Diễn viên "hỗn láo" nhất phim 12A và 4H giờ ra sao?

Ý An (Tổng hợp) |

Hàng ngày, ngoài thời gian đi diễn, Anh Tuấn có mặt tại quán bánh canh ghẹ bưng bê phục vụ khách hàng.

Cậu học trò cầm gạch ném vào thầy giáo

"12A và 4H" từng là một bộ phim kinh điển gắn liền với tuổi thơ của thế hệ cuối 7x và đầu 8x. Chuyện phim xoay quanh nhóm 4H: Hằng - Hạ - Hân - Hoa và những câu chuyện, biến cố tâm sinh lý tuổi mới lớn.

Trong 12A và 4H", nhân vật "Ngôn" do diễn viên Anh Tuấn thủ vai được cho là nhân vật "đểu cáng" nhất.

Đó là một cậu học sinh với ngoại hình ngổ ngáo, ánh mắt bất cần. Và hành động hỗn láo nhất của nhân vật này trong phim chính là dùng gạch để ném vào trán thầy giáo dậy văn của mình rồi bỏ chạy.

Chính diễn viên Anh Tuấn cũng cho biết "không thể tưởng tượng ra cảnh đó" và đến bây giờ nó vẫn là cảnh quay khiến anh ấn tượng nhất bộ phim.

"Khi đạo diễn yêu cầu, Anh Tuấn không thể tưởng tượng được ra cảnh đó, vì hiếm có học sinh nào dám làm vậy với thầy giáo, nhưng vẫn làm theo bản năng.

Đó là cảnh phim giúp Anh Tuấn được khán giả ấn tượng cho tới bây giờ. Thực sự, viên gạch làm bằng xốp và được tô màu lên", anh kể.

Đây cũng là vai diễn đầu tiên để khán giả “nhớ mặt” và đưa Anh Tuấn vào tầm ngắm cho những vai phản diện trong các bộ phim sau này như "Những ngọn nến trong đêm", "Chú bé mất tích", "Ma làng"…

Anh Tuấn và Xuân Bắc trong một cảnh quay 12A và 4H

Anh Tuấn và Xuân Bắc trong một cảnh quay "12A và 4H"

Về việc "đóng đinh" với những vai ác của mình suốt bao nhiêu năm qua, Anh Tuấn chia sẻ: "Khuôn mặt của tôi dễ vào những vai xấu xa, ác độc".

"Ngoài đời, tính tôi khác biệt hoàn toàn với những vai diễn. Giả sử tôi cũng đểu như trên màn ảnh thì ai dám đến gần tôi nữa (cười). Nếu được tự nói về mình, tôi thấy tôi cũng bình thường thôi, không đến nỗi ác như trên phim".

Khuôn mặt của Anh Tuấn khiến anh đóng đinh với những vai ác

Khuôn mặt của Anh Tuấn khiến anh "đóng đinh" với những vai ác

Chợ búa, trông xe, bưng bê...

Anh Tuấn hiện đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội. Anh kết hôn với diễn viên Nguyệt Hằng và có ba nhóc tỳ với hai cô con gái và một cậu con trai.

Cuộc sống hiện tại của cặp vợ chồng thuần túy dựa vào thu nhập từ các vai diễn trên sân khấu, trên sóng truyền hình.

Ngoài diễn xuất, Nguyệt Hằng cũng làm thêm đủ công việc như lồng tiếng, dẫn chương trình… để phụ chồng lo lắng cho con cái.

Gia đình hạnh phúc của Nguyệt Hằng - Anh Tuấn.

Gia đình hạnh phúc của Nguyệt Hằng - Anh Tuấn.

Bên cạnh đó, Anh Tuấn đầu tư kinh doanh thêm một quán bánh canh ghẹ. Hằng ngày, ngoài thời gian đi diễn, Anh Tuấn cùng vợ lại có mặt ở đây để phục vụ khách hàng. Dù là ông chủ, nhưng Anh Tuấn không ngần ngại chợ búa, trông xe và bưng bê phục vụ khách hàng.

Thời gian gần đây, Anh Tuấn cũng bắt đầu bớt đóng những vai phản diện, mà chuyển sang một số vai hài hước.

Anh Tuấn cho biết: "Được thử sức ở tất cả các dạng vai không chỉ là niềm vui của tôi mà còn là mong muốn của tất cả các diễn viên chuyên nghiệp.

Hiện tại, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim hài và các đạo diễn ít mời tôi vào vai phản diện như trước. Cũng có thể là, khuôn mặt của mình giờ không còn hợp với các vai đểu giả, ngổ ngáo nữa.

Theo thời gian, thân hình đẫy đà, khuôn mặt cũng đầy đặn có vẻ bớt…“gian ác” chăng? (Cười)".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại