"Người phụ nữ bé nhỏ" mà Chiến Thắng còn yêu hơn cả vợ

Thảo Nguyên |

Đi diễn các tỉnh miền Bắc, dù show diễn kết thúc muộn thế nào, Chiến Thắng cũng nhất quyết về nhà chứ không ở lại qua đêm vì quá nhớ "người phụ nữ bé nhỏ".

Không chỉ riêng các nghệ sĩ, bầu show, mà ngay cả bạn bè thân quen đều biết 1 thói quen rất đặc biệt của Chiến Thắng: Đó là những show diễn trên địa bàn miền Bắc, dù ở tỉnh xa, dù show kết thúc lúc nửa đêm, “cây hài” này đều lặng lẽ lên xe ra về chứ không lưu lại ngủ đêm ở đó.

Nhiều người nghĩ anh sợ vợ ghen, một số người nghĩ anh khó tính, thậm chí có người lại nghĩ anh tiết kiệm, sợ ở lại thì tốn thêm chi phí phòng ốc… nhưng sự thật - theo như là anh là: “Chả có ai đoán đúng cả đâu! Không phải vì tôi sợ vợ, sợ tốn kém hay kỹ tính đến mức không ở được nhà lạ. Tôi về vì nhớ con thôi!”.

2 cha con Chiến Thắng.

2 cha con Chiến Thắng.

 

Chiến Thắng bộc bạch: “Nhà có 3 cháu, nhưng cháu bé út năm nay 3 tuổi, tên là Thảo My, nó “quấn” bố lắm, tôi cũng rất thương con. Cứ đi qua đêm là nhớ cháu không chịu được. Mà cháu cũng cứ chờ bố về rồi mới chịu ngủ, thương lắm!”

Anh kể tiếp: “Con bé tình cảm lắm! Nó nhớ bố, nhiều khi đêm khuya vẫn ngồi chờ bố đi diễn về mới chịu ngủ. Còn hôm nào tôi về muộn quá, không chờ được thì cháu ngủ tỉnh lắm, chỉ cần bước chân vào phòng là cháu biết ngay.

Có lần vào phòng thấy con đã ngủ, tôi nhẹ nhàng hôn lên má con, định bụng sẽ về phòng mình ngủ thì con mở choàng mắt, ôm chầm lấy bố rồi nhất định bắt bố ngủ cùng!”

Theo lời Chiến Thắng, cô con gái nhỏ là động lực lớn nhất giúp anh vượt qua tất cả mệt mỏi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nam diễn viên cười và nói: “Mình không phải con yêu con ghét đâu, nhưng đúng là thấy cháu thứ 3 giống mình nhất. Bé thế mà cháu đã có thiên hướng nghệ thuật và có nét hài hước giống bố rồi đấy!”

Chân dung bé Thảo My - con gái Chiến Thắng.

Chân dung bé Thảo My - con gái Chiến Thắng.

“Cháu hay bắt chước tôi lắm! Đêm qua, tôi đi diễn về, khi ngủ dậy thấy tôi nằm cạnh, cháu vỗ vỗ tôi bảo: “Con ơi, ngủ đi con ơi!”. Tôi hay bắt cháu đi ngủ sớm, nhưng hôm nào con muốn thức thêm thì cháu bảo: “Bố đi hút thuốc đi” để tôi quên việc giục con đi ngủ đấy!”

Hai vợ chồng cây hài Chiến Thắng.

Hai vợ chồng "cây hài" Chiến Thắng.

Chiến Thắng kể, mặc dù mới 3 tuổi, song bé Thảo My đã biết sử dụng ngôn ngữ 1 cách linh hoạt: “Lần nọ, tôi đang chơi với cháu thì có điện thoại, tôi ra ngoài nghe. 1 lát, chưa thấy tôi vào, cháu gọi: “Bố Thắng ơi!”, nhưng tôi bận, không trả lời cháu được. Gọi 2, 3 câu như thế không thấy bố trả lời, cháu đổi cách xưng hô, gọi lại: “Bố cháu ơi!”, lúc này, tôi chỉ còn biết bật cười vì độ “lý lắc” của con bé!”

Theo lời nam diễn viên hài, dù biết đi đêm về hôm trên đường dài không an toàn, nhưng cứ nghĩ con đang chờ mình, anh lại không yên tâm: “Có nhiều đêm diễn xong, mệt quá, tôi đã lấy phòng ở khách sạn rồi, nhưng nhớ con, không chịu được, tôi lại ra xe về nhà luôn. Chỉ trừ khi đi diễn ở quá xa, không về được thì đành chịu!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại