Khánh Ly gọi chồng là 'cai ngục'

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Đối với nhà báo kiêm nhà văn Hoàng Đan, Khánh Ly là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Trở về Việt Nam lần này, đồng hành cùng Khánh Ly là người chồng đã cùng bà đầu ấp tay gối suốt 39 năm trời, nhà báo kiêm nhà văn Hoàng Đan. Ông theo bà về Việt Nam vì lo lắng cho sức khỏe của bà, cho người phụ nữ mà theo ông là tuyệt vời nhất trên đời.

Hơn nửa cuộc đời gắn bó với nhau sau những đổ vỡ, đau đớn trong cuộc sống, cả hai đều cảm thấy trân quý người bạn đời của mình hơn bao giờ hết. Ông Hoàng Đan tâm sự, ông cũng không biết làm cách nào ông tìm thấy bà giữa dòng đời đầy biến động: “Có lẽ là do duyên số, chúng tôi không hiểu tại sao cả hai lại gặp nhau nữa”.

Khi nữ ca sĩ Khánh Ly gặp nhà văn Hoàng Đan, cả hai đều mang theo vết thương lòng sâu đậm. Họ bối rối, nương tựa vào nhau để tồn tại sau những ngơ ngác, lạc lõng ở xứ người.

Lúc đó, cả hai chẳng nghĩ gì cả, chỉ là dựa vào nhau để sống thôi. Trong khoảng thời gian đầu, vì chưa hiểu nhau nên dù sống chung một nhà nhưng chúng tôi không thể hòa hợp được. Cô ấy sống với quá khứ là một sự mất mát rất lớn và những vết thương sâu đậm.

Còn bản thân tôi cũng đang lọt thỏm trong những nỗi đau của riêng mình. Nhưng sau đó cả hai đều nhận ra quá khứ nào cũng quý giá bởi nếu không có quá khứ thì làm sao có hiện tại. Thế là tự nhiên mình trân trọng quá khứ của nhau”, ông kể.

Và cũng từ lúc đó, họ bắt đầu quan tâm hơn đến người bạn đời của mình. Nhà văn Hoàng Đan kể, để được như ngày hôm nay, ông bà đã đến với nhau bằng trái tim chân thành. Bản thân ông cũnng tin rằng: “Nếu mình có sự chân thành, tất cả mọi khó khăn hay gập ghềnh của đời sống sẽ đi qua hết”.

Và niềm tin sắt đá ấy đã cùng ông bà trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Lúc lên voi, khi xuống chó nhưng cả hai chưa bao giờ gây gổ hay dằn vặt nhau. Họ chỉ cùng ngồi lại, an ủi đối phương và tìm cách làm lại từ đầu.

Nhà văn Hoàng Đan còn nhớ, ngày ông lấy bà, Khánh Ly thường buồn phiền vì ngỡ rằng không thể về Việt Nam được nữa. Những lúc ấy, chính ông là người bên cạnh bà an ủi: “Bây giờ là thế nhưng sau này, ai cũng sẽ phải quy về nguồn cội thôi”. Những lời nói đó đã giúp bà có thêm niềm tin vào một ngày được trở lại, được đứng trên sân khấu quê nhà.

Giờ đây, sau 39 năm gắn bó, ông bà đã có với nhau hai con trai, hai con gái. Ông Hoàng Đan vẫn tự hào, dù sống ở Mỹ quá nửa đời người nhưng gia đình ông vẫn giữ nếp sống rất Việt Nam.

Mỗi tuần, ông cố gắng duy trì bữa cơm gia đình ít nhất một lần. Các con ông ra ngoài có thể sống theo cách chúng muốn để hòa hợp với bạn bè nhưng khi ở nhà, họ phải là những con người Việt Nam đích thực.

Nếu với khán giả, Khánh Ly là người hát những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn hay nhất thì đối với chồng, Khánh Ly là người đàn bà tuyệt vời nhất.

Suốt mấy chục năm sống với nhau, tôi yêu nhất ở cô ấy là tính tình. Khánh Ly đối xử với tất cả mọi người bằng sự chân thành, dù người đó có người ghét cô ấy nhưng cô ấy chưa bao giờ ghét họ.

Tôi đã trải qua và gặp gỡ rất nhiều người đàn bà trong cuộc đời nhưng thật sự là 39 năm sống ở Mỹ, tôi chưa tìm thấy một người đàn bà nào tốt như cô ấy. Ngoài việc ca hát, con người thật của cô cũng rất tuyệt vời”, ông tự hào.

Nhà văn Hoàng Đan cũng rất khó tính với vợ. Chính ông là người bắt bà phải ăn uống kiêng khem để giữ được dáng người thanh mảnh dù đã ở tuổi 69. Để động viên bà, ông thường lấy cớ: “Anh giữ không phải là để cho anh mà là cho khán giả”.

Và người đàn ông ấy, dù đôi lúc có khó tính đến mức bị vợ gọi là “cai ngục”, “người đàn ông tìm cả tháng không thấy chai nước mắm” hay “nhìn nhau nhiều thấy đối phương cũng chẳng khác gì cái bàn cái ghế” thì vẫn luôn yêu người phụ nữ của mình hết mực.

Ảnh: Linh CK

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại