Điều cấm kỵ trong ngày Tết của Chiến Thắng

Thảo Nguyên |

Chiến Thắng chia sẻ về những điều kiêng kỵ của anh trong dịp đầu Xuân, năm mới.

Dịp cuối năm, những diễn viên hài đặc biệt bận rộn. Chiến Thắng cũng không ngoại lệ. Thậm chí, anh chỉ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn trong suốt 3 tháng cuối năm.

Chính vì tất bật chạy show cả năm, nên Chiến Thắng đã tự thưởng cho mình 1 món quà Tết rất đặc biệt.

Anh hài hước chia sẻ: “Thắng đang công tác ở đoàn nghệ thuật…tự do. Ở đoàn này, Thắng vừa làm giám đốc, vừa làm lái xe, vừa làm thủ quỹ, vừa làm diễn viên nên rất tiện cho việc… thưởng Tết cho chính mình!”

Sát Tết, Chiến Thắng vẫn tất bật chạy show.

Sát Tết, Chiến Thắng vẫn tất bật chạy show.

Bật mí về “thưởng Tết” của mình, Chiến Thắng tỏ ra hào hứng: “Thật ra, cả năm qua Thắng đã làm việc gần như “hết công suất” rồi, nên dịp Tết năm nay nhất định Thắng sẽ không nhận show mà sẽ ở nhà để hưởng thụ không khí Tết.

Ít nhất, Thắng sẽ ở nhà đêm 30, ngày mồng 1, không có nhận “xô” nhận “chậu” gì hết! Rồi đến mồng 2 mới chạy show tiếp!”

Anh tâm sự, đối với những show diễn đầu năm, anh không quan tâm nhiều tới việc cát-xê bao nhiêu hay người bầu show có “hợp tuổi” với mình không, mà anh chú ý một chút tới ngày nhận show đầu tiên của năm.

Chạy show quanh năm rồi, mấy ngày Tết Thắng muốn hưởng thụ không khí Tết thôi.

"Chạy show quanh năm rồi, mấy ngày Tết Thắng muốn hưởng thụ không khí Tết thôi."

Theo Chiến Thắng, show diễn đầu tiên của năm chính là show “khai Xuân”, xuất hành nên anh sẽ để ý một chút tới việc ngày hôm đó có “đẹp” không.

“Thường thì show đầu năm, các bầu show cũng tự trả cát-xê cao hơn đôi chút, để gọi là lấy lộc đầu năm cho anh em nghệ sĩ.”

Ngoài việc chọn ngày để nhận show đầu năm, đối với Chiến Thắng, dịp Tết điều khiến anh kiêng kỵ nhất là…bị đòi nợ. Ngoài ra, anh cũng rất kỵ bị mèo đến…xông nhà.

Anh kể: “Tôi cũng theo tín ngưỡng của các cụ, rất thích giao thừa hay mồng 1 mà có chó tới nhà. Hồi còn được đốt pháo, ở trong xóm, chó cứ chạy loạn lên vì sợ.

Có năm, chả biết có con chó nhà nào đến nhà tôi ở từ đêm Giao thừa, rồi chẳng chịu về nữa. Tôi quan niệm chó đến nhà là có lộc đấy!

Tôi kỵ nhất là đầu năm mà bị...đòi nợ!

Tôi kỵ nhất là đầu năm mà bị...đòi nợ!"

Cũng có 1 năm, khá lâu rồi, sáng sớm mồng 1 mà tự dưng có con mèo ở đâu sang chơi. Vừa thấy Thắng, nó nhìn chằm chằm và kêu ngheo, ngheo… Mình vừa bực, vừa buồn cười. Nhưng cũng không để ý lắm, vì hồi đó mình… nghèo thật mà!”

Với Chiến Thắng, món đồ không thể thiếu trong nhà vào dịp Tết là cành đào: “Thường thì Thắng không chơi những cành đào “hoành tráng”, mà được mọi người tặng một vài cành, mình thích cành nào thì tới chặt về thôi!”

Anh bảo: “Dịp Tết, Thắng thích nhất là 2 việc: Dọn dẹp bàn thờ gia tiên và trang trí cành đào Tết". Cũng chính vì lý do này mà Chiến Thắng không muốn nhận show vào đêm 30 và ngày mồng 1.

“Thường thì vào ngày 29, 30 âm lịch là Thắng tự tay dọn dẹp và trang trí bàn thờ.

Không phải mình khó tính đâu, nhưng để người khác làm, mình thấy áy náy lắm! “Sô”, “chậu” thì nhận quanh năm rồi, cũng phải có ngày để mình lắng lại mà hướng về tổ tiên, gia đình.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại