Lan Phương: 'Tôi không yêu hời hợt'

Từng có vài cuộc tình say đắm và giờ lại một mình, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn luôn giữ sự lạc quan trong chuyện tình cảm.

- Trước đây, khi yêu chị thường dễ dàng chia sẻ, nhưng vì sao thời gian qua chị khá kín tiếng về chuyện riêng của mình?

- Yêu và được yêu là hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. Trước đây, tôi thường chia sẻ niềm vui ấy với khán giả, bạn bè như cách để mọi người cùng hiểu thêm về cuộc sống của mình - một người của công chúng. Tuy vậy, sau vài lần tình cảm không thành, tôi tự nhủ, không nên làm phiền công chúng bằng những câu chuyện riêng tư của mình thêm nữa. Hiện tại, tôi muốn tập trung cho công việc và nỗ lực mang đến khán giả những trau dồi, cố gắng mới trong chuyên môn hơn.

- Trong năm qua, dường như chị không gặp may trong chuyện tình cảm khi hai lần nói lời chia tay với hai người yêu. Sự đổ vỡ này ảnh hưởng thế nào đến chị?

- Tôi và bạn trai cũ hiện nay vẫn xem nhau như những người bạn trong cuộc sống. Chuyện tình yêu dù không thành vẫn không ảnh hưởng nhiều đến con đường sau này của chúng tôi. Chúng tôi đã dành cho nhau quãng thời gian đẹp nhất khi yêu để khi chia tay không có gì hối tiếc.

lan-phuong-1-jpg-1361185578_500x0.jpg
Từ khi bước chân vào làng giải trí, Lan Phương được gọi với nick name dễ thương là "Cô tiên xanh".

- Yêu say đắm nhưng lại không vướng bận khi chia tay, chị nghĩ gì nếu có người nói chuyện yêu đương của Lan Phương "chóng đến chóng tàn"?

- Tôi không phải là người yêu hời hợt. Tôi cũng nhiều lần đau khổ trong chuyện tình cảm lắm nhưng ngoài gia đình ra ít ai biết vì tôi không chia sẻ điều này. Tình yêu chân thành nào khi không thành cũng để lại nỗi buồn và những dư âm khó mà "chóng tàn" được. Nhưng bản thân tôi luôn là người sống lạc quan. Một khi đã chia tay, sự ủy mị hay luyến tiếc cũng chẳng giúp cả hai thấy khá hơn được.

Ngoài chuyện yêu, tôi còn muốn hướng đến một lối sống tích cực trong công việc, trong các mối quan hệ bạn bè, sự quan tâm dành cho gia đình, các chuyến giao lưu văn hóa...

- Vì sao bạn trai của chị thường là người nước ngoài?

- (Cười) Tất cả đều là sự vô tình. Tôi có nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động giao lưu đa văn hóa, môi trường của nhiều người trẻ khác nhau trên thế giới... Những dịp như thế, nếu tìm được người thích hợp thì chuyện yêu nhau cũng là bình thường mà. Những mối tình ấy tự đến chứ tôi không chủ tâm tìm kiếm. Vả lại tôi cũng từng trải qua vài mối tình với bạn trai là người Việt Nam đấy thôi.

- Năm 2013 của chị sẽ thế nào?

- Năm 2013 chắc chắn sẽ là một năm đáng nhớ với tôi vì tôi sắp được tham gia cuộc thi mình mơ ước từ lâu: Bước nhảy Hoàn vũ. Tôi còn được mời đóng vai chính phần hai Cô dâu đại chiến của đạo diễn Victor Vũ, đây là một cơ hội mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ trong môi trường điện ảnh.

Ngoài ra, tôi còn được mời tham gia phim truyền hình, quảng cáo, làm khách mời trong các chương trình mình yêu thích như một chương trình ký sự dài kỳ về đất nước Nhật Bản trên truyền hình... Các vai diễn trên sân khấu, điện ảnh và truyền hình mà tôi được mời từ giữa năm 2012 đến năm 2013 cũng đều là những vai diễn đa dạng từ bi đến hài, giúp tôi có thể rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình.

- Chị chủ động xin tham gia cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ chứ không phải ban tổ chức mời, vì sao thế?

- Tôi rất thích nhảy múa. Mỗi khi nhảy múa, tôi cảm thấy cuộc sống mình thăng hoa. Bước nhảy Hoàn vũ luôn là cuộc thi mà tôi mơ ước được là thí sinh. Mấy năm trước, dù muốn thi, tôi không biết làm sao để đăng ký tham gia. Có lần nghe anh đạo diễn Đức Thịnh, chồng chị Thanh Thúy, bảo là chị Thúy chủ động liên hệ với ban tổ chức để đăng ký nên năm trước tôi đã gọi điện nói rõ ý muốn của mình, nhưng do đăng ký trễ nên đến năm nay tôi mới có dịp đi thi. Tôi nghĩ việc chủ động như thế là bình thường, điều quan trọng là mình thể hiện như thế nào ở sân chơi này.

- Từng là một diễn viên Lan Phương chỉ dám chạy xe đạp điện khi đi trên đường nay chị đã có thể tự lái xe hơi riêng. Chị cũng vừa chia tay căn hộ nhỏ tại một chung cư cũ để chuyển đến sống trong căn hộ sang trọng, có diện tích gần 90m2. Vì sao có sự thay đổi này?

- Với công việc nhiều áp lực như của tôi, chiếc xe hơi là phương tiện hữu ích để tôi di chuyển nhiều mà vẫn giữ được sức khỏe. Còn căn hộ mới cũng nằm gần sân khấu kịch Phú Nhuận của chị Hồng Vân, nơi tôi đang đầu quân, thuận tiện cho việc tôi một mình đi về đóng phim, diễn xuất trên sân khấu. Tiền mua xe và nhà là do tôi tích góp nhiều năm qua cũng như được bố mẹ hỗ trợ thêm. Khi tôi trang bị cho mình những phương tiện vững vàng như thế, bố mẹ tôi càng yên tâm hơn khi tôi tự lập ở TP HCM.

lan-phuong-2-jpg-1361185578_500x0.jpg
Người đẹp cảm nhận những thay đổi ở bản thân và cuộc sống của mình.

- Còn về bản thân, chị cảm thấy mình có sự thay đổi gì?

- Đôi khi tôi nhìn lại một Lan Phương của thời gian trước đây, hoặc lúc đóng nàng Mai Lan trong Cô gái xấu xí, tôi thấy mình đã có một bước tiến vượt bậc so với chính mình. Ngày trước, tôi thường khó thấy hòa hợp với mọi người khi xuất hiện giữa đám đông, trong đoàn phim hoặc khi làm việc tập thể. Tôi thường có khuynh hướng nép mình vào thế giới riêng như thỉnh thoảng thấy buồn, tôi ngồi hàng giờ tự học đàn piano hoặc vào Thảo Cầm Viên đi dạo một mình. Nhưng hiện tại, tôi thấy mình dễ dàng hòa hợp với các mối quan hệ xã hội. Khi bản thân mình cởi mở thì các mối quan hệ xã hội cũng dễ dàng đến với mình hơn. Tôi thấy tự tin hơn và một cách tự nhiên, những mối quan hệ công việc cũng đến nhiều hơn.

- Chị là người rất thích đi du lịch, nhất là du lịch nước ngoài. Điều gì khiến cho du lịch là sở thích lớn nhất của chị?

- Lần đầu tiên tôi được đi nước ngoài là năm lên 7 tuổi. Tôi và mẹ sang Nga sống với bố một năm. Lần đầu tiên được đi máy bay, được nhìn thấy người mắt xanh, tóc vàng, nghe thấy ngôn ngữ khác, rồi làm quen với bao nhiêu bạn mới. Tôi còn nhớ như in cảm giác về những nông trại trồng cà chua, ớt chuông, cánh rừng thông xanh bát ngát, về những chuyến câu cá, về đàn chim bồ câu làm tổ trên mái nhà.... Lúc đó, tôi suốt ngày được chạy đi chơi vơi các bạn Nga, trèo cây hái mận, chơi đùa và bị mèo cào... Tất cả những kỷ niệm đẹp ấy đã nhen nhóm trong tôi cảm giác hào hứng, háo hức trước những chuyến đi xa.

lan-phuong-jpg-1361234993_500x0.jpg
Lan Phương ở Paris.

- Đi du lịch nước ngoài khá tốn kém, chị cân đối "thu chi" như thế nào để thỏa mãn sở thích của mình?

- Đa số chuyến đi nước ngoài của tôi đều là được mời và tôi không phải trả chi phí. Còn những chuyến tự mua vé máy bay và trang trải tất cả thì tôi trích ra từ tiền dành dụm của mình. Tôi đã giảm bớt một số nhu cầu khác để tiết kiệm tiền thỏa mãn cho nhu cầu đi du lịch nhiều hơn. Hơn nữa, khi đi nước ngoài, nếu bạn có mối quan hệ tốt, bạn có thể ở chung nhà với người bản xứ mà không phải mất tiền khách sạn. Mỗi chuyến đi xa tự bỏ tiền như thế giúp tôi rất nhiều trong việc học cách cân đối chi tiêu hợp lý. Điều đó rất thú vị! Và mỗi chuyến đi là một cơ hội vàng để học hỏi nhiều thứ. Vì vậy, mỗi khi "thèm" là tôi đi ngay,  không bao giờ ngần ngừ!

- Giả sử một ngày nào đó kết hôn, chị muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?

- Một nơi thật lãng mạn ở châu Âu. Tôi rất thích châu Âu, có thể là Áo. Nhưng ngày đó chắc sẽ còn xa lắm! (cười).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại