Sự thật về chuyện Chiến Thắng có 2 vợ, 4 đứa con

Thảo Nguyên |

Ít ai biết rằng Chiến Thắng đã "2 lần đò".

"Nộp đủ" cho vợ 15-20 triệu mỗi tháng

Gần đây, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi có thông tin Chiến Thắng đã “2 lần đò”. Anh có thể chia sẻ thêm về việc này?

Đúng là cả Thắng và người vợ hiện tại (chị Nguyễn Thanh Tám – PV) đều đã “qua 2 lần đò”. Trước đó, Thắng đã từng kết hôn, và có với người vợ đầu 1 cậu con trai.

Hiện tại, cháu đang ở dưới quê cùng mẹ, ở gần ông bà nội. Còn 3 cháu đang ở với Thắng, thì 2 cháu lớn là con riêng của người vợ hiện tại, cháu nhỏ nhất là con của Thắng và cô ấy.

Chiến Thắng và người vợ hiện tại - Chị Nguyễn Thanh Tám.

Chiến Thắng và người vợ hiện tại - Chị Nguyễn Thanh Tám.

Trước đây, khi báo chí hỏi, vợ mình bảo: “Anh cứ nhận hết 4 đứa là con anh đi!”, mình nghe lời vợ, chả sợ gì, cũng nhận hết. Và mọi người cũng nghĩ đúng như vậy.

Nhưng tính Thắng vốn thật thà, cứ giấu trong lòng những chuyện này làm mình thấy có lỗi. Thôi thì có sao nói vậy, mình có thế nào thì mình “phô” ra như thế!

Còn chuyện vợ xúi mình lén đặt trầu cau vào lễ ra mắt là có thật. Hai đứa quen nhau từ nhỏ, chuyện đó không có gì sai cả!

Chị Tám từng xúi Chiến Thắng lén đặt trầu cau vào lễ ra mắt.

Chị Tám từng "xúi" Chiến Thắng lén đặt trầu cau vào lễ ra mắt.

Anh có thể chia sẻ thêm một chút về cậu con trai lớn?

Cháu hiện đang sống cùng mẹ, ở gần nhà ông bà nội. Cứ cách vài ngày, Thắng lại gọi về trao đổi việc học hành với cháu. Hai bố con mà cứ như 2 anh em ấy! Mỗi lần về quê, 2 bố con lại ngồi chơi game, tâm sự mọi việc.

Câu chuyện con chung, con riêng, vợ mới vợ cũ có khi nào khiến anh khó xử?

Thắng luôn cố gắng cân đối giữa “mới” và “cũ” để mọi chuyện không quá nặng nề, phức tạp. Mỗi tháng, mình “nộp” đủ cho vợ 15-20 triệu để lo chi phí trong nhà. Đối với các con, mình lúc nào cũng có trách nhiệm đầy đủ.

Với người vợ đầu, mình vẫn coi cô ấy như 1 người bạn. Cô ấy nuôi con nên mình cũng thường xuyên chia sẻ về kinh tế. Mình cũng luôn cố gắng quan tâm để các con không đứa nào phải tủi thân.

Chiến Thắng bên cô con gái nhỏ.

Chiến Thắng bên cô con gái nhỏ.

1 show diễn 30 triệu đồng, 3 tháng liền chạy show “không nghỉ”

Người ta nói Chiến Thắng chạy show nhiều, nhiều tới mức tham lam. Và cát-xê của Chiến Thắng cũng khá cao?

Thật ra thì cũng… ơn giời vì Thắng được nhiều khán giả yêu mến và được nhiều nơi gọi đi biểu diễn nên năm nay cũng có khấm khá hơn so với những năm trước.

Còn cát-xê thì cũng chẳng phải cao quá! Đại khái là cũng… đủ ăn để mình có thêm kinh tế, có thêm động lực để tiếp tục cống hiến.

Mức “đủ ăn” của anh là bao nhiêu? So với các diễn viên hài khác, cát-xê của anh xếp thứ mấy?

Mình chẳng biết giá của các anh chị khác là bao nhiêu, nên cũng chả biết mình ở thứ mấy cả. Trung bình thì mỗi show diễn, người ta đưa Thắng 20-30 triệu. Làm đĩa hài thì nhỉnh hơn chút xíu, khoảng 50-70 triệu/đĩa.

Anh là 1 trong số những nghệ sĩ hài khá đắt show.

Anh là 1 trong số những nghệ sĩ hài khá đắt show.

Thật ra thì cái giá này Thắng chả đòi hỏi gì đâu! Đi diễn, người ta cứ hỏi: “Thắng định lấy anh bao nhiêu?” mình chỉ bảo: “Anh muốn đưa em bao nhiêu thì đưa!” Thế là họ đưa như thế nào, mình cầm như thế!

Thắng không bao giờ đứng cãi nhau với người ta xem như vậy là nhiều hay là ít. Đôi khi, mình nên coi nhẹ chuyện tiền bạc thì sẽ hay hơn.

Dịp cuối năm, hẳn là Chiến Thắng “kín lịch”?

Hôm nay mình vừa giở lại lịch diễn để xem, 3 tháng đổ lại đây thì ở nhà được đúng 2 ngày! Còn hài Tết thì năm nay Thắng xuất hiện trong 6 đĩa hài.

Xuất hiện dày đặc như vậy, anh không sợ hình ảnh của mình sẽ trở nên nhàm chán sao?

Thật ra thì không phải mình tham lam, cũng không phải vì ham cát-xê mà đi diễn nhiều thế đâu! Thắng cũng vẫn nghĩ về hình ảnh của mình, cũng có nói là thôi, năm nay làm cho đĩa này rồi thì thôi chẳng làm đĩa kia nữa đâu.

Nhưng có những công ty, những ê-kip thân thiết, người ta thực sự cần mình, người ta cứ năn nỉ: “Thôi, cố giúp tôi!” Thế là Thắng lại nhận lời! Cả nể mà!

Chiến Thắng trần tình: Vì cả nể nên mới nhận quá nhiều show.

Chiến Thắng trần tình: Vì cả nể nên mới nhận quá nhiều show.

Còn hình ảnh thì Thắng cũng luôn cố để thay đổi, làm mới mình đấy chứ! Ví dụ như mọi năm, Thắng toàn xuất hiện trong những vai nông dân, nghèo khổ thì năm nay cũng có chút thay đổi là có một vài vai làm giám đốc, đại gia…

Mọi người đã quen với việc Thắng vẽ tranh và hát, nhưng là 1 tay họa sĩ nghèo, ca sĩ nghiệp dư kiểu “trai làng” thì năm nay trong đĩa hài Ván cờ vồ 2, Thắng làm 1 họa sĩ “đại gia”, giàu phết đấy! (Cười)

Thôi thì cũng là làm dâu trăm họ. Bây giờ để chiều lòng tất cả mọi người thì khó lắm! Minh chỉ biết cố gắng thôi.

Tự thưởng cho mình 1 chiếc xe hơi…

Năm nay là 1 năm khá thành công với Chiến Thắng? Anh thấy mình “được” gì và “chưa được” gì nhất?

Năm nay là năm Thắng gặp sao Thái Bạch. Theo các cụ thì gặp sao Thái Bạch là “sạch cửa nhà” đấy! Mình cũng cứ chờ đợi xem có xảy ra chuyện gì không, nhưng may mắn là lại thành công hơn mọi năm.

Hình ảnh gần gũi, bình dị của Chiến Thắng trong những ngày nghỉ.

Hình ảnh gần gũi, bình dị của Chiến Thắng trong những ngày nghỉ.

Cái “được” nhất là được khán giả yêu mến nhiều hơn, được đi diễn nhiều hơn. Còn cái “chưa được” là đã hứa có nhiều bất ngờ dành tặng cho khán giả thưởng thức nhưng vẫn chưa làm được. Thôi thì Thắng lại hứa là sang năm sẽ cố vậy! (Cười)

Không phải cái “được” nhất của Chiến Thắng là “lên đời” 1 chiếc xế hộp mới sao?

Thắng mua xe thì một phần cũng nhờ được khán giả ưu ái mà Thắng có thu nhập ổn định hơn, phần lớn là vì cái xe cũ đã xuống cấp rồi!

Với thói quen tự lái xe chạy show của Thắng, sau 4 năm, chiếc xe cũ cũng như 1 ông lão rồi.

Thế nên Thắng quyết định mua 1 chiếc xe mới, coi như đó là 1 món quà cho mình sau nhiều năm làm việc vất vả và cũng là để phục vụ cho công chúng để tiếp tục đi diễn được nhiều hơn nữa!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại