21 tuổi. Sau hai năm mặn nồng, Huỳnh Ngọc Lang đột ngột chia tay, khiến cô hoàn toàn suy sụp và mất niềm tin vào tình yêu.

Sau đó, cô trải qua một vài cuộc tình khác trước khi tìm thấy một nửa đích thực của mình là Mã Đình Cường.

Mã Đình Cường là cái tên "hầu như không người Hongkong nào không biết". Dòng họ Mã khi xưa vô cùng nổi tiếng trong giới xã hội đen, thậm chí người ta từng làm phim nói về "Tứ đại gia tộc long hổ huynh đệ", đó là câu chuyện thật về cha Mã Đình ường là Mã Hi như và người anh em Mã Hi Trân.

Lê Tư và Mã Đình Cường quen nhau từ năm 2003, khi ấy có nhiều tin đồn xoay quanh hai người, nhưng đều không chứng tỏ điều gì. Hai người vẫn giống như bạn bè thân thiết, cho đến năm 2007.

Mã Đình Cường

Mã Đình Cường là người đầu tiên Lê Tư tìm đến, cũng là người luôn ở bên cạnh chăm sóc cô khi em trai gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng năm 2007. Ban đầu, nhiều người cho rằng, Lê Tư chấp nhận ở bên cạnh Mã Đình Cường vì tiền bạc, bởi ông không những hơn Lê Tư 15 tuổi mà còn bị tật ở chân. Nhưng có lẽ, chính sự quan tâm, chia sẻ vào lúc cô gần nhất mới là nguyên do Lê Tư không ngần ngại trao cả trái tim cho "đại gia khuyết tật". Khi cô đang trong giai đoạn khủng hoảng suy sụp, Mã Đình Cường từng nói với Lê Tư một câu vô cùng cảm động: "Em không phải làm gì cả, anh sẽ chăm sóc em cả đời".

Kết thúc viên mãn

Ngày 20/10/2008, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Tư bất ngờ tuyên bố rời khỏi làng giải trí không rõ lý do. Công chúng cho rằng, cô muốn tập trung chăm sóc em trai và lo quản lý việc kinh doanh của gia đình, nhưng thực tế, người đẹp 37 tuổi khi ấy đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân với đại gia 52 tuổi.

Lê Tư đã lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng để tìm đến bến bờ bình yên

Lê Tư và Mã Đình Cường bị mật mật kết hôn vào 16-17/2/2009. đúng sinh nhật chú rể. Sau đó, cô thật sự đã biến mất khỏi làng giải trí. Ngày 24/7/2010, nàng "Triệu Mẫn" sinh hạ hai công chúa. Hai năm sau, vào ngày 8/10/2012, Lê Tư sinh con gái thứ ba. Khác với nhiều gia đình phú quý trọng nam khinh nữ, tuy không sinh được quý tử, nhưng Mã Đình Cường không quá buồn phiền vì điều này. Ông còn không ngớt ca ngợi cô vợ trẻ: "Khi lấy Lê Tư, tôi tự hứa sẽ chăm sóc tốt và cho cô ấy một gia đình hạnh phúc. Nhìn cô ấy đối xử tốt với mọi người, tôi nhận ra, đã lâu rồi mới gặp một người phụ nữ tốt đến vậy, nhất định mình phải trân trọng cô ấy".

Bà bầu Lê Tư có nhan sắc đáng ghen tị

Hiện tại, dù đã qua tuổi tứ tuần và là bà mẹ của ba cô công chúa nhỏ, nhưng sắc đẹp của Lê Tư vẫn khiến nhiều người ghen tị. Nhưng điều đáng nói nhất về nữ diễn viên tài năng một thời này là sự quyết tâm rời xa ánh đèn sân khấu đề tìm về cuộc sống hạnh phúc với gia đình êm ấm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại