Tên thật của Khánh Ly là gì?

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Lần đầu tiên sau khi về nước, Khánh Ly chủ động gặp gỡ báo chí để chia sẻ những nỗi niềm còn ẩn chứa trong lòng.

Nếu lần trở về thứ nhất, cảm giác hồi hộp khiến danh ca Khánh Ly ngại ngần khi tiếp xúc với mọi người thì lần trở về này, bà lại tỏ ra rất cởi mở.

Khánh Ly tâm sự, sau khi kết thúc đêm diễn đầu tiên (9/5), bà đã thức trọn đêm, ngước nhìn lên trời và không nói chuyện với bất cứ ai. Người nghệ sĩ ấy không tin có một ngày mình sẽ được trở về nơi chôn rau cắt rốn, được đứng trên sân khấu và được khán giả yêu thương nhiều đến như thế.

Nếu sau đêm vừa rồi, tôi không hát nữa thì tôi cũng chẳng thấy tiếc nuối gì đâu. Nhưng bây giờ có thêm dịp để trở về Hà Nội, tôi muốn có cơ hội để nói lời cảm ơn và khẳng định tôi là một người Hà Nội, tôi rất yêu Hà Nội”, Khánh Ly trải lòng

Danh ca có thói quen hút thuốc lá, 40 năm rồi và bà chưa bao giờ có ý định bỏ. “Ngày xưa tôi được sai châm thuốc lá cho chị ruột, châm nhiều quá đến lúc tự châm cho mình lúc nào không hay.

Hút thuốc đã trở thành thói quen nhưng việc bỏ không phải là khó. Nếu bây giờ tôi chết vì thuốc lá tôi cũng không hối tiếc, 70 là thọ rồi”, bà tâm sự.

Đến thời điểm này, sau 52 năm đi hát, Khánh Ly cảm thấy mình được rất nhiều và may mắn hơn những người cùng thời. Khánh Ly nói: “Tôi không thể phủ nhận điều đó, từ sự lựa chọn của anh Trịnh Công Sơn đến sự yêu mến của mọi người.

Nhưng chính tình yêu đó tạo thành gánh nặng và áp lực cho tôi. Người được yêu nhiều chưa hẳn đã sung sướng đâu, bởi họ được yêu nhiều thì họ phải cố gắng để giữ tình yêu đó, mà muốn giữ được thì phải hy sinh.

Cho nên, được yêu là chuyện không khó nhưng giữ được tình cảm của mọi người là rất khó. May mắn là tôi không làm điều gì quá đáng để tình thương của mọi người bị sứt mẻ”.

Gần 70 năm sống ở trên đời, như mọi người, Khánh Ly cũng nhiều lần phạm phải sai lầm trong cuộc sống thế nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy hối tiếc.

Giọng ca được nhiều người yêu mến cũng chưa biết giận ai bao giờ, kể cả với những người thích bà. Người duy nhất bị bà to tiếng và nổi giận trong cuộc đời này chỉ duy nhất có chồng.

Khánh Ly lý giải nghệ danh.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Cũng trong lần trở về này, Khánh Ly giải thích về nghệ danh đã gắn bó với bà trong suốt chặng đường ca hát: “Ngày xưa tôi bị gia đình cấm hát và thường xuyên bị đòn khá nặng chỉ vì mê hát. Lúc ở trường, tôi chẳng học được gì cả, chỉ mê thơ và nhạc thôi. Thế nên bây giờ tôi chẳng có bằng cấp gì cả, kể cả bằng lái xe.

Vì bị đòn nhiều quá nên khi đi hát tôi phải lấy một cái tên khác, thêm nữa cái tên thật Lệ Mai của tôi nghe buồn quá. Lúc ấy, tôi đọc Đông Chu Liệt Quốc và cảm thấy phục hai nhân vật Khánh Kỵ và Yêu Ly bởi sự trung thành, liều chết vì chủ nhân nên đã quyết định lấy hai chữ trong tên của họ làm nghệ danh”.

Và chọn lựa đó của bà là hoàn toàn đúng đắn để bây giờ, khi nhắc đến cố nhạc sĩ tài hoa, họ lại nghĩ đến Khánh Ly.

Thế nhưng, bản thân bà chưa bao giờ có ý định giữ ông cho riêng mình: “Tôi là người hát không hay nhưng lại được nổi tiếng. Tôi nói điều này là thật thà chứ không phải khiêm nhường đâu. Có nhiều người giọng hay lắm, hơn tôi rất là xa nhưng tôi nghĩ con người đã có số.

Trịnh Công Sơn là một nửa của Khánh Ly nhưng tôi không biết tôi có phải là một nửa của ông không. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ ông Trịnh Công Sơn.

Còn ông Sơn, không có Khánh Ly chắc chắn vẫn được mọi người yêu mến. Còn chuyện giữa tôi và ông Sơn có gì hay không, tôi không dám trả lời.

Nếu mọi người tin, họ sẽ không hỏi còn nếu người ta đã hỏi tức là tôi nói gì họ cũng sẽ không tin. Thế nên, tôi chỉ giữ cho riêng mình dù có quyền nhận và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng người đã đi nên được bình an”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại