Khi người đẹp Việt biến thành thảm họa ca hát

Họ từng được yêu mến, ngưỡng mộ với vai trò là người mẫu, diễn viên, hay vũ công... nhưng có vẻ với họ chưa đủ. Họ cố trở thành "ca sĩ" nhưng nhanh chóng biến thành những thảm họa ca hát tra tấn lỗ tai người nghe.

Vũ Hạnh Nguyên

Giành giải Đồng siêu mẫu 2004, Vũ Hạnh Nguyên nhận được khá nhiều lời mời trình diễn tại các show thời trang lớn. Chưa từng trải qua một trường lớp hay bất kì một cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp nào nhưng Vũ Hạnh Nguyên vẫn mạnh dạn bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp với một lý do quen thuộc mà các ca sĩ vẫn thường nói: “Đó là đam mê, sở thích từ lâu”.

Với vốn liếng chỉ là ca khúc The boy so hot phản pháo và ăn theo ca khúc Hotgirl của Hoàng Hải - Mạnh Quân đồng thời cover lại một số bài hit của Hàn Quốc, Vũ Hạnh Nguyên nghiễm nhiên tự nhận mình là ca sĩ.

Sau này cô Nam tiến nhưng cũng không gặt hái được thành công trên con đường ca hát. Mới đây, khán giả khá bất ngờ khi thấy Vũ Hạnh Nguyên xuất hiện trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 5. Những tưởng sẽ thấy sự đổi mới về giọng hát của Vũ Hạnh Nguyên nhưng không, giọng hát của cô vẫn chênh, phô và thiếu nữ tính. Vì thế mà bài "Vô tâm" do Vũ Hạnh Nguyên thể hiện trở nên nhạt nhòa hết sức.

Clip "Vô tâm"

 

Khánh Thi

Cái tên Khánh Thi trở nên hot kể từ khi chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" khởi động. Cô đã khiến nhiều người yêu mến dancepost phải nể phục vì khả năng chuyên môn của mình và được gọi với biệt danh "Nữ hoàng dancepost".

Kể từ khi Khánh Thi tuyên bố lấn sân ca hát và cho ra album đầu tay mang tên "Bỏ mặc mùa đông" được đầu tư khá kỹ về mặt hình ảnh nhưng cũng không nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả.

Chẳng bận tâm với những phản hồi từ khán giả, Khánh Thi vẫn miệt mài theo con đường ca hát. Cô từng tâm sự: “Lần đầu tiên cất lời hát, tôi có cảm giác như mình đang hát cho chính những nỗi buồn, niềm vui của bản thân, cho cuộc tình đã qua. Một cảm xúc rất lạ lùng". Yêu ca hát, nhưng với giọng hát chỉ thường thường bậc trung, nhạt nhòa Khánh Thi cũng còn cả một chặng đường quá dài để được công nhận là ca sĩ chuyên nghiệp.

 

Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân được mệnh danh là nữ hoàng dao kéo. Cô người mẫu kiêm diễn viên không chịu yên ở vị trí đó mà cũng nối gót các người đẹp khác tuyên bố đi hát. Với ca khúc đầu tiên "Da nâu", Phi Thanh Vân hát ngay lập tức được lọt vào danh sách giọng ca thảm họa. Dù sau này có cố gắng rất nhiều cộng thêm ngoại hình và phong cách sân khấu nhưng giọng hát của cô vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ... "thảm họa".

Ấy vậy mà người đẹp lại rất tự tin, từng trả lời báo giới rằng 10 năm bước chân vào làng giải trí Việt số lượng fan hâm mộ cô hiện nay nhiều không đếm nổi, thậm chí, những người ngày xưa chê cười cô, quay lưng lại với cô thì nay cũng đã ủng hộ Phi Thanh Vân trên con đường ca hát. Để không phụ lòng khán giả, Vân đã quyết định định tất cả các băng rôn quảng cáo show ca nhạc, ở dưới tên Phi Thanh Vân phải kèm một câu “hát live 100%”.

Sau "Da nâu", ca khúc "Tâm hồn vĩnh cửu" của Phi Thanh Vân lại tiếp tục được lọt vào danh sách "thảm họa". Trả lời trên báo chí sau khi nhận được nhiều chê trách của khán giả, Phi Thanh Vân vẫn một mực nói rằng: “Theo tôi được biết thì các website nhạc lớn đều bình chọn đó là album hot chứ đâu có phải là “thảm hoạ” đâu”.

Và dường như đã tập được sự “lì đòn” sau các thảm hoạ “Da nâu” trước đây, Phi Thanh Vân thẳng thừng nói: “Album này tôi phát hành gần 3000 đĩa và bán gần hết rồi… mà trong Sài Gòn album của tôi bị in lậu tràn ngập rồi…Về phía người yêu nhạc, tôi nhận được rất nhiều lời khen của fan, tôi không ngờ là album lại hot như vậy”.

Clip "Tâm hồn vĩnh cửu"

 

Trúc Diễm

Là Hoa hậu ảnh 2005 và cũng là một người mẫu nhưng từ 2010, người đẹp Trúc Diễm quyết định chuyển hướng sang sự nghiệp ca hát. Trong chương trình Album vàng tháng 11/2010, người đẹp giới thiệu album đầu tay “Đơn giản”. Tuy nhiên ngay chính trong buổi đầu giới thiệu album này, cô bị nhạc sĩ Trần Tiến (là thành viên hội động nghệ thuật) thẳng thắn chê phong cách và giọng hát của cô một cách không thương tiếc. “Dường như những lời khen trước khi chương trình diễn ra của tôi là không đúng. Hát quá tệ!”.

Clip "Đơn giản"

 

Trang Nhung

Dù cho có nhiều lời chê bai về chuyện người đẹp chuyển sang con đường âm nhạc, người mẫu Trang Nhung vẫn quyết tâm ra album mang tên “Quen thuộc”. Lấn sân sang con đường ca hát, Trang Nhung có lợi thể rất lớn là ở ngoại hình và phong cách diễn xuất khi trong làng người mẫu Việt Nam, Trang Nhung luôn đứng top trên.

“Không được đào tạo âm nhạc từ bé nhưng tôi đang nỗ lực từng ngày để không làm mọi người thất vọng. Ai cũng có hình ảnh và vị trí của riêng. Chỉ cần bạn thích, đam mê và đối phó với mọi khó khăn sẽ gặp thì bạn sẽ thành công thôi” – Trang Nhung tâm sự. Thế nhưng, sự tự tin của Trang Nhung khiến nhiều người đánh giá hơi thái quá, bằng chứng là giọng hát của cô mới chỉ dừng lại ở mức đánh vần theo nhạc.

 

Chung Thục Quyên

Chung Thục Quyên là gương mặt quen thuộc đại diện cho Việt Nam tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp đẳng cấp quốc tế. Năm 2008 Chung Thục Quyên được vinh danh giải người đẹp nhân ái tại Nữ hoàng du lịch Quốc Tế, đến Năm 2009 Chung Thục Quyên đại diện cho Việt Nam tham gia Hoa hậu siêu quốc gia, tại sân chơi này Chung Thục Quyên không những lọt vào top 15 của cuộc thi cô còn được đoạt thêm giải phụ trang phục dân tộc đẹp nhất.

Đánh tiếng muốn lấn sân sang ca hát từ lâu nên Chung Thục Quyên cũng thường xuyên tham gia các chương trình ca nhạc với vai trò là một ca sĩ nhưng không được công chúng đánh giá cao. Cuối tháng 2 năm 2012, Chung Thục Quyên đã ra mắt single mang tên “Giấc mơ qua rồi”.

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chung Thục Quyên được đầu tư rất kĩ lưỡng về phần hình ảnh, single này của Chung Thục Quyên còn được tặng kèm một video clip bài hát chủ đề của album. Tuy nhiên giọng hát của Chung Thục Quyên trong single “Giấc mơ qua rồi” được đánh giá là hết sức bình thường và không có gì nổi bất. MV tặng kèm album cũng chỉ được chú ý bởi những cảnh quay Chung Thục Quyên tình tứ với người yêu của mình bên trang phục thiếu vải.

 

Nhiều người cho rằng, công thức để trở thành ca sĩ bây giờ rất đơn giản: “Chỗ dựa + PR + Hình thức + Tài chính". Chỉ cần mở cuộc họp báo hoành tráng tuyên bố lân sân ca hát, tung tiền thuê ê-kíp để làm single đầu tay thế là... thành ca sĩ. Họ có thể tự nhận mình là ca sĩ qua một vài bài thể hiện nhưng để được công nhận là ca sĩ chuyên nghiệp, để đứng vững trong thị trường âm nhạc như hiện nay thì cần lắm sự chuyên nghiệp trong giọng hát. Nếu không thực sự có giọng hát, sớm muộn gì họ cũng như bong bóng xà phòng, sẽ sớm lui về hậu trường và trở thành những ngôi sao...xẹt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại