Điều đặc biệt của Top 3 Vietnam Idol Đông Hùng

Ca sỹ Bảo Trâm |

(Soha.vn) - "Em vào hẳn trong này rồi chị ạ" - câu nói có chút buồn, không vô tư như Hùng của vài năm trước....

Bảo Trâm Idol và Đông Hùng - Top 3 Vietnam Idol 2014 là những người bạn thân thiết, cả trong âm nhạc lẫn ngoài cuộc sống. Bảo Trâm nói "tôi và Đông Hùng đều cùng có những cái duyên với nhau và với âm nhạc" - do đó, những lời chia sẻ chân thành của Bảo Trâm sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về Đông Hùng.

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ. Kính mời độc giả đón đọc.

"Tôi đã biết Hùng cách đây 3 năm - trước khi tham dự các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol hay Sao mai điểm hẹn mà chúng tôi tham gia.

Lúc đó, tôi là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, còn Hùng là tân sinh viên của trường Đại học Thương mại. Với chúng tôi, việc tham gia các cuộc thi hát của học sinh sinh viên là một cách nuôi dưỡng đam mê âm nhạc của mình.

Có lẽ vì thế hai chị em đã gặp nhau tại cuộc thi Let's get loud- một cuộc thi hát tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội.

Ca sỹ Đông Hùng.

Ca sỹ Đông Hùng.

Tôi đặc biệt rất ấn tượng với Hùng ở vẻ ngoài nam tính, tuy nhiên không kém phần hồn nhiên, vô tư. Tôi cũng rất nể nang giọng hát cao, khỏe và đầy kĩ thuật của Hùng.

Khi xem video clip Mama của Hùng, rồi lại biết Hùng cũng học thanh nhạc từ ca sĩ Mai Trang,  tôi đã cảm nhận rằng "Ồ bạn này rất có sự đầu tư nghiêm túc vào âm nhạc, chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm".

Sau đó, chúng tôi đều lọt top 12 thí sinh xuất sắc nhất, có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn, tôi lại càng quý Hùng vì sự vô tư, và lúc nào trông nét mặt luôn rất rạng ngời...

Đông Hùng thể hiện ca khúc Mama

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Tôi nhớ như in, vào đêm chung kết 23/12/2011, tôi và Hùng dường như là 2 thí sinh duy nhất bị đau họng. Hùng đã rất tận tình hỏi han và thậm chí, mách cho tôi một cách trị hiệu quả, đó là xông tinh dầu bạc hà để triệt khuẩn, và như vậy mũi và họng sẽ không bị tắc nữa. Đây là điều làm tôi xúc động, bởi đơn giản, thường thi khi làm đối thủ, ít ai lại tử tế đến như thế.

Hôm đó, Hùng thể hiện lại ca khúc Mama, nhưng do bị ốm từ trước đó - dù đã xông bạc hà - giọng cậu ấy vẫn chưa thể ổn định nên có 1 lỗi nhỏ trong bài hát. Nhưng tựu chung lại, một giọng chắc khỏe như Hùng, bài hát Mama vẫn được thể hiện trọn vẹn.

Hùng cũng từng tâm sự chân tình với tôi rằng "em ít khi nói chuyện với mẹ em" - nhưng khi cậu hát bài hát Mama trong đêm chung kết đó, tôi biết trong lòng cậu, mẹ luôn là số một, bất kể chuyện gì xảy ra...

Cách thời gian đó khoảng hơn nửa năm, hai chị em lại tham gia các cuộc thi âm nhạc, nhưng lần này tôi thi Vietnam Idol còn Hùng thi Sao mai điểm hẹn.

Thời gian thi khá căng và bận rộn, tôi thi thoảng chỉ có thể thấy Hùng trên tivi, nhưng mỗi lần thấy cậu ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự gần gũi, tươi trẻ toát ra từ Hùng. 

Bảo Trâm Idol.

Bảo Trâm Idol.

Trong cuộc thi, Hùng không phải là một chàng trai hát bán cổ điển kiểu ca khúc Mama nữa, mà thay vào đó là sự trẻ trung, phong cách rock sôi động phù hợp lứa tuổi.

Hình ảnh Đông Hùng hát Radio với quần vàng áo bảy sắc cầu vồng vẫn luôn là hình ảnh xuất hiện về Hùng cho đến khi gặp Hùng sau đó 1 năm.

Tháng 8/2013, khi tôi gặp Hùng trong Sài Gòn, cậu ấy có nhiều thay đổi đến ngỡ ngàng. Nước da ngăm ngăm, cơ thể vạm vỡ hơn, từng trải, va vấp nhiều với cuộc sống hơn.

"Em vào hẳn trong này rồi chị ạ" - câu nói có chút buồn, không vô tư như Hùng của vài năm trước khiến tôi suy nghĩ.

Hùng cũng chia sẻ cho tôi chuyện với cô gái lúc đó của Hùng, một chút về gia đình, nhưng tôi cũng không định hỏi sâu.

Mặc dù Hùng nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng qua cách nói chuyện, Hùng như một người đàn ông gánh vác trọng trách về cuộc sống về tương lai cho mình và cho những người thân yêu.

Đông Hùng lột xác với ca khúc Nhìn Lại tại Vietnam Idol

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Và mùa Vietnam Idol năm nay, Đông Hùng góp mặt để tạo điểm nhấn. Nói thật, rất nhiều người bạn của tôi, các anh chị nghệ sĩ, đều dự đoán Đông Hùng sẽ là quán quân vì hội tụ đủ cảm xúc, kĩ thuật và sự nghiêm túc với nghề.

Kết quả không được như mong muốn thì dù sao, dừng lại ở top 3, Hùng chắc chắn vẫn còn cực kì nhiều cơ hội.

Về chuyện tình Đông Hùng- Phương Linh, tôi thấy hai người này chắc sẽ phải yêu lâu và yêu sâu lắm, Phương Linh là một cô gái thẳng thắn, tươi vui và có thể chia sẻ và tâm sự, ít nhất và với những sự tiếp xúc của tôi với Linh.

Và lời cuối cùng, Trâm xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho Top 3 Đông Hùng sẽ ngày càng trưởng thành, tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc và trong cuộc sống".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại